Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2017] Vì tôi sở hữu một cửa hàng nhỏ, nên tôi hiếm khi có thời gian ra ngoài và giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Vì vậy tôi nói cho mọi người về vẻ đẹp của môn tu luyện và bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại cửa hàng của tôi.

Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và luôn chú tâm đến lời nói và hành động của mình. Vì vậy, nhiều khách hàng ủng hộ cửa hàng vì họ tin tưởng tôi. Tôi nói cho họ về Pháp Luân Công và lý do tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại đàn áp nhóm những người tu luyện ôn hòa này. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng việc Đảng bức hại những người tốt là sai.

Khi tôi muốn cứu một người, tôi cảm thấy Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để làm điều này. Một ngày, một phụ nữ mới góa chồng đến cửa hàng của tôi. Bà nói rằng khi bà cưới chồng mình, ông đã có ba người con với vợ cũ rồi. Khi bà mang thai, bà đã buộc phải phá thai theo chính sách kế hoạch hóa gia đình của ĐCSTQ.

Vì vậy khi chồng bà qua đời, bà đã rất đau khổ vì không có con đẻ. Không lâu sau, bà gia nhập nhà thờ Cơ Đốc giáo.

Một vài ngày sau, tôi lại gặp lại người phụ nữ đó và tôi đã nói chuyện với bà về Pháp Luân Công và lý do tại sao bà nên thoái ĐCSTQ. Khi tôi nói xong bà bảo tôi rằng bà không tin những gì tôi nói về Pháp Luân Công.

Bà giải thích: “Sư phụ của cô chỉ ngang tuổi tôi. Vậy thì sao tôi có thể tin được những gì ông ấy dạy là Phật Pháp?”

Tôi hỏi bà: “Nếu có thể, bà thích làm một trong những đệ tử đầu tiên hay cuối cùng của Chúa Jesus?” Bà dừng lại, sau đó nói: “Tất nhiên, tôi sẽ muốn làm một trong những đệ tử đầu tiên. Tuy nhiên, ngay cả khi chuyện đó xảy ra, tôi cũng sẽ không thể nào tin rằng mình may mắn vậy.”

Tôi nói với bà: “Chúng tôi là nhóm đệ tử Pháp Luân Công đầu tiên. Và việc một người có can đảm để tin vào điều gì đó [hay không], nó thực sự là vấn đề.“

Sau đó, bà nêu ra một thực tế rằng chính quyền Trung Quốc từ lâu đã cấm Pháp Luân Công. Tôi nói: “Chính quyền không phát động cuộc đàn áp môn tu luyện này, chính Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động nó.”

“Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng giống việc đàn áp Cơ Đốc giáo ở La mã cổ đại. Cơ Đốc giáo đã bị đàn áp trong hơn 300 năm. Người Trung Quốc đã bị lừa gạt để không tin vào Pháp Luân Công.”

Bà nói: “Giờ thì tôi hiểu rồi. Cô là lô đệ tử đầu tiên của Pháp Luân Công. Tôi khâm phục cô.”

Tôi nói: “Là một tín đồ Cơ Đốc, bà nên thoái Đội và thoái Đoàn. Vì ĐCSTQ cổ xúy thuyết vô thần, nếu bà là thành viên của một trong những tổ chức của ĐCSTQ thì Chúa Jesus có thể bảo hộ bà sao đây?” Bà nói: “Được rồi, tôi sẽ thoái Đảng vì đức tin vào Chúa Jesus.”

Theo thời gian, bà bắt đầu xem tôi là người bạn tâm tình và kể cho tôi về những vấn đề mà bà gặp phải trong cuộc sống.

Tôi nói chuyện với bà dựa trên nhận thức của mình về các Pháp lý. Bà khen ngợi tôi, nói rằng tôi có hiểu biết về tâm linh tốt hơn bất kỳ ai trong nhóm Cơ Đốc giáo của bà. Bà bảo rằng nhiều người trong số họ thậm chí còn không tu.

Một ngày, bà nói với tôi rằng: “Tôi thực sự khâm phục Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã đàn áp tàn bạo môn tu luyện, nhưng tôi vẫn thấy nhiều biểu ngữ và tờ rơi được treo trên đường phố hoặc phân phát bởi các học viên.”

Sau đó, tôi nhận ra rằng cuối cùng bà đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công.

Một lợi thế của việc có một cửa hàng là tôi có thể nói chuyện về Pháp Luân Công với nhiều khách hàng thường xuyên của tôi, một số người thậm chí đã bước vào tu luyện!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/9/343957.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/2/162699.html
Đăng ngày 30-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share