Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-4-2017] Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010” Sư phụ trả lời một câu hỏi về sự gián cách giữa các học viên:

“Đệ tử: Gián cách giữa các đồng tu là hình thành như thế nào? Làm sao để tiêu trừ?

Sư phụ: Va chạm nhân tâm với nhau, không hướng nội tìm, đều dùng nhân tâm nghĩ vấn đề, chư vị không coi trọng họ, người này coi thường người kia, dần dần hình thành gián cách, không hàn gắn được nữa, giống như người thường vậy. Hãy dùng chính niệm xét vấn đề, đều nghĩ xem mình ở chỗ nào làm không tốt, thật sự tự mình làm cho tốt, thế thì đối phương sẽ thấy biến hoá, họ cũng nghĩ xem bản thân họ chỗ nào chưa tốt, có thể làm được thế thì sẽ không xuất hiện gián cách. Tiêu trừ gián cách cũng như thế, cùng tu một Pháp, đều là duyên phận giống nhau, có gì chưa buông bỏ được thì trao đổi chân thành với đối phương, tiếp thu người khác chỉ ra chỗ thiếu sót, thì vấn đề đó chẳng phải giải quyết rồi sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Sẽ không có gián cách nếu mọi người có thể chiểu theo lời dạy của Sư phụ. Nhưng trong thực tế, gián cách xuất hiện vì nhiều học viên đang dần dần loại bỏ chấp trước của họ.

Lý do phổ biến nhất mà gián cách xảy ra là vì những thiếu sót của một số học viên được lan truyền qua tin đồn. Khi nghe các tin đồn này, các học viên đã nhiều lần tin nó, dẫn đến gián cách. Nhiều học viên không bận tâm xác minh những gì họ nghe được có đúng sự thật không. Như vậy, những tin đồn lan truyền tạo ra gián cách giữa các học viên. Một số tin đồn đã lan truyền suốt hơn 10 năm ở khu vực chúng tôi. Nó tác động rất nghiêm trọng đối với các học viên địa phương.

Thực sự không thể đánh giá một người qua hành vi của anh ta tại một thời điểm và đối với một vấn đề, mà nên xem xét một cách đầy đủ, toàn diện. Chừng nào một học viên còn tiếp tục tu luyện, anh ta sẽ dần dần đề cao được tâm tính của mình.

Chúng ta nên loại bỏ gián cách như thế nào? Trước tiên, chúng ta cần hướng nội và đề cao tâm tính của mình. Sau nhiều năm tu luyện, chúng ta nên biết những thiếu sót của mình và chính lại chúng. Thời gian là hữu hạn khi Chính Pháp đến giai đoạn cuối cùng. Chúng ta phải tinh tấn tiến về phía trước. Mọi người càng ít chấp trước thì càng ít gián cách hơn.

Nhiều đồng tu đã ngộ rằng những chia sẻ chân thành có thể loại bỏ nhiều vật chất xấu và giúp phối hợp tốt hơn. Nếu ai đó ôm giữ tâm nóng giận, không muốn đề cao bản thân hay chia sẻ chân thành với người khác, thì bế tắc sẽ không bao giờ được khắc phục. Cựu thế lực sẽ lợi dụng chỗ sơ hở đó và sử dụng các vật chất xấu để gây gián cách giữa chúng ta.

Những vật chất này cần được loại bỏ đi. Miễn là chúng ta muốn loại bỏ những vật chất này, Sư phụ sẽ giúp chúng ta và an bài cơ hội để loại bỏ chúng để chúng ta có thể hình thành chỉnh thể và chứng thực Đại Pháp tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/8/345283.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/14/162838.html
Đăng ngày 9-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share