Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thanh Đảo

[MINH HUỆ 07-04-2017 ] Sư phụ đã giảng:

“Độ một người rất khó, cải biến tư tưởng của chư vị rất khó, điều chỉnh thân thể chư vị cũng rất khó. Khí công sư giả rất nhiều” (Chuyển Pháp Luân)

Khi bắt gặp lời giảng này, chúng ta thường cảm nhận được một lòng cảm ân sâu sắc vì việc cứu độ chúng ta không hề dễ dàng. Chúng ta biết trân quý Đại Pháp cũng như chính sinh mệnh của mình, và làm thế nào để tu luyện tinh tấn. Chúng ta biết số mệnh của mình đã được thay đổi, và chúng ta có một sứ mệnh lịch sử trọng đại là cứu độ chúng sinh. Chúng ta có thể cảm nhận được việc tu luyện là vinh diệu đến nhường nào.

Tuy nhiên, trong khu vực của chúng tôi, chúng tôi đã chịu nhiều tổn thất. Một số học viên đã bị bắt và giam giữ. Trường hợp xấu nhất là một học viên đã bị cựu thế lực bức hại qua đời dưới dạng nghiệp bệnh. Tất cả những học viên này đều là những người tu luyện tinh tấn, kể cả học viên đã qua đời.

Bà ấy làm tốt ba việc. Bà đã ra ngoài để phơi bày cuộc bức hại với chúng sinh một cách trực diện, sản xuất tài liệu Pháp Luân Công, và phó xuất rất nhiều cho Pháp Luân Công. Một ngày, khi các con của bà, cũng là học viên, về đến nhà, phát hiện ra bà đã bị bất tỉnh. Bà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, thì đã quá muộn. Nó đem đến hệ lụy kéo dài cho cả gia đình và người dân trong vùng.

Chúng ta nên trân quý sinh mệnh của mình. Đó không chỉ là trách nhiệm đối với chúng ta, mà còn là đối với Pháp và chúng sinh. Tôi hoàn toàn không muốn trách các học viên, nhưng chúng ta cần phải đối mặt với việc này một cách nghiêm túc và học cách loại bỏ can nhiễu này.

Người khác có thể tự hỏi: “Nếu chúng ta trân quý sinh mệnh của mình, thì liệu sinh mệnh của chúng ta sẽ được bảo hộ hay không?” Vâng, tuyệt đối như vậy. Chúng ta có Sư phụ, Đại Pháp! Không gì có thể bức hại chúng ta, đặc biệt là vào giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta đã trải qua rất nhiều khổ nạn. Miễn là chúng ta có chính niệm mạnh, hoàn toàn tín Sư tín Pháp, những trường hợp này sẽ không bao giờ xảy ra.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta nhiều lần rằng chúng ta cần phải học Pháp, học Pháp và học Pháp thật tốt. Chỉ khi chúng ta tu luyện tinh tấn, đề cao tâm tính và tầng thứ của mình, thực sự tận lực vì Đại Pháp, chúng ta mới có thể có chính niệm. Miễn là có chính niệm, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ khảo nghiệm và khổ nạn nào gặp phải trên con đường tu luyện.

Ví dụ, gần đây một học viên đã bị tai nạn xe ô tô. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi được Sư phụ bảo hộ và tôi vẫn ổn.” Anh ấy thực sự ổn.

Một học viên khác cũng bị một tai nạn, nhưng ý niệm đầu tiên của anh là “Nhanh lên đưa tôi đến bệnh viện.” Anh ấy không chỉ bị tổn hại về thể xác và tài chính, mà cuối cùng anh đã mất mạng. Có rất nhiều trường hợp tương tự được báo cáo trên trang Minh Huệ, và chúng ta cũng có những người như vậy ở trong khu vực của mình.

Một ví dụ khác là với các học viên trong cùng một gia đình. Một người bị nghiệp bệnh nặng và người kia lập tức nhắc nhở cô ấy: “Chúng ta có Sư phụ, hãy phủ nhận cựu thế lực và phát chính niệm. Chúng ta chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.”

Học viên bị nghiệp bệnh hôn mê, nhưng chủ ý thức của cô vẫn còn minh bạch và đang mong chờ được trợ giúp! Một thành viên gia đình đã hoảng sợ và vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Cho dù cô nhận ra sau đó rằng mình là một người tu luyện và không nên đi, thì đã quá muộn. Cựu thế lực đã chộp lấy sơ hở và gia tăng bức hại.

Nếu bạn là người tu luyện tinh tấn và không có sơ hở để cựu thế lực nắm được, miễn là bạn có chính niệm, Sư phụ sẽ giúp bạn. Ngài trân quý chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta biết. Điều chủ yếu là ý niệm của người đó phải chính.

Tôi muốn nhắc nhở các học viên đang tập trung kiếm tiền, sợ khổ nạn, không tinh tấn, không luyện công hay học Pháp, và không chịu buông bỏ tâm của người thường: hãy chú ý!

Thời gian tu luyện của chúng ta rất hữu hạn. Sư phụ đã kéo dài thời gian quý báu này để chúng ta tu luyện. Đừng để lại những điều phải hối tiếc và làm Sư phụ thất vọng.

Đây là nhận thức ở tầng thứ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều còn thiếu sót.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/18/162881.html
Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/7/珍惜生命-否定旧势力-345296.html
Đăng ngày 11-05-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share