Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-4-2017] Ngày 21 tháng 3 năm 2017, cô Lưu Huệ Kiệt, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ bất hợp pháp khi cô đang đến thăm một học viên khác. Cảnh sát đã tịch thu chìa khoá nhà và lục soát nhà cô.

Cô bị bắt giữ vì treo các biểu ngữ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và bị đưa đến đồn cảnh sát Tân Lập Nhai.

Cô bị trói tay ra sau lưng và bị buộc phải ngồi trên thiết bị tra tấn là một chiếc ghế sắt trong ba ngày hai đêm. Trong quá trình tra tấn này chân trái của cô đã bị tê bì và khiến cô không thể đi lại được.

Tuyệt thực trong trại tạm giam

Ngày 23 tháng 3, cô Lưu bị chuyển đến trại tạm giam và được phát hiện huyết áp tăng rất cao. Tuy nhiên, cô vẫn không được thả ra để điều trị.

Cô đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ và đã bị bức thực sáu ngày sau đó. Cô bị đánh đập khi từ chối không cho chèn ống dẫn thức ăn vào người. Dấu tay của người bảo vệ vẵn còn hằn trên mũi cô.

Cô cũng bị ép ngồi yên trong vài ngày. Trong quá trình tra tấn này cô đã bị chóng mặt, nhức đầu, đau ngực và đau lưng.

Sau ngày 11 tháng 4, các lính canh mới ngừng bức thực cô vì sức khoẻ của cô trở nên xấu đi. Cô bị đưa đến một bệnh viện nơi bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau đó sức khoẻ của cô ngày càng xấu đi.

Những ngược đãi trước đây

Năm 2008, cô Lưu đã bị tra tấn ở đồn cảnh sát phố Văn Hoá, lúc đó cô bị cùm vào một cái ghế sắt và không được ngủ trong hai ngày. Các lính canh cũng chùm đầu của cô bằng một túi ni lông, và nhét thuốc lá vào mũi cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/18/345804.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/2/163054.html
Đăng ngày 10-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share