[MINH HUỆ 28-10-2016] Gần đây tôi thấy mình không có đủ sinh lực. Tôi có đủ thời gian để học Pháp, tuy nhiên, trong khi biết mình phải học Pháp và sách thì đang để trên bàn, tôi chỉ là không muốn cầm lên. Tôi thấy mình đang bị một số thứ ức chế – Mặc dù muốn đọc, nhưng tôi không muốn cầm sách lên và sau đó tôi sẽ hối tiếc vì đã lãng phí thời gian.

Mặc dù biết là mình đang lãng phí thời gian, nhưng đúng là tôi không có sinh lực để cầm sách lên hay luyện công; tôi thích ngồi đó không làm gì cả hơn.

Biết đây không phải là chân ngã của mình, nhưng trong một thời gian dài tôi bị hãm trong trạng thái đó. Thậm chí tôi không có đủ sinh lực để phát chính niệm.

Lúc đầu, tôi nghĩ nó là can nhiễu từ những sinh mệnh tầng thấp do cựu thế lực thao túng. Một ngày, tôi muốn học Pháp nhưng không muốn đứng dậy và cầm sách lên. Tôi nản chí và nói với những sinh mệnh tầng thấp trong tâm: “Tại sao các ngươi làm vậy với ta? Các ngươi cố đến cùng để phá hoại Pháp, nhưng cựu thế lực sẽ không đối đãi với các ngươi như các sinh mệnh thần thánh. Tầng thứ các người thậm chí còn thấp hơn con người. Cuối cùng, các ngươi sẽ không là gì cả và cũng sẽ không đắc được gì.”

Sau đó, tôi nghe thấy những lời này: “Đúng. Chúng ta không là gì cả ngoài là nghiệp lực của chính ngươi. Mục đích của chúng ta là hủy hại ngươi.” Tôi đã bị sốc.

Tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc 2015”:

“Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Vì vậy tôi muốn nhắc nhở các đồng tu phải nhận thức [đúng đắn] về trạng thái như thế. Không cần biết thứ can nhiễu là côn trùng hay vi trùng, gốc rễ đều là sơ hở tâm tính trong tu luyện của chúng ta và cựu thế lực sẽ lợi dụng những sơ hở như vậy.

Trải nghiệm của bản thân cho tôi biết việc phát chính niệm để thanh trừ tà ác trong trường không gian của mình là rất hiệu quả. Mỗi lần, khi lấy tinh thần để phát chính niệm, cảm giác “tiêu trầm” liền biến mất.

Tiêu trầm và giải đãi chỉ là giả tướng. Ở tầng bề mặt, chúng xem ra khó [có thể] loại bỏ, nhưng thực sự chúng chỉ giống như bụi bặm – nếu một người có ý chí mạnh mẽ, sẽ dễ dàng để loại bỏ chúng.

Các đồng tu, đừng để bị mắc kẹt trong trạng thái như vậy hay chậm trễ việc tu luyện của mình. Hãy cố gắng tinh tấn, [điều này] không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho tất cả chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/336864.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/7/162761.html
Đăng ngày 5-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share