Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-3-2017] Vì tham gia vào cuộc giải thoát gần đây cho bà Lữ Vĩnh Trân và cung cấp chỗ trú ẩn cho bà Lữ, anh Vương Hồng Nham, cùng mẹ mình là bà Tôn Sỹ Anh, và người chị, tất cả đều là các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân, đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 3 cùng với bà Lữ.

Người của Sở công an huyện Khoan Thành đã vượt quá thẩm quyền của mình và thực hiện các cuộc bắt giữ ở huyện Triều Dương. Anh Vương Hồng Nham hiện bị giam tại Trại tạm giam Số 1, mẹ cùng với chị anh và bà Lữ hiện bị giam tại trại tạm giam Số 4.

Sau chín năm bị cầm tù và tra tấn tàn bạo, thời hạn tù của bà Lữ Vĩnh Trân, 62 tuổi đã kết thúc vào ngày 27 tháng 2. Tuy nhiên, người của Phòng 610 địa phương đã bắt bà từ Nhà tù Nữ Cát Lâm trước khi gia đình bà đến đó vào ngày bà được thả và đã lên kế hoạch đưa bà đi nơi khác.

Gia đình bà Lữ cùng bạn bè đang đợi bên ngoài nhà tù đã chặn xe công an lại và giúp bà trốn thoát. Sau khi trốn thoát, bà Lữ đã tìm được nơi trú ẩn tại nhà của anh Vương Hồng Nham và gia đình anh.

Vào ngày 3 tháng 3, người của Phòng 610 thành phố Liêu Nguyên, Cục công an thành phố Trường Xuân, và Đồn công an Hoàng Long ở quận Nông An đã bắt giữ anh Chu Hải Đào, người lái xe đưa bà Lữ trốn thoát, và tịch thu điện thoại di động của anh. Họ đã thực hiện thêm một số vụ bắt giữ trước khi tìm thấy bà Lữ vào ngày 7 tháng 3.

Cơn ác mộng bất tận của anh Vương và gia đình

Khi còn nhỏ, anh Vương, 31 tuổi và chị gái đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với cha mẹ vào năm 1997. Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo, đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của gia đình anh chưa từng dao động suốt hơn 18 năm qua. Điều này đã khiến họ trở thành mục tiêu của chính quyền địa phương.

Người cha Vương Khải Ba đã bị tra tấn đến chết vào ngày 28 tháng 3 năm 2007 ở tuổi 47, trong khi bị cầm tù vì đức tin của mình ở Nhà tù Cát Lâm. Xác ông bị hỏa táng mà không có sự đồng ý của gia đình hay được cho xem thi thể lần cuối. Ông đã trải qua nhiều lần giam giữ, tẩy não và lao động cưỡng bức phi pháp trước khi bị kết án bảy năm tù vào tháng 7 năm 2002.

Mẹ anh Vương là bà Tôn Sỹ Anh, 57 tuổi, đã bị giam cầm phi pháp nhiều lần, bị tẩy não hai lần và lao động cưỡng bức một năm. Bà đã bị đánh đập và tra tấn trong khi bị giam và trong trại lao động cưỡng bức.

Bà đã bị bắt giữ vào năm 2015 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và buộc ông ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chồng và những khổ nạn của gia đình bà.

Anh Vương và chị gái đều bị bắt giữ cùng với cha mẹ khi còn nhỏ. Họ đã chứng kiến sự bạo lực và bất công đối với cha mẹ và đã nếm trải những khó khăn to lớn để được thăm cha mẹ trong tù. Mất đi người cha trong lúc còn nhỏ đã để lại cho họ nỗi buồn và sự giận dữ.

Chị anh Vương đã bị ép phải rời khỏi trường trung học. Khi anh Vương tốt nghiệp trung học, anh không thể vào được đại học vì cha mẹ đều đang bị giam. Lúc đó, gia đình anh phải bán nhà và rời khỏi thị trấn để tránh bị sách nhiễu và bắt giữ.

Ông bà của anh Vương đều gần 90 tuổi và đã khóc rất nhiều khi bị mất đi người con trai. Giờ đây, con dâu và hai cháu của ông bà đều bị công an bắt đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/28/344830.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/11/162802.html
Đăng ngày 24-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share