Bài viên của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 16-3-2017] Mẹ của tôi đã 90 tuổi, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Bà đã quyết định tu luyện sau khi chứng kiến các chứng bệnh nghiêm trọng của tôi biến mất chỉ sau một tháng tu luyện.

Bài trừ can nhiễu nghiêm trọng

Ngày 14 tháng 8 năm 2016, trong khi luyện tĩnh công, mẹ tôi cảm thấy thân thể không được thoải mái. Cơ thể bà dường như hơi nghiêng một chút, nhưng bà cũng không để ý lắm. Sau đó bà cảm thấy đau ở chỗ xương hông bên phải, và cơn đau trở nên nặng hơn vào khoảng 4 giờ sáng. Điều này khá kỳ lạ, vì bà không hề bị ngã hay có chỗ sưng tấy nào. Cơn đau trở nên trầm trọng khiến toàn thân mẹ tôi run rẩy và phát khóc.

Khi bà nhớ ra mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ xin hãy giúp con. Con là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và con không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực”.

Sáng sớm hôm đó, em trai và em dâu của tôi đến và đưa bà tới phòng khám của bác sĩ.

Khi họ bước ra khỏi cửa nhà, bà nhớ tới lời Sư phụ giảng:

Nhưng mà đệ tử Đại Pháp trong lúc chứng thực Pháp mà xuất hiện tình hình can nhiễu nghiêm trọng này, đó nhất định là hắc thủ, lạn quỷ đang bức hại, hãy phát chính niệm thanh trừ chúng. (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Do đó, bà đã phát chính niệm để phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Bà hướng nội và nhận thấy mình đã lơ là trong tu luyện, vẫn còn tâm chấp trước sợ hãi, ích kỷ, và truy cầu an nhàn. Bà quyết định sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện.

Khi đến phòng khám, bác sĩ chẩn đoán bà bị gẫy xương và yêu cầu bà nhập viện kiểm tra. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận rằng các chỉ tiêu của bà còn tốt hơn so với người bình thường. Bà có thể về nhà mà không cần phải uống thuốc hay điều trị gì hết.

Cuộc sống trở lại bình thường

Vì tôi ở cách đó mấy trăm cây số, nên đến khi mẹ tôi về nhà tôi mới đến nơi. Tôi cùng em gái cũng là học viên cùng phát chính niệm.

Chúng tôi nhắc mẹ nhớ lời Sư phụ đã giảng:

Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Chúng tôi cũng nhắc bà giữ đầu não thanh tỉnh, ý chí kiên định, trong tư tưởng và hành vi đều phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực.

Đến buổi tối, cơn đau của bà giảm rõ rệt. Bà nói với chúng tôi bà là một học viên và sẽ không bao giờ trở lại bệnh viện nữa.

Vài ngày sau cuộc sống của mẹ tôi trở lại bình thường. Tuy nhiên, bà lại bị táo bón nên chúng tôi thấy lo lắng. Chúng tôi cố gắng giúp bà bằng cách phát chính niệm nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng thì vấn đề cũng được giải quyết và cả gia đình đều thấy nhẹ nhõm.

Khi chúng tôi bàn luận về khổ nạn này, chúng tôi nhận ra rằng cần luôn nhớ chúng ta là những người tu luyện, bất kể xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng nên hướng nội tìm ra chấp trước của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/16/老太信师信法-正念闯过病业关-344333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/11/162806.html

Đăng ngày 6-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share