Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông.

[MINH HUỆ 6-4-2017] Một nhà thiết kế đồ họa ở thành phố Quảng Châu bị giam giữ hơn tám tháng vì “phá hoại thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để định tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Anh Ngưu Bôn năm nay 34 tuổi. Anh tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, để chữa bệnh đau cơ và thoát vị đĩa đệm. Cũng như nhiều nhân viên văn phòng hiện nay, anh phải ngồi trước máy tính trong một thời gian dài, và do vậy gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm mỏi mắt và cứng cơ

15fa0107aa5d5180beb6503830860d3a.jpg

Anh Ngưu

Anh Ngưu vô cùng ngạc nhiên vì không lâu sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mọi triệu trứng đau và mệt mỏi của anh đều biến mất. Anh thấy mình phải có trách nhiệm đi nói cho mọi người biết là Pháp Luân Công không giống như những gì mà chính phủ tuyên truyền.

Nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Công của anh đã bị cảnh sát để ý. Họ bắt đầu giám sát điện thoại, máy tính của anh, và theo dõi anh

Ngày 23 tháng 7 năm 2016, khi anh đang ở nhà thì một nhóm cảnh sát đã xông vào và bắt anh. Họ còn tịch thu hộ chiếu, điện thoại di động, máy tính để bàn, và các tài sản cá nhân khác của anh.

Hiện tại anh đang bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Hải Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/6/345227.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/10/162797.html
Đăng ngày 22-4-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share