Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-4-2017] Bà Trịnh Khánh Lan, một nữ học viên người Thiên Tân bị kết án vì đức tin của mình đã bị chuyển đến nhà tù một cách bí mật. Tận một tháng sau, gia đình bà mới phát hiện ra. Cuối cùng khi con trai bà Trịnh Khánh Lan được gặp mẹ mình tại nhà tù, anh để ý thấy cả mái tóc của bà đã chuyển bạc, chân trái thì đi khập khiễng, và nói không rõ lời.

Bà Trịnh bị bắt ngày 2 tháng 3 năm 2015 vì từ chối tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày 6 tháng 12 năm 2106, luật sư của bà đã đến thăm bà tại Trại tạm giam Hà Đông và được biết rằng bà đã bị tắc nghẽn mạch máu não nhưng không nhận được sự chăm sóc y tế nào cả. Vài tuần sau đó, bà bị kết án ba năm tù giam.

Cuối tháng 3 năm 2017, khi gia đình bà Trịnh đến trại tạm giam để đóng tiền cho bà, họ mới phát hiện ra bà không còn ở đó nữa. Trại tạm giam nói rằng họ không biết bà đã được chuyển đi đâu. Luật sư của bà không nhận được thông tin cập nhật nào từ chính quyền.

Đầu tháng 4, gia đình bà nhận được một cuộc điện thoại thông báo họ đến thăm bà tại Nhà tù nữ Thiên Tân. Chỉ khi đó họ mới biết rằng bà bị chuyển đến nhà tù từ trước đó một tháng.

Con trai bà Trịnh đến nhà tù vào giữa tháng 4, và thấy sức khoẻ của mẹ mình đã xấu đi một cách nghiêm trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/22/345959.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/25/162969.html
Đăng ngày 2-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share