Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2017] Bà Đái Tú Phương, 67 tuổi, một học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2017. Trong lúc bắt giữ và sau thời gian bị giam cầm, những hành động bạo lực của cảnh sát đã khiến bà Đái phải bị rạn xương đòn, gãy bốn xương sườn, và rạn xương cổ tay. Chấn thương khiến bà không thể tự lo cho bản thân.

Bị ngược đãi khi bị bắt giữ

Bà Đái bị bắt giữ trên đường ghé thăm mẹ chồng bà. Mấy viên cảnh sát chìm đột ngột xuất hiện và lôi bà vào trong xe cảnh sát. Họ còng hai tay bà ra sau lưng và kéo tay bà lên cao hết cỡ. Kiểu tra tấn này đã làm liệt hai tay bà. Sau đó, họ đưa bà Đái vào Trại giam Thành phố Duy Phường.

Bị tra tấn ở trại giam

Trong khi đưa bà Đai tới trạm xá của trại giam để khám sức khỏe định kỳ, bốn viên cảnh sát đã bẻ quặt cánh tay bà Đái ra sau lưng và thúc cùi chỏ của họ vào lưng và ngực bà, khiến bà đau đớn không chịu nổi.

Tại trạm xá, một nhân viên đã đẩy mạnh bà Đái để ép bà lên bàn lấy mẫu máu. Thoắt nghe thấy tiếng “clíc”, xương sườn của bà đã gãy. Họ sau đó ấn cổ bà vào cạnh bàn làm bà nghẹt thở gần chết. Sau hành vi bạo lực đó, bà đã khạc ra máu và đau đớn vô cùng.

Bà Đái cũng không thể cử động sau cuộc tra tấn khi “khám sức khỏe”. Xương cổ tay trái của bà bị rạn, nhô cả xương ra. Xương đòn và bốn xương sườn của bà cũng bị gãy.

Sau buổi khám sức khỏe bà Đái bị tống vào trại giam mặc dù bà cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Bà thường khạc ra máu và không thể tự lo cho nhu cầu hàng ngày của mình. Năm ngày sau, các cảnh sát đã quyết định đưa bà tới khám lần nữa ở Bệnh viện Nhân dân Số 2 ở thành phố Duy Phường.

Mặc dù bà đang trong tình trạng bị thương nhưng lính canh vẫn còng tay và cùm chân bà lại. Họ nối còng tay với cùm chân bằng một sợi xích, khiến bà phải cong người để đi. Đôi chân của bà bị thương vì còng chân và dây xích quá nặng. Bà Đái cũng không được báo lại kết quả kiểm tra.

e3184640706ee54b25b9b89436ed2a6d.jpg
Mô tả tra tấn: Còng tay và cùm chân xích lại với nhau.

Bà Đái được thả theo diện bảo lãnh chữa bệnh vào ngày 12 tháng 3 và được kiểm tra y tế vào ngày hôm sau. Kết quả kiểm tra cho thấy xương đòn và bốn xương sườn của bà bị gãy và cổ tay bị rạn nghiêm trọng.

Những đợt bị bức hại trước đây

Bà Đái Tú Phương bị bắt vào tháng 9 năm 2015 vì đăng tin về các vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài về tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Bà bị đưa thẳng đến Trại giam Duy Phường và bị giam ở đó hơn một tháng. Bà được thả ra sau khi hai con gái nộp khoảng 10.000 tệ cho các cán bộ phụ trách vụ của bà.

Tuy nhiên, một năm sau đó, khoảng tháng 9 năm 2016, cảnh sát lại gọi bà Đái và tới nhà bà. Họ bảo bà đến Viện kiểm sát để ký một tài liệu; nếu không, bà sẽ phải chịu một án tù khác. Các con gái của bà bỏ ra 8.000 tệ và một lần nữa cố gắng làm mọi chuyện êm đẹp. Để tránh bị bắt lại, bà Đái không còn cách nào khác ngoài việc phải rời nhà và đi xa.

Thủ phạm chịu trách nhiệm trong việc bức hại bà Đái Tú Phương:

  • Chi nhánh Cảnh sát quận Cao Tân thành phố Duy Phường: +86-536-8055687, +86-536-8055688.
  • Một trong những viên cảnh sát tham gia bức hại bà: +86-18815367117.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/28/344828.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/24/162958.html
Đăng ngày 9-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share