Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 2-5-2017] Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Edmonton được tổ chức tại Đại học Alberta vào ngày 20 tháng 4 năm 2017. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các thành phố lân cận cũng đến tham dự sự kiện. Tại Pháp hội, hơn 20 học viên đã đọc các bài viết được chuẩn bị từ trước để chia sẻ về tâm đắc thể hội của họ trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và áp dụng các nguyên lý của pháp môn trong cuộc sống hàng ngày.

Đúng 9 giờ sáng, Pháp hội chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, người chủ trì Pháp hội đã đọc diễn văn khai mạc bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cảm tạ Sư tôn vì đệ tử, vì chúng sinh mà gánh chịu mọi khó khăn. Diễn văn cũng khích lệ các đệ tử Đại Pháp trân quý thánh duyên được cùng Sư tôn đến thế gian này học Pháp cho tốt, phát chính niệm và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2017-5-1-ca-edmonton-fahui_01--ss.jpg
Một học viên chia sẻ thể hội tu luyện của bản thân

Học viên trẻ học cách hướng nội tìm

Một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi họ Bạch chia sẻ: “Có nhiều chấp trước rất khó buông bỏ. Mỗi lần phạm sai lầm là sau đó bản thân lại thấy ân hận vì không làm tốt. Tôi xác định rằng mình phải quyết tâm để không phạm sai lầm nữa, thế nhưng qua một thời gian, bản thân lại có chút buông lơi về phương diện đó, nó liền xuất hiện trở lại.

“Tôi nhận ra rằng những chấp trước đó chúng không muốn chết. Tôi quyết tâm nhất định phải đánh bại nó, bởi chúng không phải là tôi chân chính. Bản thân tôi đã từng bị nhiều thứ này khác của người thường lôi cuốn và nghĩ rằng chúng khiến tôi hạnh phúc. Kỳ thực, không phải vậy, đó chỉ là giả tướng do ma quỷ mang tới, mục đích là không để tôi đề cao cảnh giới tu luyện. Chỉ khi giải thoát, đứng ngoài tất cả, không có chấp trước vào tình thì mới là hạnh phúc chân chính.”

Điều phối viên tống khứ tâm oán trách và hướng nội tìm

Một số điều phối viên chia sẻ thể hội của họ về tống khứ tâm than phiền người khác. Học viên Xuân nói: “Khi thấy một điều phối viên tiền nhiệm khổ sở bởi tâm oán trách, tôi nhận ra rằng cái tâm đó thật vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, khi bắt đầu làm công tác điều phối, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình không được oán trách. Tuy vậy, trong tình huống áp lực ngày càng gia tăng, tôi lại oán trách một cách không tự biết mà bản thân cũng không hướng nội tìm.“

“Sau đó tôi có thể tách được tâm oán trách đó không ra khỏi bản thân tôi và phát chính niệm tiêu diệt nó. Sau đó, tôi có thể nhìn thấy mặt tốt đẹp và tích cực của các học viên khác và nhìn ra thiếu sót ở nơi tôi.”

Triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực

Một học viên đã thay mặt bà Doanh, một học viên tuổi ngoài 60, đọc bài chia sẻ của bà tại Pháp hội. Bà Doanh viết về sự phục hồi thần kỳ của bà sau một vụ tai nạn trí mạng trên đường cao tốc. Mọi người chứng kiến hiện trường vụ tai nạn đều cho rằng bà đã tử vong. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, bà quyết định không đến bệnh viện, vì bà là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Toàn bộ thân bên trái của bà đều thâm tím và xương đùi bị rạn. Một học viên an ủi bà, nói: “Không vấn đề gì, chị sẽ phục hồi trong vòng một tháng.” Bà Doanh lập tức đáp lời: “Không cần một tháng. Tôi sẽ phục hồi trong vòng một tuần.”

Sau này, bà Doanh tự thấy rằng mình đã nói không đúng bởi tại sao bà lại nói một tuần mà không phải là ngắn hơn, vì quả thực bà đã phục hồi trong vòng một tuần! Bởi chính niệm chính hành, chỉ ba ngày sau tai nạn xe hơi bà đã có thể đi làm trở lại.

Một học viên khác cũng chia sẻ quá trình tống khứ tâm tranh đấu, tâm sợ hãi, tâm sắc dục, tâm ăn dật, và rất nhiều loại tâm khác. Nhiều học viên bày tỏ rằng họ quyết tâm gắng sức tu luyện tinh tấn để theo kịp tiến trình chính Pháp.

Pháp hội kết thúc lúc 15 giờ chiều cùng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/2/346565.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/5/163097.html
Đăng ngày 9-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share