Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-3-2017] Năm 1999, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù làm ba việc, nhưng tôi không thể đột phá trong việc giảng chân tướng trực diện cho mọi người về cuộc bức hại.

Tôi luôn cảm thấy việc phân phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp là đang cứu người. Và tôi đã phân phát nhiều tờ rơi. Tuy nhiên, tôi không nỗ lực nói chuyện với những người mà tôi gặp gỡ. Một phần là vì tôi sợ hãi.

Tôi đã bị sốc khi đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016” của Sư phụ. Tôi nhận ra rằng chỉ phân phát tài liệu chân tướng không đủ để đạt yêu cầu của Pháp. Một đệ tử cũng phải giải thích về Đại Pháp và cuộc bức hại để giúp mọi người minh bạch chân tướng và được cứu.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016)

Sau khi học đi học lại bài giảng, tôi tự nhủ rằng mình phải ra ngoài nói chuyện trực diện với mọi người để hoàn thành thệ ước của bản thân.

Lần đầu tiên ra ngoài giảng chân tướng, tôi gặp một phụ nữ trung niên. Tôi đã nói chuyện về vụ tự thiêu giả, lý do tại sao một người cần thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và tại sao các học viên Đại Pháp đang nỗ lực đưa Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) ra trước công lý, cũng như tại sao những công dân Trung Quốc cũng nên tố cáo Giang Trạch Dân với chính phủ vì những tội ác của ông ta đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bảo cô ấy rằng một người có thể được đảm bảo tương lai tươi sáng qua việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Người phụ nữ rất cởi mở trước những gì tôi nói và đồng ý thoái Đảng.

Vì kinh nghiệm lần đầu rất thành công, nên tôi đã vui mừng đến nỗi quên mất tên mà cô đã cho tôi. Và tôi cũng không thể giúp thêm ai khác thoái ĐCSTQ trước khi trở về nhà vào hôm đó.

Sau lần này, tôi tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng hai lần, nhưng không thể giúp ngay cả một người thoái ĐCSTQ. Trong một vài ngày, tôi lại cảm thấy rất thất vọng.

Nhìn thấy tâm chân thành của tôi, Sư phụ đã an bài để tôi gặp một học viên thường ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Tôi kể cho cô nghe về những thiếu sót của mình và cô khuyến khích tôi đi cùng cô để xem cô giải quyết nó như thế nào.

Trong quá trình, tôi tập trung học Pháp, phát chính niệm và hướng nội. Tôi tiếp tục buông bỏ tâm sợ hãi của mình và giúp thêm bốn người thoái ĐCSTQ vào lần kế tiếp ra ngoài giảng chân tướng.

Kể từ đó, tôi đã làm được tốt. Đôi lúc, một buổi chiều một mình tôi đã giúp được 9 hoặc 10 người thoái Đảng. Tôi ngày càng cảm thấy thoải mái hơn trong việc giúp đỡ người khác.

Một lần, tôi gặp ba học sinh trung học đang chờ xe buýt. Tôi bảo họ về Pháp Luân Công, rằng đó là môn tu luyện cao tầng đang phổ truyền tới hơn 100 quốc gia, cuốn sách chính là Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ. Tôi khuyên họ đừng nghe những tuyên truyền phỉ báng trên TV và bảo họ rằng vụ tự thiêu được dàn dựng là chiến dịch tuyên truyền dùng để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói cho họ về những tội ác khủng khiếp mà Giang Trạch Dân đã phạm phải và thoái ĐCSTQ sẽ giúp họ được bình an.

Học sinh nhỏ tuổi nhất nói: “Cháu là Đội viên. Xin hãy giúp cháu thoái.”

Thấy một bạn khác ngần ngại, cậu học sinh nhỏ tuổi nhất cũng thuyết phục cậu ta thoái Đội. Cuối cùng, tất cả đều thoái Đội bằng tên thật và cảm ơn tôi.

Nhiều người sẵn lòng lắng nghe chân tướng và công nhận vẻ đẹp của Đại Pháp và các học viên. Miễn là chúng ta bước về phía trước, chúng ta có thể cứu thêm nhiều người.

Tất nhiên, một số người không muốn lắng nghe tôi hay thoái ĐCSTQ. Tôi không bị dao động và vẫn tiếp tục giúp những người khác. Đôi lúc chấp trước sợ hãi của tôi nổi lên. Tôi thường lặng lẽ nhẩm:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Tôi cũng hướng nội, thay đổi suy nghĩ của mình và xin Sư phụ gia trì cho mình. Khi tôi nói chuyện lại với họ, việc diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Mọi người sẵn lòng tiếp nhận chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Miễn là chúng ta từ bi và tâm đặt vào việc cứu người, Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta mọi lúc.

Những kinh nghiệm của bản thân cho tôi thấy rằng bước ra và giảng chân tướng trực diện cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp không khó. Việc này sẽ giúp chúng ta buông bỏ các chấp trước, đề cao tâm tính và tầng thứ của mình.

Tôi đã buông bỏ được tâm sợ hãi, sợ khổ, tâm cầu thoải mái và an nhàn. Bất cứ khi nào gặp những người mà tôi có duyên, tôi lại có thể dễ dàng giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái Đảng.

Cũng như Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hy vọng rằng những học viên chưa thể bước ra giảng chân tướng trực diện cho mọi người sẽ nhanh lên và làm được như vậy. Vô số sinh mệnh đang đợi được cứu. Chúng ta không nên để những chấp trước và rào cản bề mặt ngăn trở.

Sư phụ giảng:

“Trên thực tế chính là như thế, đều đã được trải thảm [chuẩn bị] tốt cả rồi, chỉ thiếu chư vị dùng chính niệm để làm tốt việc đó mà thôi, vậy mà vẫn chưa có chính niệm ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Cuối cùng, tôi muốn trích dẫn lời của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được.” (Lời nhắc nhở)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/2/343735.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/31/162683.html
Đăng ngày 29-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share