Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 24-2-2017] Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công suốt 18 năm qua, những công chức có nghĩa vụ thực thi pháp luật và bảo vệ người dân đã bẻ cong luật pháp và bức hại những công dân vô tội. Tuy nhiên, vẫn có những người khi đối diện với sự thực về cuộc bức hại đã làm theo tiếng gọi lương tri. Một vụ kháng cáo ở tỉnh Liêu Ninh và các trường hợp tương tự khác là những dấu hiệu đầy hy vọng cho một phong trào hướng đến công lý ở Trung Quốc.

Cáo buộc đối với hai học viên Pháp Luân Công bị bác bỏ

Vào tháng 11 năm 2016, hai học viên Pháp Luân Công là Lý Sỹ Miên và Lâm Hữu Diễm ở huyện Thiết Lĩnh đã đến thị trấn Bạch Kỳ để phân phát lịch chứa thông tin về Pháp Luân Công. Công an đã bắt giữ và giam giữ họ. Viện Kiểm sát huyện Thiết Lĩnh đã gửi một bản cáo trạng lên Tòa án Thiết Lĩnh và một phiên xử đã được lên kế hoạch.

Gia đình của hai học viên đã thuê hai luật sư để biện hộ, họ là Tôn Điển Quân ở Sơn Đông và Mã Vệ ở Thiên Tân. Hai luật sư đã giải thích với các công chức rằng cả Hiến pháp Trung Quốc cũng như các luật hiện hành đều không thừa nhận cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các luật sư cũng trích dẫn nhiều ví dụ trong lịch sử, trong đó có một chế độ độc tài đã dẫn đến cuộc bức hại phi pháp đối với những nhóm người nhất định. Dù đó là Holocaust hay Cách mạng Văn hóa, thì sau đó những người thực thi pháp luật phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì tuân theo mệnh lệnh thực thi tội giết người thay vì hành động theo lương tri.

Hai gia đình của học viên cũng liên hệ với các công chức tòa án, cung cấp lời khai về những lợi ích của Pháp Luân Công. Các công chức tòa án đã chấp nhận thông tin và đồng ý xử lý vụ án theo pháp luật. Họ cũng đề nghị hai gia đình nộp đơn kháng cáo thay mặt các học viên đang bị giam.

Sau đó các công chức tòa án đã quyết định bác bỏ lời cáo buộc và trả hồ sơ về Viện Kiểm sát huyện Thiết Lĩnh, điều này cũng cho biết rằng họ sẽ không theo đuổi vụ án này nữa [Số hồ sơ 2017-4 và 2017-5].

Cùng lúc đó, trong trại tạm giam, hai học viên đã nói chuyện với các tù nhân khác về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Nhiều tù nhân đã cảm động và thể hiện sự ủng hộ. Khi các học viên được thả vào ngày 17 tháng 2, mọi người trong xà lim và các lính canh đã nói lời tạm biệt và chúc sức khỏe họ.

9eaa17dc6d54334eba2e0ede258f466c.jpg
Một tấm áp phích trên đường ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.” Dòng chữ nhỏ là: “Pháp Luân Công được chào đón trên toàn thế giới.”

Một trường hợp tương tự đã diễn ra đối với ông Tửu Trường Nghênh và Vương Nguyên Thăng ở thành phố Ký Châu, tỉnh Hà Bắc. Sau khi bị công an bắt giữ vào tháng 10 năm 2016, họ bị giam cầm và bị xét xử vào ngày 7 tháng 1. Viện Kiểm sát Ký Châu đã rút lại cáo buộc đối với ông Tửu Trường Nghênh vào ngày 10 tháng 2.

Bài liên quan:

Viện kiểm sát Ký Châu rút cáo buộc đối với học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/24/343470.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/25/162309.html
Đăng ngày 5-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share