[MINH HUỆ 19-12-2016] Giống như hầu hết người dân Trung Quốc chịu sự dạy dỗ nhồi nhét của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã không tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có những trải nghiệm kỳ diệu, và thay đổi quan điểm vô thần của mình.

Bệnh tật biến mất

Trước khi tu luyện Đại Pháp, sức khoẻ của tôi không tốt. Mặc dù tôi đã tốn rất nhiều tiền vào việc tập luyện các môn khí công khác, vốn hứa hẹn sẽ cải thiện sức khoẻ, nhưng sức khoẻ của tôi không hề cải thiện.

Khi có hai học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện này cho tôi, tôi nghĩ đây cũng chỉ là một môn khí công như vậy mà thôi. Vì họ đã hướng dẫn tôi mà không lấy tiền, nên tôi quyết định đọc cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của môn tu luyện.

Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra Đại Pháp hoàn toàn trái ngược với những môn khí công khác mà tôi từng luyện. Tôi hiểu được vì sao con người có bệnh, và vì sao chúng ta nên trở thành người tốt. Tôi biết rằng nếu tôi sống theo những tiêu chuẩn của Đại Pháp, đó chính là tu luyện thật sự, số mệnh sẽ được cải biến và còn nhiều điều khác nữa.

Trong một giấc mơ, tôi ngồi trên giường trong khi nhịp tim của tôi trở nên rối loạn. Tôi nói với học viên bên cạnh rằng tôi bị chứng rối loạn nhịp tim và hay phải đi bệnh viện, nhưng sức khoẻ của tôi đã hồi phục vì tôi là một học viên. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhanh chóng tới điểm luyện công và kể cho một học viên nghe về giấc mơ của mình. Bà nói: “Đây là mối duyên tiền định của cô với Đại Pháp. Cô phải tu luyện tinh tấn”.

Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy như một con người mới. Tất cả bệnh tật không còn nữa.

Hai tháng sau đó, có một lần tôi cảm thấy đau bụng và bị tiêu chảy. Sáng hôm sau, toàn thân tôi đau đớn. Tôi đau đầu, bị sốt, và đau bụng. Tôi biết rằng đây là quá trình tiêu nghiệp. Ngày tiếp theo tôi đã thấy khoẻ trở lại.

Tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi lập gia đình, tôi bị sảy thai bốn lần trong khi mới mang thai được hai tháng. Các biện pháp điều trị y tế cũng không có tác dụng.

Tôi có một giấc mơ vào thàng 10 năm 1999. Tôi mơ thấy Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đaị Pháp) đã tới nhà tôi và mỉm cười. Vào tháng đó tôi lại có thai.

Mang thai được hai tháng, tôi cảm thấy đau bụng dưới và ra máu. Thay vì tới bệnh viện, tôi ghi nhớ mình là một học viên và tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã sinh được một bé gái đáng yêu. Cháu lớn lên dưới sự che chở của Đại Pháp và giờ đang học trung học

Sai lầm khi từ bỏ Đại Pháp

Ngày 2 tháng 6 năm 2002, tôi bị người của ĐCSTQ bắt và bị đưa đến một lớp tẩy não. Trong lúc rối trí tôi đã viết tờ tuyên bố phản bội Đại Pháp. Sau đó, tôi cảm thấy thật tồi tệ đến nỗi không thể ăn gì. Khi trở về nhà, tôi cảm thấy trong lòng thật nặng nề và khó chịu. Tôi đi tiểu ra máu và cảm thấy ngứa.

Môi trường tu luyện của tôi trở nên khó khăn, chồng tôi không cho tôi học Pháp hay luyện công nữa.

Tuy nhiên, khi nhớ lại những lợi ích mà mình có được sau khi tu luyện, tôi quyết định quay trở lại với Đại Pháp. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp và không ai có thể lay động niềm tin của tôi. Ngay khi niệm đó xuất ra, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bệnh tật biến mất.

Gặp tai nạn vẫn bình an vô sự

Ngày 18 tháng 10 năm 2003, khi băng qua đường tôi bị ôtô đâm và ngất đi.

Một lúc sau, tôi nghe thấy ai đó nói rằng đầu tôi bị va đập. Tôi hiểu rằng mình vừa bị tai nạn ô tô. Ngay lập tức, tôi tự nhủ rằng mình là một học viên và sẽ không có vấn đề gì cả.

Tôi không thấy chóng mặt hay đau đớn gì. Tôi thấy binh tĩnh, dường như không có gì xấu xảy ra với tôi. Tôi nói với với người phụ nữ rằng tôi không sao cả, không cần phải lo lắng. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi được bảo hộ. Tất cả học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt, sẽ không đòi tiền của chị đâu. Chị gãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, điều đó sẽ mang lại may mắn cho chị.”

Tôi đã sốc khi nhìn thấy kính chắn gió của chiếc xe đã vỡ vụn. Tôi xin lỗi vì làm vỡ kính, còn người lái xe thì xin lỗi vì đụng phải tôi.

Một người tu luyện Đại Pháp, cả gia đình được hưởng lợi

Mùa xuân năm 2006, một cậu bạn của con gái tôi tới báo là con gái tôi vừa bị xe tải đụng. Lúc đầu tôi thấy sợ hãi và lo lắng, nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại và nhớ rằng chúng tôi sẽ được bảo hộ.

Khi tôi đến, con gái tôi đang khóc. Mọi người khuyên tôi đưa cháu đến bệnh viện. Tô tin rằng mọi việc đều ổn và bảo con gái không phải lo lắng.

Con gái tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cháu bước đi vài bước, và mọi người đều ngạc nhiên. Người lái xe đã theo chúng tôi đi bộ về nhà vì anh ta vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi khẳng định với anh ta rằng mọi thứ đều tốt và anh ta có thể đi.

Tối hôm đó người lái xe cùng vợ tới thăm chúng tôi. Vợ anh ấy muốn đưa con gái tôi tới bệnh viên và nói rằng họ sẽ chi trả cho mọi chi phí điều trị. Tôi nói với họ rằng con gái tôi không sao cả vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cả gia đình tôi được hưởng lợi nhờ điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/19/我身边的“神话故事”-332417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/7/162752.html
Đăng ngày 28-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share