Bài viết của học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-2-2017] Tôi bị teo cơ dần dần trong sáu năm. Mặc dù học Pháp, luyện công và gắng hết sức giảng chân tướng mỗi ngày, nhưng khả năng di chuyển của tôi tiếp tục giảm sút. Bây giờ, tôi thậm chí không thể tự lo cho các nhu cầu hàng ngày của mình.

Tôi đã trải qua những thăng trầm trên con đường tu luyện, nhưng chưa từng từ bỏ tu luyện. Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy hẳn phải có điều gì đó mà tôi đang làm không đạt tiêu chuẩn và đang ngăn cản tôi vượt qua can nhiễu này. Đó là gì?

Gần đây tôi nhận thấy rằng, trong suốt sáu năm qua, bất cứ khi nào bỏ lỡ chỉ một ngày học Pháp hay luyện công, tôi sẽ vô cùng khó chịu và thậm chí còn sợ hãi.

Tôi sẽ tự nhủ: “Mình không học Pháp tốt. Cựu thế lực sẽ bức hại mình đó!” Nỗi sợ hãi tương tự xuất hiện khi tôi không thể buông bỏ những chấp trước nào đó và tôi nghĩ: “cựu thế lực có bức hại mình vì chấp trước này không?”

Bất cứ khi nào gặp mâu thuẫn với gia đình mình, tôi lại lo lắng: “Thật quá tệ khi mình đã không hành xử như một học viên. Liệu cựu thế lực có lợi dụng việc này để bức hại mình không?”

Các sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi được in cách đây nhiều năm bằng máy in phun. Các chữ bắt đầu mờ sau nhiều năm sử dụng. Để kính Sư kính Pháp, tôi muốn in những trang mới để thay thế những trang đã bị sờn. Khi hướng nội, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi tương tự – rằng cựu thế lực có thể bức hại tôi nếu tôi không tôn kính Sư phụ và Đại Pháp.

Suốt sáu năm, tôi tìm xem sơ hở trong tu luyện của mình mà đã gây ra nghiệp bệnh. Tôi không thể tìm ra nó, vì tôi rất sợ cựu thế lực. Tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì sợ bị cựu thế lực bức hại.

Không phải đó cũng giống việc tu luyện Đại Pháp để trị bệnh sao? Nghiệp bệnh là do các sinh mệnh tầng thấp gây ra. Nếu toàn bộ tu luyện của tôi chỉ liên quan đến việc đột phá những thứ đó, vậy thì sao tôi có thể đạt đến tầng thứ cao hơn?

Sư phụ giảng:

“…Đạo gia giảng ‘vô’, cái gì cũng không có, cũng chẳng muốn, cũng chẳng truy cầu. Người luyện công giảng: ‘hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công’. Ôm giữ một chủng tu luyện trạng thái ‘vô vi’, chỉ quan tâm tu luyện tâm tính chư vị, thì tầng của chư vị sẽ đột phá, chư vị đáng được gì thì đương nhiên sẽ có. Chư vị vứt bỏ không được, [thì] chẳng đúng là tâm chấp trước là gì?” (Chuyển Pháp Luân)

Khi giải quyết các vấn đề hàng ngày, tôi luôn tìm các giải pháp như một người thường. Khi người thường tìm việc, họ sử dụng các mối quan hệ của họ. Khi người thường muốn điểm số con cái của họ tiến bộ, họ thuê gia sư. Khi người thường ốm, họ đi bệnh viện hoặc tìm các phương pháp điều trị khác. Người thường luôn dựa vào nỗ lực của chính bản thân họ để giải quyết các vấn đề.

Sư phụ giảng:

“…tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Người tu luyện thuận theo tự nhiên. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, miễn là chúng ta có thể buông bỏ các chấp trước và đề cao tâm tính của mình, Sư phụ sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng giải quyết các vấn đề như người thường, nhưng vấn đề kia sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi.

Tôi cố gắng vượt qua nghiệp bệnh qua việc học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng thường xuyên hơn. Điều đó nghĩa là động cơ của tôi là ích kỷ, tôi đang lợi dụng Pháp để giúp bản thân mình. Vì vậy mọi thứ tôi làm cũng chỉ giống như người thường đang cố giải quyết vấn đề.

Vì vậy tôi tự nhủ: “Sao mình có thể buông bỏ tâm truy cầu này đây?”

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sư phụ cũng giảng:

“Khi chịu can nhiễu của các chủng tín tức, trong các cảnh tượng dụ dỗ mê hoặc, chư vị có thể bất động tâm được hay không?” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi sẽ học Pháp bằng tâm thuần tịnh để Pháp đưa tôi đến cảnh giới cao hơn. Tôi cũng sẽ nghiêm túc chính lại tư tưởng và hành động của mình trong cuộc sống hàng ngày để đạt các yêu cầu của một người tu luyện.

Đây là những nhận thức hữu hạn tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin hãy giúp tôi chỉ ra nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/24/343480.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/4/162379.html
Đăng ngày 1-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share