Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại.

[MINH HUỆ 28-2-2017] Năm 24 tuổi, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B. Sức khỏe của tôi yếu đến nỗi tôi không thể làm việc được. Cứ hai tuần một lần, tôi lại đến bệnh viện để gặp bác sỹ chuyên khoa. Các loại thuốc Đông Tây Y khác nhau tôi đã từng dùng qua; lấy máu kiểm tra cũng đã thành chuyện thường ngày. Sau nhiều đợt điều trị dài hạn, bệnh viêm gan của tôi cuối cùng đã được kiểm soát.

Năm tôi 33 tuổi, gia đình tôi di cư khỏi Trung Quốc. Ở đất nước mới, tôi vẫn thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bác sỹ nói rằng tôi vẫn dương tính với viêm gan B, vì vậy tôi phải đi khám định kỳ và gia đình tôi cần phải tiêm phòng văc-xin.

Đó mới chỉ là khởi đầu. Mười tám tháng sau, tôi bị chẩn đoán có khối u. Sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, bác sỹ nói tôi có nguy cơ bị ung thư cao. Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi lo nghĩ nhiều đến nỗi bị trầm cảm.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Chồng tôi động viên tôi thử tập thiền để cải thiện sức khỏe. Một hôm, anh bỗng nhớ lại chuyện một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi vào khoảng trước năm 1999. Khi ấy chúng tôi cũng không để ý lắm. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, do bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi thậm chí còn có quan điểm phụ diện đối với pháp môn này.

Tuy nhiên, vì sức khỏe, chúng tôi nghĩ dù gì vẫn nên thử xem sao. Trên trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã xem video hướng dẫn luyện công và học các bài công pháp. Khi tập các bài công pháp, hai chân tôi ấm dần lên rất dễ chịu, tôi còn cảm thấy một dòng năng lượng xoay dọc theo hai cẳng tay của mình. Điều ấy đã khuyến khích tôi tiếp tục tập luyện.

Sau đó, chúng tôi gặp một số học viên ở khu phố Tàu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp chúng tôi nâng cao hiểu biết về cuộc bức hại. Họ đưa cho chúng tôi tài liệu giảng chân tướng, sách Đại Pháp và băng ghi âm bài giảng của Sư Phụ. Khi đó tôi mới thực sự bước vào tu luyện.

Lợi ích sức khỏe

Sau đó, chúng tôi chuyển đến ở một thành phố khác. Khi tôi đến một bệnh viện mới để kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sỹ khen tôi có sức khỏe rất tốt. Lúc ấy, tôi không dám tin vào kết quả kiểm tra. Vì vậy, tôi đã đi khám một bác sỹ khác và nói với ông rằng tôi bị viêm gan B. Bác sỹ không tin tôi mắc bệnh bởi mọi chỉ số xét nghiệm của tôi đều rất tốt. Bệnh viêm gan B của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi vô cùng chấn động.

Khi tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề về sức khỏe khác của tôi bao gồm viêm hang vị, viêm túi mật, chứng tụt huyết áp, các bệnh phụ khoa, và bệnh đau đầu kinh niên cũng dần dần biến mất. Thậm chí bệnh cảm cúm theo mùa cũng biến mất. Cuộc sống của tôi hoàn toàn được tái sinh.

Trở thành người tốt hơn

Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi đề cao tâm tính bằng cách chiểu theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Trước đây chưa từng có ai dạy tôi ý nghĩa địch thực của cuộc đời là gì và làm thế nào để phân biệt tốt xấu. Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng trước đây tôi sống cách xa so với tiêu chuẩn làm người tốt đích thực dựa theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Hiện tại, tôi luôn không ngừng quy chính lại suy nghĩ và hành vi của bản thân. Thông qua tu luyện, tôi đã tìm thấy mục đích của cuộc đời, đồng thời nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Tôi thật may mắn vì đã tìm được con đường phản bổn quy chân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/28/343659.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/16/162513.html
Đăng ngày 29-4-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share