Bài viết của Thải Cúc, phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 15-5-2017] Khoảng 10.000 học viên từ 58 quốc gia trên thế giới đến tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2017 tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn, New York hôm Chủ Nhật vừa qua. Các học viên mang theo lòng cảm ân gặp nhau, chia sẻ tâm đắc thể hội trong việc tu tốt bản thân, làm tốt ba việc trong quá trình tu luyện.

Khoảng 2 giờ chiều, Sư phụ Lý Hồng Chí đến hội trường, toàn thể hội trường vỗ tay như rền vang, kéo dài không dứt. Sư tôn giảng Pháp và giải đáp thắc mắc khoảng hai tiếng đồng hồ. Khi Sư tôn kết thúc buổi thuyết giảng, toàn thể đệ tử Đại Pháp đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay cung tiễn Sư tôn.

2017-5-15-newyork2017fahui_01--ss.jpg

Sư phụ Lý Hồng Chí đích thân đến giảng Pháp tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York hôm 14 tháng 5 năm 2017.

2017-5-15-newyork2017fahui_02--ss.jpg

2017-5-15-newyork2017fahui_03--ss.jpg

Khoảng 10.000 học viên tham dự Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2017.

Pháp hội là một sự kiện thường niên được tổ chức ở New York. Trong khuôn khổ Pháp hội, 13 học viên đã lên sân khấu đọc bài chia sẻ về việc không ngừng học Pháp tu tâm đề cao bản thân trên con đường tu luyện, nghiêm khắc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày. Họ cũng chia sẻ về việc làm thế nào giúp nhiều người hơn nữa biết đến pháp môn và cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Sân khấu được trang hoàng bằng hoa để chúc mừng 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, cũng là sinh nhật lần thứ 66 của Sư phụ Lý.

2017-5-15-newyork2017fahui_04--ss.jpg

2017-5-15-newyork2017fahui_05--ss.jpg

2017-5-15-newyork2017fahui_06--ss.jpg

2017-5-15-newyork2017fahui_08--ss.jpg

13 học viên đọc bài chia sẻ tại Pháp hội tổ chức tại Trung tâm Barcalays, Brooklyn, New York.

Giảng chân tướng

Học viên Helena không ngừng đến văn phòng của các nghị sỹ bang New York và các dân biểu Hạ viện ở Albany hàng tuần trong suốt 13 năm qua. Cô phát báo giấy Đại Kỷ nguyên (Epoch Times) và tận dụng cơ hội giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với các nghị sỹ cũng như trợ lý trong văn phòng của họ.

Có lần, trợ lý của một vị dân biểu hạ viện đã dán một bài báo của Thời báo Đại Kỷ nguyên lên ghế của nghị sỹ, và nói: “Thế này là để đảm bảo ngài nghị sỹ sẽ đọc nó.” Sau đó, vị nghị sỹ này đã đến và trở thành người khởi thảo tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” trong cả năm ngoái và năm nay.

Cô Tạ, người Đài Loan, đã giúp phiên dịch cuốn Tạng nhà nước: Lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc sang tiếng Nhật và đã tặng cuốn sách cho các chính khách cũng như thương nhân. Ngoài ra, cô còn dành rất nhiều thời gian và công sức để giới thiệu Shen Yun tới khán giả tiềm năng ở Tokyo. Cô đã đặt ra nhiều mục tiêu to lớn, trong đó có việc hợp tác với một đài truyền hình lớn để giới thiệu và phát sóng Shen Yun. Chủ đài truyền hình đã mời cô tới giới thiệu Shen Yun trong các buổi họp của công ty. Cô Tạ chia sẻ: “Tôi không có kỹ năng đặc biệt hay kiến thức cơ bản gì cả. Nhưng nhờ không ngừng học Pháp và luyện công mà tôi đã làm được tất cả.” Cô đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cũng như giới thiệu Shen Yun cho rất nhiều tinh anh cũng như tầng lớp chủ lưu trong xã hội.

Yin Huxiu, một phụ nữ Hàn Quốc trẻ tuổi, đã làm việc tại NTDTV được 9 năm. Cô vừa là một biên tập viên, đồng thời là người dẫn chương trình của một chương trình nổi tiếng. Cô chia sẻ về việc ngộ ra tầm quan trọng của việc buông bỏ tự ngã và đi theo sự an bài của Sư phụ. Trong quá trình chế tác video, cô và nhóm của mình đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng nhờ cả nhóm cùng chính niệm phối hợp mà đã biến nguy thành an, không ngừng tạo ra kỳ tích. Từ đó mà lĩnh ngộ ra rằng: “Trách nhiệm của truyền thông là giảng chân tướng cứu chúng sinh.”

Học viên trẻ tuổi

Ngũ Ái Liên đến từ California, đã bắt đầu tu luyện cùng cha mẹ từ khi lên 5 tuổi. Cô học tiếng Trung tại trường Minh Huệ, lên 9 tuổi bắt đầu học múa cổ điển Trung Hoa. Cô đã tham gia nhiều chương trình dạ hội năm mới của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã giúp Đại Kỷ Nguyên rất nhiều trong việc sắp chữ. Mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, “Khi gặp khó khăn, tôi thường nhẩm đọc bài thơ ‘Khổ kỳ tâm chí’ trong Hồng Ngâm của Sư phụ và tình hình sẽ được cải thiện.” Ái Liên hy vọng rằng thời khắc quan trọng này có thể thấy nhiều đệ tử trẻ tuổi hơn nữa bước ra làm tròn sứ mệnh.

Sonja, năm nay 13 tuổi, là một người New York. Khi lên 8 tuổi, em bị khối u cứng trên bàn chân. Em đã kiên trì luyện công và học Pháp mỗi ngày, có lúc ngồi đả tọa đau đến phát khóc, nhưng khối u đã biến mất một cách kỳ diệu. Sau này, em lại say mê chơi điện tử và phải mất nhiều thời gian để cai bỏ nó. “Tôi có tâm tật đố, tâm tranh đấu, và tâm hiển thị. Tôi cần phải tống khứ các chủng tâm bất hảo này”, em nói thêm.

Vượt qua khổ nạn

Ông Phàn đến từ Úc, đã tu luyện được 22 năm. Ông chia sẻ rằng một hôm, tại nơi làm việc, ông tự nhiên không thể bước đi được. Lúc đầu, ông đi bác sỹ khám, sau đó ông ý thức được rằng bản thân ông là người tu luyện, nên triệt để phủ định an bài của cựu thế lực, kiên trì luyện công, kiên định tín niệm, và ông đã có thể đi lại được như bình thường.

Ngoài ra, sau khi đảm nhận công tác ở vị trí điều phối viên chính ở địa phương, ông không ngừng hướng nội và bao dung, khoáng đạt, cùng các học viên trong khu vực hình thành chỉnh thể, phối hợp cùng nhau gia tăng lực độ cứu người.

Zenon, một học viên sống ở New York, chia sẻ rằng anh đã rất tinh tấn sau khi đắc Pháp. Tuy nhiên, những năm sau đó, anh đã buông lơi. Vì thế, anh thất vọng, tiếc nuối và khổ tâm, anh đã ngừng đến các nhóm học Pháp chung, cũng như không tham gia các hoạt động của học viên, và lại nghiện xem các chương trình trên ti vi như trước kia.

Một lần, vợ anh kiên quyết đề nghị anh tham gia nhóm học Pháp, và chia sẻ của một học viên lâu năm ở đó đã khiến anh xúc động. Anh đã dần dần quay lại được quỹ đạo tu luyện chính thường, gắng sức để tinh tấn hơn và bắt kịp, đồng thời cảm kích các học viên khác đã giúp đỡ anh.

Công tác và gia đình

Ông Hà là một bác sỹ ở Missouri. Trên con đường tu luyện suốt 21 năm qua, ông nhận ra tầm quan trọng trong việc không chỉ tinh tấn trong tu luyện, mà còn phải cân bằng tốt mối quan hệ giữa việc hồng dương Pháp, với công tác xã hội và cuộc sống gia đình. “Bất kể chúng ta ở đâu hay làm gì, thì đều có cơ hội để giới thiệu và giảng chân tướng, chứng thực Pháp”, ông nói. Bởi vậy, nhiều người xung quanh đã tìm đến ông để tìm hiểu chân tướng và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Thái, người New Jersey cũng tu luyện được 21 năm. Ông thường đảm trách an ninh cho đoàn Shen Yun, bởi vậy ông rất nghiêm khắc và luôn tập trung vào việc xác định những ai vi phạm quy tắc. Sau đó, ông nhận ra rằng cần phải đối đãi từ bi với tất cả mọi người. Ông cũng chia sẻ thể ngộ của mình khi quảng bá Shen Yun. Ban đầu, ông nghĩ nó đơn thuần là công việc bán vé, sau đó, ông nhận ra rằng đó là cơ hội để cứu người. Khi tham gia Đoàn nhạc Tian Guo, ông ngộ ra rằng chỉ có không ngừng chăm chỉ luyện tập, đề cao tâm tính thì mới có thể nâng cao kỹ năng chơi nhạc cụ. Trong hạng mục truyền thông, khi xảy ra mâu thuẫn, ông rất nóng lòng giải quyết, về sau ông nhận ra rằng hướng nội tìm thì uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện ra. Ông khích lệ toàn thể học viên hãy cùng nhau tinh tấn.

Pháp hội kết thúc lúc 6 giờ chiều. Một người tham dự chia sẻ: “Tôi đã biết cách hướng nội hơn khi gặp vấn đề. Tôi đã được thụ ích rất nhiều qua Pháp hội.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/15/348225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/15/163852.html

Đăng ngày 16-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share