Bài của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-2-2017] Trong những nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Công trước đây của tôi, cho dù nó là trực diện hay qua điện thoại đều không có khó khăn gì, mọi người thường thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói chi tiết về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và sự tàn bạo của cuộc bức hại. Họ thường bỏ đi sau khi tôi nhắc đến các cụm từ, chẳng hạn như “đại thảm sát” và “sự tham nhũng của ĐCSTQ”.

Khi tôi nói với một tài xế taxi về việc thoái khỏi ĐCSTQ, cô nói rằng cô đã thoái rồi, nhưng không biết đến “Vụ giả tự thiêu Thiên An Môn” và Pháp Luân Công là gì.

Việc này đã giúp tôi minh bạch vấn đề. Tôi nhận ra rằng các bạn đồng tu và mình đã làm không tốt khi nói về các vấn đề khác nhau của Pháp Luân Công. Sư phụ giảng rằng:

“Tôi là cảm thấy, chư vị các điểm du lịch, không phải là lấy thoái đảng, thoái đội, hay bản thân việc “tam thoái” làm mục đích, chư vị nhớ kỹ nhé, là lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New york 2016)

Từ đó, tôi đi vào chi tiết hơn khi nói chuyện với mọi người về các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Công.

“Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Công sau khi môn tu luyện được minh oan“

Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông từ tỉnh Giang Tô và ông đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Sau khi cúp điện thoại, tôi nhận ra rằng mình đã không nói cho ông hiểu về Pháp Luân Công. Tôi gọi lại một lần nữa và ông đã nghe máy. Tôi bảo ông hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ông nói: “Đó là phản động và chống ĐCSTQ. Tôi tin vào ĐCSTQ và không tin vào Pháp Luân Công.”

Tôi bảo ông: “Ông đã bị ĐCSTQ lừa dối. Pháp Luân Công là một môn tu luyện dạy mọi người làm người tốt, còn cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân khuyến khích tham nhũng và bức hại những người tốt tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Để kích động người dân Trung Quốc chống lại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã dàn dựng lên “vụ tự thiêu Thiên An Môn.”

Tôi nói với ông rằng các cơ quan thông tấn nước ngoài đã xem xét rất kỹ sự kiện này và bằng chứng cho thấy vụ việc đã được dàn dựng. Sau đó, tôi trình bày chi tiết về bằng chứng.

Người đàn ông lắng nghe một lát, nhưng rồi ông muốn biết lý do tại sao ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, lại di cư sang Mỹ.

Tôi nói: “Sư phụ tôi đã đến Mỹ để giảng Pháp vào đầu năm 1995. Giờ đây, người dân ở hơn 100 quốc gia đã tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ của chúng tôi đã được trao hơn 3.000 giải thưởng trên toàn thế giới.”

Tôi cũng đã nói về việc thu hoạch nội tạng của các học viên đang sống để cấy ghép, chính sách đánh đập học viên Pháp Luân Công đến chết được tính là tự sát và nhiều hơn nữa. Tôi đã nói với ông ấy rằng Pháp Luân Công chắc chắn sẽ được minh oan trong tương lai gần.

Ông nói: “Vậy thì, tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Công sau khi nó được minh oan.”

Cải biến một người mang đầy ý thức hệ cộng sản

Sau khi có được kinh nghiệm và sự tự tin qua cuộc điện thoại nói trên, tôi đã nói chuyện sâu hơn về Pháp Luân Công. Tôi đã nói chuyện với một giáo viên Trung Quốc ở một trường trung học tại Liên Vân Cảng. Đầu óc của ông ấy chứa đầy “tư tưởng cộng sản”.

Khi tôi nói về sự sụp đổ của ĐCSTQ trong tương lai vì lịch sử bạo lực của nó, ông đã ngăn tôi lại và nói tôi là kẻ phản động. Điều này không ngăn tôi lại được. Tôi tiếp tục nói về các phong trào của ĐCSTQ và cái chết của hàng triệu người dân Trung Quốc.

Tôi đã nói: “Bị ĐCSTQ cai trị trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn và đa số người dân Trung Quốc đang sống trong nghèo đói. Đó là một môi trường vô cùng nguy hiểm. Trái lại, các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và muốn trở thành những người tốt.”

Ông lắng nghe một lúc và sau đó hỏi, giống người đàn ông kia, về sự kiện Thiên An Môn và lý do vì sao Sư phụ Lý lại di cư sang Mỹ.

Tôi nói: “Ngoài Trung Quốc ra, mọi quốc gia trên thế giới đều chào đón những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Để nhấn mạnh quan điểm của tôi, tôi kể cho ông chuyện về một học viên đã nhặt được 6.000 nhân dân tệ và trả lại cho chủ nhân. Điều này đã làm thay đổi thái độ của người đó đối với Pháp Luân Công.

Tôi cũng nói về một cặp vợ chồng sở hữu một cửa hàng nhỏ và không bao giờ có lợi nhuận, dù họ thuê ai, kể cả họ hàng của họ. Sau đó, họ thuê hai học viên Pháp Luân Công. Đó là chuyện cách đây nhiều năm. Sau đó, cửa hàng bắt đầu có lợi nhuận và duy trì đến tận bây giờ.

Mặc dù ông lắng nghe, nhưng ông không hoàn toàn tin tưởng vào vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Cuối cùng, ông nói: “Nếu không có ĐCSTQ, sẽ không có Trung Quốc mới.” Do đó, tôi đã nói về quy luật thành-trụ-hoại-diệt.

Cuối cùng, ông hỏi: “Anh có thể cho tôi biết khi nào ĐCSTQ sẽ sụp đổ không?” Tôi trả lời rằng chỉ có Thần mới biết, nhưng nó sẽ sớm thôi.

Phải mất 90 phút, nhưng cuối cùng ông ấy đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

Sư phụ đã giảng:

“Nếu chư vi có chính niệm rất mạnh, thì tà ác sẽ bị giải thể. Lực lượng từ bi chân chính có thể giải thể hết thảy nhân tố bất chính; khi chư vị giảng cho họ thì chính là năng lượng đang phát phóng ra ngoài, thì sẽ giải thể những thứ của tà ác; tà ác ở không gian khác sẽ không dám đến gần và khống chế người ta nữa. Bấy giờ giảng đạo lý cho người ta thì họ sẽ nghe; chư vị chính là phá trừ những điều giả dối mà tà đảng Trung Cộng nhồi nhét vào, là đả khai khúc mắc trong tâm của họ.” (Giảng Pháp tại Manhattan” Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/19/342540.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/31/162680.html
Đăng ngày 25-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share