Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Bulgaria

Trong tháng Tư vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Bun-ga-ry đã tổ chức hàng loạt sự kiện để giới thiệu về vẻ đẹp của pháp môn cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các sự kiện bao gồm các lớp chín ngày, tham dự hội chợ sức khỏe, và ký tên thỉnh nguyện ở khu vực trung tâm Peshtera và ga tàu điện ngầm Sofia.

Ngày 7 tháng 4, các học viên thông báo về việc mở lớp học 9 ngày miễn phí. Khóa học giới thiệu về Pháp Luân Công, vì sao nó có nhiều người luyện tập đến vậy, và sự phổ truyền của pháp môn này ở Trung Quốc. Khóa học này bắt đầu vào ngày 8 tháng 4 và với 20 người đăng ký học. Một số học viên chia sẻ trải nghiệm của họ trong thời gian đầu bước vào học pháp môn. Một số người đến học còn tham gia luyện công tập thể vào cuối tuần.

2017-4-24-bulgaria-425_01--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công hôm 8 tháng 4.

Học viên tham dự hội chợ sức khỏe ở Plovdiv. Tại đây, họ tổ chức một buổi hội thảo giới thiệu Pháp Luân Công cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hội thảo đã nêu bật rằng luyện tập Pháp Luân Công không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, mà còn giúp đề cao tâm tính. Một nhóm học viên biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công trên sân khấu. Hơn 20 quan khách đã đến và bày tỏ rằng họ muốn học tập pháp môn này và bắt chước các tư thế tay của các học viên.

2017-4-24-bulgaria-425_02--ss.jpg

Dạy các bài công pháp tại hội chợ sức khỏe

Một sinh viên đã chia sẻ câu chuyện thần kỳ của anh sau khi tham dự hội thảo. Anh nói rằng anh đã thấy thông tin về buổi hội thảo trên trang Facebook, và được nhắc tham gia hội chợ vào ngày hôm sau. Anh cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ khi bước vào và được hướng dẫn đến phòng tập. Anh rất vui mừng khi học Pháp Luân Công.

Các học viên tham dự hội chợ sức khỏe ở Dobrich vào ngày 23 tháng 4 và thu hút hơn 40 người học Pháp Luân Công ngay trong buổi hội thảo. Các học viên cũng tham gia hội chợ sức khỏe ở các thành phố Yambol, Kazanlak, Kardzali và Troyan.

Các học viên ở thủ đô của Bun-ga-ry đã đến ga tàu điện ngầm ở Đại học Sofia để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Nhiều người đã dừng lại đọc các tấm áp-phích thông tin Pháp Luân Công và lắng nghe các học viên giới thiệu về pháp môn và giảng chân tướng cuộc bức hại. Sau khi biết đến việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại này. Một người theo đạo Cơ đốc giáo nói rằng Bun-ga-ry từng là một nước cộng sản, và bản thân ông đã trải qua cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản nước này.

2017-4-24-bulgaria-425_03--ss.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện và nâng cao nhận thức tại ga tàu điện ngầm Đại học Sofia

Một số học viên đến thành phố Peshtera để nâng cao nhận thức công chúng trong khu trung tâm. Nhiều người bàng hoàng khi biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của ĐCSTQ. 255 người dân địa phương đã ky tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

2017-4-24-bulgaria-425_03--ss.jpg

Học viên nâng cao nhận thức và ký tên thỉnh nguyện tại thành phố Peshtera hôm 22 tháng 4.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/25/346152.html

Bản tiến Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/27/162991.html

Đăng ngày 15-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share