Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-3-2017] Một vài năm trước, một hôm lúc nửa đêm, tôi đột nhiên không thể cử động được. Tôi bị chóng mặt và không thể mở mắt hoặc nói rõ lời.

Các con tôi đưa tôi đi cấp cứu, ở đó một bác sĩ đã viết ra một danh sách tất cả những gì không ổn của tôi và đưa nó cho tôi khi tôi được ra viện.

Tôi cảm thấy thực sự căng thẳng khi đọc tờ ghi chú và không thể ngừng suy nghĩ về nó. Một hôm, tôi đột nhiên ngộ ra rằng các học viên Đại Pháp không có bệnh. Lo lắng về các triệu chứng cho thấy chúng ta đang truy cầu bệnh tật. Tôi bỏ tờ ghi chú đi và quyết định không nghĩ về nó nữa.

Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Bất cứ khi nào các triệu chứng bệnh xuất hiện, tâm trí tôi lại nhớ về tờ ghi chú đó. Nhưng rồi tôi lại phủ nhận suy nghĩ đó. Bây giờ tôi đã khỏe hơn nhiều và tôi thực sự không nghĩ về nó nữa.

Tôi đã mắc rất nhiều bệnh trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Các đồng nghiệp của tôi đã miêu tả tôi như người mà một làn gió nhẹ cũng có thể khiến tôi đổ bệnh. Tôi tìm kiếm thông tin trong các sách y khoa về các triệu chứng khi tôi cảm thấy có bệnh và xác định xem loại bệnh tôi có thể đã mắc là gì. Kết quả là, tôi đã hình thành những quan niệm mạnh mẽ.

Tất cả các vấn đề sức khoẻ của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Nhưng khi những suy nghĩ này xuất hiện trở lại, thì những triệu chứng bệnh của tôi cũng theo đó xuất hiện. Tôi nhận ra rằng các triệu chứng có liên quan đến các quan niệm. Thể ngộ của tôi là những quan niệm đó là những sinh mệnh và có thể kiểm soát các học viên mà có suy nghĩ thuận theo quan niệm đó.

Sư phụ đã giảng:

“Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu.

Nếu quan niệm hậu thiên này trở nên rất mạnh, thì nó sẽ quay ngược trở lại chi phối tư tưởng chân chính và hành vi của người ta, con người bấy giờ vẫn tưởng đó là suy nghĩ của chính mình kia chứ, con người hiện đại hầu như ai ai cũng thế cả.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi cũng ngộ ra rằng các quan niệm đó không phải là bản thân mình, chúng chỉ được hình thành hậu thiên, và chúng đang được dùng để bức hại thân thể của tôi. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ chúng.

Miễn là chúng ta học Pháp tốt, suy nghĩ dựa trên Pháp và không bị lạc vào những quan niệm của mình, nghiệp bệnh sẽ biến mất và môi trường tu luyện của chúng ta sẽ thay đổi từ căn bản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/6/343902.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/31/162684.html
Đăng ngày 2-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share