Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-2-2017] Trong địa phương chúng tôi có tới 3 học viên đã bị nghiệp bệnh liên quan đến thị lực. Với hy vọng sẽ giúp ích cho các học viên khác trong những trường hợp tương tự, tôi xin chia sẻ những thể ngộ của bản thân từ 3 trường hợp trên.

Một trường hợp nghiệp bệnh

Trong nhóm học Pháp của chúng tôi có một đồng tu nữ khoảng 70 tuổi bắt đầu có những biểu hiện về nghiệp liên quan đến thị lực. Bà không thể nhìn chữ được rõ và liên tục gặp khó khăn trong việc học Pháp. Bà đã đi khám mắt và kết quả cho thấy bà bị đục thủy tinh thể. Sau đó, bà có nghe nói về một đồng tu khác cũng bị nghiệp tương tự như bà nhưng đã đỡ hơn sau khi phẫu thuật. Vì vậy, bà bắt đầu quan tâm đến việc phẫu thuật mắt.

Trước khi đi phẫu thuật, bà có chia sẻ về tình huống của bà với các đồng tu khác. Chúng tôi đã cùng nhau đọc bài giảng Pháp của Sư phụ về vấn đề nghiệp bệnh trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc. Nhưng đồng tu này vẫn tiến hành phẫu thuật. Tình trạng của bà sau đó đã không khá hơn mà lại tệ hơn. Thỉnh thoảng bà lại đi bệnh viện để tái khám. Vào những lúc khác thì bà đến nhà các đồng tu khác và nhờ họ phát chính niệm cho bà. Bà ấy đã qua đời vào tháng 6 năm 2016.

Một trường hợp nghiệp bệnh tương tự

Một đồng tu nam cũng khoảng 70 tuổi, và cũng bị nghiệp về mắt, nhưng kết cục thì khác. Trước đây ông từng học Pháp một mình tại nhà và cũng đi phẫu thuật đục thủy tinh thể. Và giống như trường hợp ở trên, sau phẫu thuật, ông chẳng thể nhìn rõ và phải đeo kính để đọc.

Ông tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi vào tháng 9 năm 2015, và quyết định không đeo kính nữa. Thoạt đầu, ông bỏ sót rất nhiều chữ, và những đồng tu khác đã lo lắng cho ông. Chúng tôi gặp nhau hàng tuần và học Pháp trong khoảng nửa ngày. Nửa ngày còn lại, chúng tôi cùng nhau đọc Tuần báo Minh Huệ và chia sẻ kinh nghiệm.

Tâm tính của ông đã đề cao rất nhanh sau khi tham gia học Pháp nhóm. Trước đây ông từng rất ốm yếu và xanh xao. Dần dần, ông đã khỏe hơn và làn da ông đã hồng hào trở lại. Thị lực của ông cũng được cải thiện. Bây giờ ông có thể đọc Pháp trôi chảy và hiếm khi bỏ sót chữ.

Trường hợp nghiệp bệnh của mẹ tôi

Mẹ tôi đã 84 tuổi và bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 để cải thiện sức khỏe. Thời điểm đó bà bị mù chữ, nhưng chỉ sau ba tháng bà đã có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân . Bây giờ bà có thể đọc tất cả bài giảng Pháp của Sư phụ cũng như Tuần báo Minh Huệ.

Mẹ và dì tôi sống cùng với nhau tại một thị trấn khác. Tháng 10 năm 2016, mẹ tôi quay về thăm nhà và sống cùng chúng tôi hơn một tháng. Khi đó, tôi nhận ra mẹ tôi đã không phát chính niệm chuẩn xác, bà hay đọc sai chữ khi chúng tôi học Pháp, và thường xuyên dụi mắt. Một hôm, sau khi ra ngoài giảng chân tướng trở về nhà thì mẹ tôi liền đi nghỉ. Tôi hỏi mẹ có bị sao không. Bà trả lời: “Mắt của mẹ bị mờ từ lâu rồi. Thậm chí hôm nay nó càng tệ hơn. Mẹ còn không thể nhìn rõ mặt của ai nữa.”

Tôi hỏi mẹ bị như vậy từ khi nào. Mẹ tôi nói bà bắt đầu bị là vào tháng 10 năm 2015 sau khi về đến nhà từ buổi tiệc sinh nhật của dì. Sau đó, tôi hỏi mẹ tôi có biết nguyên nhân tại sao không và bà nói rằng nó có thể là do nghiệp bệnh.

Sư phụ đã giảng,

“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi nói với mẹ tôi rằng, “Đây là can nhiễu của cựu thế lực. Mẹ phải phủ định, thanh trừ nó và hướng nội để tìm ra những chấp trước của mình. Bởi vì nó xuất hiện sau buổi tiệc sinh nhật của dì, sao mẹ không bắt đầu tìm từ đó?”

Sau đó, mẹ tôi đã tìm ra một số chấp trước của bà, bao gồm chấp trước vào tình cảm thân quyến và thiếu từ bi khi nói chuyện với người khác. Bà cũng học thuộc các khẩu quyết được công bố trên trang mạng Minghui.org về phát chính niệm. Sau đó, bà phát chính niệm hai lần trong khi vợ chồng tôi cũng phát chính niệm cho bà. Sáng hôm sau, mẹ tôi vui mừng nói: “Mắt của mẹ hết mờ rồi. Khi phát chính niệm, mẹ cảm nhận được một trường năng lượng cực kỳ mạnh mẽ sau khi niệm khẩu quyết.”

Sư phụ giảng,

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta từ trong Pháp mà ngộ ra rằng khi tâm tính của học viên đề cao thì cơ thể người đó sẽ liên tục được chuyển hóa sang vật chất cao năng lượng và sẽ trở nên tốt hơn. Hai đồng tu lớn tuổi khác trong nhóm học Pháp của chúng tôi cũng đều quyết định không đeo kính nữa, và bây giờ họ có thể đọc tốt hơn. Là người luyện công, chúng ta không thể xem bản thân mình như người thường và chắc chắn không phải là một người lớn tuổi bình thường. Chúng ta là những người luyện công đang trên con đường trở thành Thần!

Khi ở cùng chúng tôi, mẹ tôi học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng mỗi ngày. Vài ngày sau, mẹ tôi phát hiện ra bà có thể đọc chữ rõ ràng mà không cần đeo kính. Vì vậy khi trở về nhà của dì, mẹ tôi đã không đem theo kính nữa.

Trước Tết Nguyên Đán, tôi đến thăm mẹ và thấy thị lực của bà đã tốt hơn, thậm chí bà có thể đọc những chữ nhỏ. Bây giờ mẹ tôi trông rất khỏe mạnh và mỗi ngày bà có thể đi bộ cầu thang từ tầng 7 để đi chợ và giảng chân tướng. Thỉnh thoảng, bà cùng với vài đồng tu đi đến những vùng nông thôn để giảng chân tướng. Mẹ tôi đang từng bước đi vững chắc con đường mà Sư phụ đã an bài cho bà.

Tất cả đồng tu được đề cập ở trên đều đã tu luyện từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Những nguyên nhân gây ra nghiệp lực về mắt cho mỗi người họ có thể khác nhau, nhưng chúng ta có thể thấy rõ từ trải nghiệm của họ rằng nếu một cá nhân có thể loại bỏ chấp trước của con người và tu luyện chiểu theo Pháp, thì kỳ tích có thể xuất hiện. Tín Sư tín Pháp và tu luyện chiểu theo Pháp là điều then chốt để vượt qua khổ nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/24/343472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/8/162426.html

Đăng ngày 16-5-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share