Bài viết của một học viên tại Ả Rập

[MINH HUỆ 5-5-2017] Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới, tôi muốn nói một điều giản dị này: “Cám ơn Pháp Luân Đại Pháp!”

Cảm ơn Đại Pháp đã cho tôi sức khỏe suốt 12 năm tu luyện, dù đôi khi tôi không luyện công được đều. Suốt 12 năm qua, tôi đã không còn cần đến sự chăm sóc y tế hay bất cứ loại thuốc nào!

Cảm ơn Đại Pháp đã giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống và vũ trụ!

Cảm ơn Đại Pháp đã mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản, và niềm vui khó tả trong mình mỗi khi tôi tĩnh tâm và tập trung học Pháp.

Cảm ơn Đại Pháp đã giúp tính khí và tâm hồn tôi trở nên bình hòa. Tôi đã học được cách nói lời để không gây mâu thuẫn, tranh cãi, hay làm tổn thương người khác… Mỗi khi gặp hoạn nạn, tôi thầm cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp từ sâu thẳm trong tâm mình vì Đại Pháp luôn giúp tôi trở nên khoan dung hơn thay vì trầm trọng và phức tạp hóa vấn đề!

Cảm ơn Đại Pháp đã chỉ cho tôi con đường chân chính. Đó thực sự là một con đường khó khăn vì để làm người chính trực nghĩa là phải từ chối biết bao cám dỗ. Song, cho dù là khó khăn đến đâu, nếu biết rằng khi đi trên con đường chân chính, ta sẽ có một cảm giác an toàn và tự tin không gì sánh bằng.

Tôi rất vui là một lần, một người bạn nói với tôi thế này: “Khi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy bạn là điểm sáng duy nhất trong xã hội hỗn độn này!” Năm nay, có những người bạn xúc động trước hành xử của tôi trong một số tình huống, và ngưỡng mộ sự bình tĩnh của tôi. Tôi nói với họ rằng đó là nhờ tu luyện, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hình thành một tính cách bình hòa, và giúp tôi trở thành một người tốt hơn!

Cảm ơn Đại Pháp đã cho tôi thấy một thế giới tươi sáng và thánh thiện qua Shen Yun và ở những học viên tinh tấn khác. Tôi cảm nhận được ánh sáng ấm áp tỏa ra từ họ và bầu không khí xung quanh họ. Điều này thường thôi thúc tôi tự hỏi chính mình: “Tại sao nó lại khác với sắc thái và màu sắc mà tôi thấy được ở phần còn lại của thế giới, và trong các chương trình khác? Tại sao những màu sắc ở đây lại khác với phần còn lại của thế giới – nó sáng hơn và đẹp hơn?”

Cảm ơn Đại Pháp đã cho tôi gặp gỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, tôi thấy họ là những người tốt bụng và thuần khiết nhất trên trái đất. Bất cứ khi nào tiếp xúc với các học viên khác, tôi đều thấy tự tin, bởi vì tôi biết rằng họ là những người có phẩm chất tốt, và những người trân quý cái thiện và giá trị đạo đức.

Cám ơn Pháp Luân Đại Pháp vì tất cả những lợi ích đã mang lại cho tôi, và cả những người mà tôi chưa biết đến do tầng thứ tu luyện và hiểu biết còn hạn hẹp.

Tôi luôn trân quý mối nhân duyên được gặp Đại Pháp trong cuộc sống này và hy vọng ở Ả Rập nơi tôi đang sống sẽ có nhiều người hơn nữa học Pháp Luân Đại Pháp.

Đa tạ Sư tôn! Đa tạ Đại Pháp Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/5/163102.html
Đăng ngày 8-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share