Bài viết của học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-3-2017] Gần đây, khi tôi nói chuyện với các học viên khác, một học viên nói rằng chúng ta không nên ép buộc chính mình làm các việc. Anh nói: “Các học viên khác làm tốt việc gì đó là vì tầng thứ tâm tính của họ cao. Nếu một học viên cảm thấy rằng tâm tính của mình không đủ cao, thì hãy cứ từ từ và chờ cho đến khi bạn sẵn sàng.”

Anh lấy ví dụ về việc đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Anh nói rằng chúng ta không nên làm nếu bản thân chưa sẵn sàng. Nếu không, việc đệ đơn kiện có thể mang đến rắc rối cho chúng ta.

Tôi thấy không thoải mái khi nghe điều này, nhưng không biết nói gì cả. Hôm nay tôi kể lại chuyện đó với một học viên khác và chúng tôi chia sẻ thể ngộ của mình. Cô cũng chia sẻ điều tương tự. Điều này khiến tôi tiếp tục suy nghĩ và tôi đã nhận ra những chấp trước đằng sau phát biểu này.

Trong Hồng Ngâm, Sư phụ viết:

Thực tu

Học Pháp đắc Pháp

Tỉ học tỉ tu

Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu

Diễn nghĩa:

Tu thật sự

Học Pháp được Pháp

So sánh việc học việc tu với nhau

Mọi việc cứ thế mà làm

Làm đến thế tức là tu

Theo thể ngộ của tôi, Sư phụ không muốn chúng ta đi đến cực đoan và tự gò ép chính mình. Thay vào đó, chúng ta cần bỏ những quan niệm người thường và làm tốt nhất chúng ta có thể. Quan niệm “chờ đến khi bạn sẵn sàng” giống như là buông lơi trong tu luyện và bào chữa cho việc không làm những gì chúng ta nên làm.

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, giả sử số học viên tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện không phải là 10.000 mà là một triệu, hay thậm chí 10 triệu, thì chính niệm của chúng ta lại không thể chấm dứt cuộc đàn áp từ lâu rồi sao? Giả sử số đơn kiện Giang Trạch Dân không phải là 200.000 mà là một triệu hay 20 triệu, thì chính niệm và những nỗ lực chung của chúng ta không thể khiến cuộc đàn áp kết thúc được sao?

Nhiều cơ hội đã đến và qua đi. Nếu chúng ta không nhận ra mình đang bỏ lỡ [cơ hội] và cứ chờ đợi cho đến khi trạng thái tu luyện của bản thân được cải thiện, thì chúng ta sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình thế nào đây? Nhiều người trong chúng ta đã tu luyện lâu năm và từ Pháp chúng ta biết việc gì cần phải làm. Khi chúng ta thực sự tĩnh tâm và xem xét mọi việc dựa trên Pháp, chúng ta sẽ biết mình cần làm gì và làm sao để cứu độ chúng sinh.

Thực tế, những ma nạn thường xuyên xảy ra vì chúng ta không đủ tinh tấn. Khi điều này xảy ra, chúng ta cần bắt kịp [tiến trình] và làm tốt.

Tôi xin được chia sẻ những lời giảng của Sư phụ trong Lời chúc gửi Pháp hội châu Âu [2016]:

“[Hãy] buông xuống những chấp trước quá nhiều quá mạnh, [hãy] bước đi cho tốt con đường của mình, quá trình ấy chính là cái Đạo của chư vị.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/10/344058.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/26/162624.html
Đăng ngày 1-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share