Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-3-2017] Tôi làm việc cho ông Lý, là chủ sở hữu một công ty sửa chữa nhà cửa. Gần đây, tôi và ông đến một cửa hàng cung cấp đồ xây dựng để mua các nguyên vật liệu có tổng chi phí là 6.800 nhân dân tệ.

Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi đả tọa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm, rằng số tiền tôi trả cho số nguyên vật liệu đó không chính xác.

Tôi cẩn thận kiểm tra lại hóa đơn và nhận ra rằng mình đã được tính ít hơn 500 nhân dân tệ so với số tiền tôi cần phải trả. Tôi liên lạc với ông Lý và nói về việc nhầm lẫn đó. Tôi giải thích rằng là một học viên Pháp Luân Công, tôi nên nói sự thật và nghĩ cho người khác trước.

Ông Lý nói: “Anh đã làm việc ở đây nhiều năm rồi. Tôi biết anh làm việc chăm chỉ và biết rằng học viên Pháp Luân Công các anh là người tốt. Chỉ có học viên Pháp Luân Công mới trung thực như vậy.”

Tôi quay trở lại cửa hàng và đề nghị ông chủ kiểm tra lại số tiền chúng tôi đã trả. Nhưng ông ấy không vui, và không muốn làm điều đó.

Tôi đề nghị ông lần nữa, ông miễn cưỡng kiểm tra lại sổ ghi chép của mình và thấy rằng ông đã tính thiếu tiền cho tôi. Ông ấy nhìn tôi ngạc nhiên và nói: “Anh đến đây để đưa tôi thêm tiền sao?”

Tôi trả lời: “Đúng thế, tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không muốn lừa ông. Tôi phải trả lại đúng số tiền chúng tôi nợ ông.”

Ông ấy kêu lên: “Học viên Pháp Luân Công các anh đều là người tốt!”

Tôi nói với ông rằng bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, chúng tôi cố gắng để trở thành người tốt. Tôi nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không muốn chúng tôi lương thiện và thành thật, mà thay vào đó muốn chúng tôi tranh đấu với người khác. Tôi giải thích các học viên Pháp Luân Công thường bị bắt giữ, cầm tù, tra tấn và giết hại như thế nào.

Ông đồng ý với tôi, và nói rằng ông ấy biết Đảng là tà ác. Ông nói cha mìnhg đã bị tù oan tám năm trước, và đã qua đời không lâu sau khi được thả ra.

Ông nói: “ĐCSTQ rất tàn bạo. Những gì họ làm đều là vô nhân đạo. Chúng ta không thể tin tưởng họ hoặc tin những gì họ nói.”

Khi tôi khuyên ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông đã đồng ý thoái ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/22/344590.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/2/162700.html
Đăng ngày 25-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share