[MINH HUỆ 13-4-2017] Mới đây, với sự bảo trợ của các Nghị sỹ Quốc hội và Hiệp hội Đạo đức Sinh học Canada, hai bộ phim đã được trình chiếu tại Ottawa, gồm một phim truyện và một phim tài liệu về nạn thu hoạch tạng mà chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu” (The Bleeding Edge) được dựng dựa trên những câu chuyện có thật và Hoa hậu thế giới Canada, Anastasia Lin, là diễn viên chính, đóng vai một học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù, tra tấn và có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch tạng.

Bộ phim tài liệu đạt giải thưởng có tựa đề: “Thu hoạch Nhân thể: Nạn Buôn bán Nội tạng Trái phép của Trung Quốc” (Human Harvest: China’s Illegal Organ Trade) do ông Leon Lee, người thành phố Vancouver làm giám đốc sản xuất. Ông đã thu thập được một lượng đáng kể các bằng chứng về việc ĐSCTQ giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng.

Bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu”

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Garnett Genuis và cựu Nghị sỹ Đảng Tự do đồng thời là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Irwin Cotler đã đồng tổ chức buổi chiếu phim “Lưỡi dao rỉ máu” vào ngày 4 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Báo chí Quốc gia (National Press Theatre).

ad99c60a652ae2bda1c325311d526d65.jpg
Nghị sỹ Genuis (bên phải), cựu Nghị sỹ Cotler (ở giữa) và Hoa hậu Thế giới của Canada Anastasia Lin trả lời câu hỏi của khán giả sau buổi chiếu phim.

Ông Genuis phát biểu: “Rất chấn động, một bộ phim thực sự chấn động. Mỗi tình tiết của bộ phim đều là người thực việc thực, mô tả lại trải nghiệm thực tế trong cuộc bức hại Pháp Luân Công do chính các nạn nhân kể lại. Đây là một cách minh chứng sống động về tội ác mổ cướp nội tạng đang xảy ra tại Trung Quốc.”

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ mọi người rời khỏi đây đều sẽ mang theo một tinh thần khẩn trương và ý thức trách nhiệm mạnh mẽ để chúng ta có thể hành động để giải quyết những vi phạm nhân quyền này, với tư cách là những công dân Canada.”

Ông Cotler, đã từng xem Bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu” trước đó tại Prague, Cộng hòa Séc vào tháng 10 năm ngoái, cho biết ông vẫn rất xúc động khi lại xem bộ phim này.

“Đây là tội ác chống lại loài người. Thế đã là quá khủng khiếp rồi. Những người tham gia vào tội ác này sẽ phải chịu trách nhiệm. Và chúng ta với tư cách là một quốc gia, một chính phủ, một quốc hội phải đảm bảo rằng chúng ta không tiếp tay… không dung túng cho loại tội ác này dưới bất cứ hình thức nào. Chúng ta sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm – đó chính là nội dung của dự luật được đề xuất mới đây.”

Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp thuộc Đảng Tự do cho biết ông ủng hộ việc phối hợp với Trung Quốc, nhưng là “phối hợp thay mặt cho nhân dân Trung Quốc, thay mặt cho Pháp Luân Công và để buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm.”

Ông nói: “Buộc những người tham gia vào hoạt động này phải chịu trách nhiệm là cách tốt nhất để tham gia phối hợp với người Trung Quốc.”

Ông Cotler nói thêm: “Những ai xem bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu” hẳn sẽ thấy sốc và bất bình khi biết bộ phim được xây dựng hoàn toàn dựa trên những sự việc có thật. “Bởi vậy, tôi cho rằng quốc hội, chính phủ, và mọi người dân đều có trách nhiệm đảm bảo rằng loại tội ác này phải chấm dứt.”

“Đây là sự xâm phạm các giá trị cơ bản của Trung Quốc biểu hiện qua nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Đó là những giá trị mà chúng ta cần phải hướng tới.”

Cùng ngày, ông Genuis đã tuyên bố rằng ông sẽ phê duyệt dự luật của Nghị sỹ Cotler, trong đó quy định rằng người dân Canada nào nhận nội tạng lấy được bằng cưỡng bức thu hoạch sẽ bị coi là tội phạm hình sự. Dự luật này còn quy định cấm người nước ngoài nào tham gia hoạt động này nhập cảnh vào Canada.

Bộ phim “Thu hoạch Nhân thể”

Bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” được chiếu tại Đại học Ottawa vào ngày 6 tháng 4 năm 2017 trong Tuần lễ Đạo đức Y khoa Quốc gia do Hiệp hội Đạo đức Sinh học Canada phối hợp tổ chức. Bộ phim này sau đó được chiếu tại Tòa nhà Quốc hội hôm 11 tháng 4.

Ông David Kilgour, đã tham dự cả hai buổi chiếu phim, cho biết: “Như chúng ta thấy trong phim, những tù nhân lương tâm thường bị kết án phi lý và là nguồn tạng chính. Trong đó có người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, và người Thiên chúa giáo, nhưng chủ yếu vẫn là các học viên Pháp Luân Công bị bôi nhọ, phỉ bảng bấy lâu nay trên các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên khắp cả nước”.

Ông Kilgour là cựu Nghị sỹ Quốc hội đồng thời là bộ trưởng nội các, luật sư kiêm công tố viên, đã tham gia bộ phim cùng với các đồng tác giả của báo cáo mới đây, đó là luật sư nhân quyền quốc tế tại Winnipeg David Matas và nhà báo điều tra Hoa Kỳ Ethan Guttmann.

“Bộ phim này khiến tôi nhận ra sự bất công còn tồn tại nhiều đến nhường nào và chúng ta làm sao để khắc phục được thực trạng này”, bà Karrli Zschogner, điều phối viên của Nhóm Nghị sỹ Đa Đảng của Canada về Phòng chống Nạn Diệt chủng và các Tội ác Chống lại Nhân loại khác cho biết.

3b0d72eab107402297df409c1b4b5f4d.jpg
Bà Zschogner cho biết: “Bộ phim đã đưa ra rất nhiều bằng chứng mà bạn không thể bỏ qua. Là công dân Canada và Chính phủ Canada mà nói, chúng ta phải thực hiện phần trách nhiệm của mình”.

Ông Shahram Golestaneh thuộc Hiệp hội Dân chủ Iran cho biết: “Bộ phim rất xúc động và khiến ta phải suy nghĩ. Thật đau lòng, nhưng nó cho chúng ta hy vọng rằng chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để chấm dứt tội ác này.”

0d676fe5a78323f6aadf689586b5562c.jpg
Ông Golestaneh phát biểu tại cuộc phỏng vấn sau buổi chiếu phim: “Nếu không hành động, chúng ta có thể sẽ rơi vào tình trạng tương tự mà con người đã chứng kiến trong những thế kỷ trước và trước khi mọi loại nạn diệt chủng xảy ra, bởi vì người ta đã lờ đi mà không có những hành động đúng đắn.”

Ông Maureen Korp, giáo sư và đồng thời là nhà văn cho biết: “Tôi chẳng lạ gì trò hề này từ mấy năm nay rồi, muốn biết nhiều hơn cũng chẳng dễ dàng gì. Đó là sự sai trái. Rõ ràng là sai trái. Đó không phải là điều mà y học nên có.”

Nhận thức và hành động

Sau buổi chiếu phim tại Đại học Ottawa đã diễn ra phiên thảo luận do ông Y.Y. Trần, phó giáo sư Khoa Luật của Đại học Ottawa, chủ trì. Ông cho biết bộ phim có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này và khiến họ “muốn hành động nhiều hơn, tìm hiểu thêm và cố gắng làm điều gì đó để thay đổi thực trạng này.”

Ông đã nói về bộ phim như sau: “Bộ phim sẽ đồng tại cùng bạn. Chúng ta cần phải biết, phổ biến thông tin về vấn đề này và liên lạc với Nghị sỹ của mình.”

Ông Fred Litwin, Chủ tịch Hiệp hội Phim Tư duy Tự do đã có bài phát biểu khai mạc, trong đó có nói rằng Hiệp hội của ông đã từng hai lần công bố thông tin về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng. Ông nói: “Cần phải phơi bày và thảo luận nhiều hơn về chủ đề này.”

Hoa hậu Thế giới Canada: Đức tin là lý do khiến họ có ý chí mạnh mẽ đến vậy

Nữ diễn viên chính của bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu” – Hoa hậu Thế giới Anastasia Lin – phát biểu trước cuộc họp báo rằng cô đã phỏng vấn một số nạn nhân của cuộc bức hại.

Trong bộ phim, nhân vật mà cô Lin nhập vai đã phải trải qua một loạt hình thức bức hại trong nhà tù.

Cô Lin cho hay cô cần phải hiểu cảm giác chân thực của các nạn nhân khi nhập vai những nhân vật đó. Trong số những người cô phỏng vấn, có hai chị em tên là Kinh Thiên và Kinh Thái bị kết án 13 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Hai chị em họ đã vài lần tuyệt thực nhằm phản đối việc bị tra tấn trong tù và đã bị bức thực bằng bạo lực. Một bộ phim tài liệu “Lối thoát” (“Avenues of Escape”) dựa trên những câu chuyện của họ đã được chiếu trên Kênh truyền hình CBC.

Cô Lin cho biết cô chưa bao giờ thấy người nào có ý chí mạnh mẽ như hai chị em gái này. Mọi hình thức tra tấn đều không thể khiến họ từ bỏ niềm tin của mình.

Cô Lin tin rằng chính nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công đã cho họ sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi sinh tử mà vẫn đối xử tốt với những người khác trong khi bị bức hại.

Cô Lin nói rằng chính quyền có thể tra tấn họ, bắt giữ họ, ngăn không cho họ lên tiếng và đốt sách của họ, nhưng không thể tước đoạt được tâm hồn, tinh thần cũng như niềm hy vọng của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/13/345580.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/19/162897.html
Đăng ngày 25-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share