Bài viết của Thanh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-2-2017] Cách đây mười năm, tôi có mở một cửa hàng tạp hoá trong thành phố. Sau đó hàng xóm xung quanh cửa hàng tôi đến gặp tôi và nói: “Sao anh không mời thầy bói về để xem cửa hàng? Trước đây có nhiều siêu thị và nhà hàng đã thuê địa điểm này nhưng tất cả họ đều không tồn tại được lâu.”

Tôi cười nói: “Tôi không cần thầy bói. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Sống theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đối xử với khách hàng và hàng xóm của mình với tâm thái hoà ái. Kết quả là, không chỉ cửa hàng của tôi không bị phá sản, mà việc kinh doanh của tôi không ngừng phát triển.

Đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu

Rất nhiều cửa hàng ở Trung Quốc từ chối không cho trả hàng, ngay cả khi nó không gặp vấn đề gì về chất lượng. Tuy nhiên, tôi vẫn để người mua trả hàng cho tôi, ngay cả khi gói hàng đó đã mở ra và không thể bán lại được. Với tôi, làm khách hàng hài lòng mới là điều quan trọng nhất.

Đôi khi có khách hàng để rơi tiền hoặc quên đồ tại cửa hàng của tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để trả những vật này về với chủ của nó.

Có lần tôi tìm thấy một cái túi trong tủ lạnh của mình, trong túi có đến vài nghìn tệ (khoảng 1.000 đô la Mỹ). Tôi đã đợi cả buổi sáng nhưng khách hàng này không quay lại. Sau đó tôi đã tìm trong ví và thấy được một tấm danh thiếp và gọi điện. Tôi cũng không chắc đó có phải là người tôi thực sự muốn tìm không, tôi chỉ hỏi liệu cô ấy có mất gì không. Kết quả là, cô ấy chính là người bị mất túi và đã quay lại cửa hàng của tôi. Cô ấy cám ơn lòng tốt của tôi và cố đưa cho tôi hai trăm tệ.

Tôi nói với cô ấy: “Đây là tiền của cô, nó nên quay về với cô. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện này dạy chúng tôi phải biết nghĩ đến người khác trước.”

Tạo ra một môi trường dễ chịu

Cửa hàng của tôi đã trở thành nơi tụ họp của những người hàng xóm xung quanh. Vào mùa hè, tôi để một số ghế ở ngay bên ngoài cửa hàng. Vào mùa đông, tôi lại cho chúng vào bên trong. Dù hàng xóm không cần phải mua gì, nhưng họ vẫn thích đến cửa hàng tôi mỗi ngày.

Tôi xếp hàng hoá gọn gàng và giữ cửa hàng sạch sẽ. Tôi cũng gấp hoa sen để trang trí tại bàn. Thêm nữa, tôi còn đặt một cuốn lịch rất đẹp về Pháp Luân Đại Pháp và treo ở cửa một bài thơ về Pháp Luân Đại Pháp.

Giảng chân tướng cho khách hàng biết về cuộc bức hại

Có một khách hàng nam đến cửa hàng của tôi để mua bánh mỳ. Trong lúc nói chuyện, ông than phiền xã hội đã trở nên tồi tệ và con trai ông không nghe lời ông.

Tôi đã giải thích rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến xã hội này trở nên bại hoại. Quan chức cộng sản đều tham nhũng và tiêu chuẩn đạo đức thì suy đồi. Tôi cũng nói với ông ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công và phạm nhiều tội ác khác, và nó sẽ bị quả báo. Vì vậy, mọi người nên có thái độ phản đối những tội tác này và tách khỏi những mối liên hệ với đảng.

Ông ấy không phải đảng viên nhưng đã gia nhập Đoàn thanh niên, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản. Tôi đã giúp ông thoái đoàn bằng cách đăng ký trên trang web thoái đảng.

Ông nói: “Chuyến đi của tôi tới cửa hàng của anh thật sự đáng giá!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/25/343538.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/13/162481.html
Đăng ngày 12-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share