Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 23 -03-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004, và khá là tinh tấn trong những năm đầu. Tuy nhiên, tâm an dật đã khiến tôi buông lơi, và tôi trở nên tự hài lòng khi so sánh bản thân mình với những học viên Đại Pháp khác, tưởng tượng rằng mình tinh tấn hơn họ. Tôi vẫn làm ba việc mà Sư phụ khích lệ chúng ta làm, nhưng tôi thiếu đi động lực và nhiệt huyết của thuở đầu.

Tôi quyết định viết về trạng thái của mình khi mới đắc Pháp, vì tôi nghĩ điều này có thể giúp tôi có động lực tiến lên và lấy lại trạng thái mà tôi đã có khi mới bước vào tu luyện.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị tăng nhãn áp và mỗi năm mắt tôi càng ngày càng tệ. Cuốn sách Đại Pháp mà tôi học đầu tiên là Tinh Tấn Yếu Chỉ. Sau khi đọc xong, thị lực của tôi trở lại bình thường, khiến tôi muốn dốc lòng toàn tâm tu luyện.

Chú chó to dẫn đường

Tu luyện được khoảng hai tháng thì một đồng tu hỏi liệu tôi có muốn đi phát tài liệu Đại Pháp với chị ấy không. Chúng tôi đến một ngôi làng xa xôi để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Tôi được bảo đi một hướng, trong khi đó đồng tu kia đi hướng khác.

Tôi mang theo rất nhiều tài liệu và đi theo hướng của mình. Toàn bộ tâm trí tôi tập trung vào việc phát tài liệu.

Có rất nhiều chó đi theo tôi. Hồi còn bé tôi đã rất sợ chó. Tôi đã buông bỏ tâm sợ hãi của mình và cuối cùng lũ chó cũng biến mất.

Tuy nhiên, có một chú chó to cứ đi theo tôi. Sau khi tôi phát tài liệu xong cho một nhà, thì chú chó đó lại đi sang nhà bên cạnh. Có vài nhà mà chú bỏ qua không vào. Tôi thấy rằng cửa của những ngôi nhà đó bị khóa và không ai có nhà.

Sau khi đi qua vài nhà, tôi nhận ra rằng chú chó đang dẫn đường cho tôi. Vì thế, tôi chỉ việc đi theo nó và phát tài liệu. Sau đó chú chó biến mất khi chúng tôi đi đến cuối làng.

Đó là một ngôi làng rất lớn, và Sư phụ đã đưa chú chó đến giúp tôi không bị lạc đường.

Có được sự tự tin

Sau khi bài kinh văn của Sư phụ “Chuyển Luân hướng thế gian” được đăng năm 2005, có một lượng lớn người dân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và những tổ chức liên quan.

Tôi khuyên bạn bè và họ hàng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng về quê để khuyên mọi người ở đó thoái. Tổng cộng có hơn 40 người đã thoái.

Điều này giúp tôi tự tin hơn, và tôi bắt đầu đi ra ngoài một mình hoặc đi với các học viên khác để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tam thoái. Tôi dành các buổi chiều để làm việc này, và tôi đã đến được rất nhiều làng quê. Nếu tôi nghỉ không đi vài ngày, Sư phụ lại điểm hóa cho tôi trong giấc mơ là tôi cần đẩy nhanh tiến độ và giúp thêm nhiều người biết về Đại Pháp.

Chính niệm chính hành

Hồi đó, tôi chỉ mới đến học Pháp nhóm có vài tháng, nhưng tôi đã làm rất tốt những nỗ lực giảng chân tướng.

Một học viên đã tu lâu hỏi tôi làm thế nào mà giúp được nhiều người thoái Đảng đến vậy. Tôi nói với ông ấy rằng khi tôi nói với mọi người, tôi luôn tập trung niệm đầu giữ chính niệm và chính hành. Điều này giúp tôi loại bỏ những quan niệm người thường và có được thần niệm.

Trong suốt những năm đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng tầng thứ tu luyện của mình đã đề cao nhanh chóng. Tôi luôn yêu cầu bản thân giữ tâm tính cao để có thể phát được nhiều tài liệu hơn và giúp được thêm nhiều người thoái Đảng.

Đôi khi tôi có thể cảm nhận được trong giấc mơ của mình rằng tôi đang phóng lên như một quả tên lửa trong tu luyện. Đó là lần tuyệt vời nhất mà tôi có thể nhớ được, vì toàn bộ thân và tâm của tôi hòa tan trong Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/19/162900.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org//mh/articles/2017/3/23/344627.html

Đăng ngày 15-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share