Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 28-4-2017] Trong nhiều tuần qua, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và đặc biệt là về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng sống từ các học viên để kiếm lợi. Các học viên tham gia đến từ Rhineland-Palatinate, Saarland, và Baden-Württemberg.

Sự kiện đầu tiên đã diễn ra hôm 1 tháng 4 năm 2017 ở Saarbrücken. Sau khi tìm hiểu chân tướng của cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc, rất nhiều khách bộ hành đã ký tên vào mẫu đơn thỉnh nguyện của DAFOH (Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp tạng) gửi tới Liên Hiệp Quốc, để bày tỏ sự ủng hộ của họ nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng.

Nhiều người đã bị sốc khi thấy một tội ác như vậy lại có thể xảy ra mà không có nhiều người hơn nữa biết về nó đồng thời cũng không thấy các phương tiện truyền thông báo cáo về nó.

Một cậu bé 10 tuổi tiến đến quầy thông tin của các học viên và muốn biết điều gì đang xảy ra. Một học viên đã nói cho cậu biết về cuộc bức hại. Không cần phải được hỏi xin ý kiến, cậu bé này đã đề nghị được ký thỉnh nguyện ngay lập tức. Cậu đã lấy các tài liệu thông tin mang về nhà cho bố mẹ của mình cùng tìm hiểu. Nhiều người ở các độ tuổi khác nhau đều nói rằng họ rất hoan nghênh các học viên vì đã dành thời gian để nâng cao nhận thức về các tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc này, và cảm ơn mọi người vì đã tham gia [tổ chức sự kiện].

Các học viên nhận thấy rằng người dân ở Saarbrücken đều rất cởi mở và [có thái độ] tích cực. Rất nhiều khách bộ hành đã dừng lại trước quầy thông tin của các học viên và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Nhiều người còn tỏ ra hứng thú với việc học Pháp Luân Công và đã được cung cấp thông tin để liên lạc với các học viên.

28fb267ab767730e0524d48b3d5a6a11.jpg
Các học viên đã cung cấp thông tin về cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Sự kiện thứ hai đã được tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2017 ở Saarlouis. Các học viên lại thấy rằng người dân nơi đây cũng rất cởi mở, số người [ủng hộ] còn nhiều hơn trước.

Các học viên đã nói chuyện với khách bộ hành ở Saarlouis về cuộc bức hại và vấn nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như chi tiết các cuộc điều tra độc lập của hai luật sư nhân quyền người Canada là David Kilgour và David Matas.

Một người đàn ông đã đến và nói với các học viên: “Điều này là không thể nào”. Anh không thể hiểu được làm sao mà một ai đó lại có thể làm những điều khủng khiếp như thế và lại có quá nhiều người còn không biết gì về nó cả. Anh ấy đã lấy các tài liệu để đưa cho mẹ của mình xem.

2cceb9854989db56f3c366cd9b712850.jpg

c7430467df573906a18bc5513203c67f.jpg
Các học viên chia sẻ thông tin về cuộc bức hại và vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Nhiều người đã đến quầy thông tin của các học viên và không do dự khi nói: “Chúng tôi phải ký tên thỉnh nguyện, không cần hỏi gì hết!” và đã ký tên vào bản đơn thỉnh nguyện của DAFOH [để giúp đỡ].

Người dân từ mọi độ tuổi đã ký tên thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ của mình [ dành cho Pháp Luân Công]. Hầu hết mọi người đều chưa từng được nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng. Nhiều người cảm thấy kinh hãi khi biết được một tội ác như vậy lại có thể xảy ra trong thế kỷ này. Một số còn nói chúng ta không nên mua các sản phẩm từ Trung Quốc nữa và chúng ta nên tẩy chay tất cả những ai đang giao thương với Trung Quốc.

Với các vị khách bộ hành muốn tìm hiểu nhiều hơn đều được các học viên tặng cho cuốn Minh Huệ đa ngữ – cuốn tài liệu cung cấp nhiều thông tin hơn về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Nhiều người đã cảm ơn các học viên khi nhận cuốn tài liệu thông tin này và nói rằng họ sẽ nghiên cứu thêm về nó.

Saarlouis nằm rất gần với biên giới Pháp, và do đó cũng đã có khá nhiều khách bộ hành là những người Pháp đến quầy thông tin của các học viên tìm hiểu và ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/28/163007.html
Đăng ngày 6-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share