Bài viết của Kim Bảo, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-1-2017] Sự từ bi vĩ đại của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo hộ và giúp tôi vượt qua mọi khảo nghiệm quan trọng để tôi có thể bước đi đúng con đường tu luyện của mình.

Hai vợ chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, áp lực mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp cảm nhận được là vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, nhờ sự khích lệ của Sư Phụ, nhiều phép màu đã triển hiện trên con đường tu luyện của tôi.

Trí huệ tăng nhờ tu luyện Đại Pháp

Tôi không biết gì về việc sử dụng máy tính nhưng tôi vẫn xoay sở lập được một điểm sản xuất tài liệu trong năm 2008. Chúng tôi sản xuất các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp môn tu luyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bây giờ tôi khá thành thạo với máy tính và có thể tải thông tin để in tài liệu, làm đĩa CD, in các thông điệp giảng chân tướng lên tiền giấy và làm thiệp chúc mừng.

Điểm sản xuất nhỏ của chúng tôi đã hoạt động được hơn tám năm. Tôi đã làm hết sức mình để sản xuất tài liệu theo yêu cầu của Sư Phụ để chúng ta có thể cứu độ chúng sinh được nhiều nhất.

Máy in đã bị hỏng không lâu sau khi chúng tôi bắt đầu. Cảm thấy lo lắng, tôi nhìn lên trần nhà và cầu xin Sư Phụ giúp đỡ. Tôi không biết trí huệ đã được khai mở như thế nào, nhưng cuối cùng tôi đã có thể giải quyết được vấn đề.

Những kỹ năng mà tôi có được là để cứu người và được Sư phụ ban cho.

Giúp đỡ các học viên khác

Một học viên từ thành phố Thạch Gia Trang đến Bắc Kinh năm 2008 để trông nom đứa cháu của cô. Cô không biết bất cứ học viên nào ở Bắc Kinh và chỉ có cuốn sách Chuyển Pháp Luân bên cạnh.

Tôi đã giúp cô ấy mua sách điện tử và hai thẻ nhớ để có thể lưu tất cả các ấn phẩm đã xuất bản của Sư Phụ và các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên để đọc.

Tôi thường xuyên cung cấp cho cô tài liệu giảng chân tướng để cô phân phát khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô đã cố gắng giúp từ 10 đến 20 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới mỗi ngày. Chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt cho đến khi cô trở về Thạch Gia Trang.

Tôi gặp một học viên khác ở Bắc Kinh và giúp cô mua một chiếc máy tính, cài đặt hệ điều hành và chỉ cho cô cách tải tài liệu từ trang web Minh Huệ.

Giúp đồng nghiệp thoái Đảng

Tôi bị sách nhiễu và bắt giữ sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Nhiều người tại nơi làm việc của tôi cũng tham gia bức hại các học viên Đại Pháp để được thăng chức và kiếm nhiều tiền. Nhiều đồng nghiệp khác thì sợ hãi khi tiếp xúc với tôi.

Tôi đã không ngần ngại cho mọi người biết về Đại Pháp trong suốt những năm tháng của cuộc bức hại này và họ đã hiểu sâu hơn về các Pháp lý. Hai phần ba các đồng nghiệp của tôi đã thoái ĐCSTQ và một người từng tham gia bức hại tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/27/340636.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/17/162872.html
Đăng ngày 10-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share