Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-3-2017] Chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người về trang báo Đại Kỷ Nguyên đã giúp chúng tôi biết về huyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Công và Pháp Luân Công đã giúp hai vợ chồng tôi có được sức khỏe như thế nào.

Chuyến đi đến Bắc Mỹ đã cho chúng tôi cơ hội học Pháp Luân Công

Vợ chồng tôi đến Bắc Mỹ để chăm sóc cho đứa con mới chào đời của con trai mình. Tuy nhiên, ngay sau khi cháu bé được sinh ra, lưng của vợ tôi bắt đầu đau rất nặng đến nỗi bà không thể ra khỏi giường.

Trước đây, chúng tôi đã tập nhiều loại khí công khác nhau và Thái cực quyền, nhưng lần này không môn nào trị được chứng đau lưng của vợ tôi. Tình trạng của bà khiến chúng tôi rơi vào tình huống khó xử. Nếu chúng tôi trở lại Trung Quốc ngay, thì chúng tôi sẽ không làm được gì để giúp gia đình con trai tôi; nếu chúng tôi ở lại, chi phí y tế sẽ tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, các bác sĩ không thể cho chúng tôi biết nguyên nhân gây ra chứng đau lưng của bà là gì.

Kể từ khi đến Bắc Mỹ, chúng tôi rất thích đọc trang báo Đại Kỷ Nguyên, nơi thường có các bài viết về những người mang bệnh đã khỏi bệnh nhờ Pháp Luân Công. Vì vậy, khi không có cách nào để giải quyết chứng đau lưng của vợ tôi, chúng tôi quyết định thử học Pháp Luân Công, hy vọng vợ tôi cũng được chữa khỏi.

Chúng tôi bắt đầu học các bài công pháp từ trang web falundafa.org của Pháp Luân Công. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên phát hiện rằng tất cả tài liệu của Pháp Luân Công, bao gồm video hướng dẫn luyện công, nhạc luyện công, và các bài giảng của Pháp Luân Công đều có sẵn trên trang web mà không mất phí.

Năm bài công pháp của Pháp Luân Công hoàn toàn không khó học. Vợ tôi tự mình luyện theo video. Mặc dù các động tác của bà chưa chuẩn, nhưng bà có thể cảm thấy năng lượng. Sau khi luyện các bài công pháp khoảng bốn ngày, bà nói với tôi rằng thân thể mình đang được điều chỉnh. Bà giải thích rằng bây giờ bà có thể di chuyển dễ dàng và lưng cảm thấy rất nhẹ nhàng, vị trí mà bà từng cảm giác co thắt lại.

Phép màu đã thực sự đến với bà.

Chứng kiến sự thay đổi ở bà, tôi cũng bắt đầu học các bài công pháp từ video trực tuyến. Sau đó, tôi nhận thấy rằng tất cả các vấn đề sức khỏe mà mình thường phải chịu đựng bắt đầu biến mất. Mặc dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng tôi khỏe và mạnh mẽ như một thanh niên.

Tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi tự học các bài công pháp, chúng tôi đã nói chuyện với một vài học viên có kinh nghiệm, hy vọng họ có thể trả lời một số câu hỏi của chúng tôi. Họ bảo chúng tôi hãy đọc các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, đặc biệt là cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Qua việc đọc các bài giảng, chúng tôi đã dần hiểu rằng mục đích của tu luyện không phải là để chữa bệnh mà là để trở thành một người tốt hơn. Vượt qua khó khăn có thể giúp chúng ta tiêu nghiệp, và cho phép chúng ta đề cao lên. Nếu chúng ta là những người tu luyện chân chính, Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ tịnh hóa thân thể và bảo hộ chúng ta.

Một ngày, khi tôi luyện các bài công pháp, mặt của tôi bị ngứa. Cảm thấy như có một con muỗi đang đốt và bò trên mặt tôi, nhưng thực ra không có gì ở đó. Tôi học được từ sách Chuyển Pháp Luân rằng đó là một khảo nghiệm để xem tôi có thể nhẫn chịu được bao nhiêu. Kể từ đó, tôi chăm chỉ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và thường tự nhắc nhở bản thân không buông lơi tu luyện.

Những phép màu của Pháp Luân Công

Khi tôi vô tình đụng ngón tay vào nồi dầu nóng, ngay lập tức tôi nhớ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” theo như lời một học viên đã bảo tôi. Các ngón tay chỉ đau một chút mặc dù nó trở nên trắng nhợt. Những vết bỏng giống như vậy thường rất đau đớn, nhưng nó không làm tôi khó chịu chút nào. Thậm chí, tôi còn không nghĩ đến nó trong ba ngày; sau đó, khi tôi kiểm tra các ngón tay của mình, tôi thấy nó lại giống như những ngón khác.

Tôi bị đập đầu vào cạnh sắc của chiếc tủ bếp bằng kim loại và bị một vết thương hở trên trán. Máu chảy ra, cả bàn tay và cánh tay tôi cố gắng ngăn máu ngừng chảy. Vợ tôi băng vết thương bằng giấy vệ sinh, và tôi đã ném miếng giấy ngấm máu đó vào trong thùng rác.

Cả hai chúng tôi đều niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trong vài phút, máu đã ngừng chảy. Vết cắt dài khoảng 5cm, nhưng nó đã lành lại trong một vài ngày mà không để lại sẹo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/13/344195.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/2/162708.html
Đăng ngày 12-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share