Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bulgaria

[MINH HUỆ 15-04-2017] Ngày 2 tháng 4 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ họp tại thành phố Stara Zagora của Bulgaria để tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ 6.

8b32a3c76e50469f17a565c87cb2c699.jpg

Một trăm học viên trên khắp đất nước Bulgaria; cũng như ở Serbia và Nga đã tới tham dự Pháp hội. Mười chín học viên đã viết bài chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình. Những bài chia sẻ này đề cập tới nhiều khía cạnh trong tu luyện, bao gồm nâng cao chuẩn mực đạo đức, cải thiện sức khỏe, tiêu trừ nghiệp lực và đề cao tâm tính.

69c9410dcc4a11934e0e2ab2929f44d2.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 6 ở Stara Zagora, Bulgaria vào ngày 2 tháng 4 năm 2017.

2e22049bbb7dff5a210332a4e2ea45c4.jpg

6f175c8061b6b779cbbb9362f61162c0.jpg

3fc9d7a44eb057631e6eac699f5a3072.jpg

Các học viên đã chia sẻ thể ngộ của bản thân về việc đề cao như thế nào trong quá trình tu luyện thông qua việc thực hành các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Có trách nhiệm và cải thiện các mối quan hệ

Học viên Kerka đến từ thành phố Plovdiv chia sẻ về lần đầu tiên bắt gặp cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong một hiệu sách. Đó là khoảng thời gian mà cô nói lời chia tay với bạn trai của mình, cũng là bố của con trai cô.

Cô Kerka viết: “Cuộc sống của tôi đã dần dần thay đổi, chúng tôi không bao giờ chia tay nhau nữa, mà thực tế là, Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được giá trị đích thực của một mái ấm gia đình. Chúng tôi đã làm đám cưới và bắt đầu lại từ đầu. Mọi khía cạnh cuộc sống và các mối quan hệ của tôi đều tốt đẹp. Có nhiều việc tưởng chừng rất rắc rối và không thể vượt qua nổi, nhưng đều biến thành hảo sự.”

Cô Iliana cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong cuộc sống với bạn đời, trước và sau khi kết hôn. Ngộ trên Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô nhận ra rằng, chung sống mà không qua kết hôn là việc làm không đúng đắn. “Sau khi kết hôn, tôi và chồng mình trở nên có trách nhiệm hơn với cuộc sống, với gia đình và con cái của chúng tôi. Trước đây, bạn trai tôi thường biến mất hay đi đâu đó với bạn bè. Giờ đây, anh thường từ chối mỗi khi có lời đề nghị, và thích ở nhà với gia đình hơn.”

Học viên Zdravko đến từ Stara Zagora chia sẻ anh đã nhanh chóng bỏ thuốc lá như thế nào sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh từng hút ít nhất một bao thuốc lá mỗi ngày trong suốt 25 năm liền. Anh cũng kể về việc mình đã bị trượt chân ở bồn tắm và bị dập hai xương sườn. Thuốc giảm đau cũng không thể giúp anh làm dịu những cơn đau khủng khiếp. Thế rồi anh đã quyết định nghe các băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Vào ngày kết thúc nghe các băng giảng Pháp, cơn đau kịch liệt của anh đã hoàn toàn chấm dứt.

Anh Zdravko đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đã quyết định sống chung với bạn gái của mình mà không đăng ký kết hôn. Nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, anh mong muốn chấm dứt việc làm sai trái này và lên kế hoạch làm đám cưới. Vào ngày cưới của mình, thông qua thiên mục, anh đã nhìn thấy rất nhiều Pháp thân của Sư phụ đang mỉm cười với mình. Sau trải nghiệm đó, anh thấy thể ngộ của anh về Pháp đã được cải thiện rõ rệt.

Tiếp cận với các tù nhân

Gần đây, học viên Zdravko được yêu cầu hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp cho các tù nhân. Cứ hai lần mỗi tuần, anh và một số học viên khác đã giúp đỡ những tù nhân có mức án nhẹ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, lãnh đạo nhà giam này nhận ra được những ảnh hưởng rất tích cực của Pháp Luân Đại Pháp lên những tù nhân này, và đã yêu cầu các học viên cũng hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp cho những tù nhân có án chung thân. Các tù nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi và trở thành những con người hoàn toàn khác. Sau khi nhìn thấy những thay đổi lớn lao từ các tù nhân, Zdravko đã nhận ra rằng, mình không nên phán xét họ qua những lỗi lầm mà họ đã phạm phải trong quá khứ. Tất cả con người trên thế gian đều chờ đợi được đắc cứu.

Một trong những tù nhân này, anh Kostadin, đã nhờ một học viên khác đọc bài chia sẻ của mình tại Pháp hội. Một vài tháng trước, Kostadin bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi pháp môn này được giới thiệu trong Trại giam Stara Zagora. Anh chia sẻ: “Đây là năm thứ chín tôi thụ án trong tù, và trước đây, tôi không hề biết mình phải làm gì, phải suy nghĩ gì hay làm thế nào để có thể vượt qua thời gian lĩnh án tù chung thân này. Lòng tôi tích tụ đầy thù hận và căm phẫn với những chuyện đã xảy đến với cuộc đời mình trong quá khứ và cả hiện tại.

“Đại Pháp đã giúp tôi tìm thấy tia sáng cuối đường hầm, khiến tôi có thể ý thức về sự tồn tại của mình, hiểu được ý nghĩa nhân sinh, cũng như tất cả những nỗi đau và khổ hạnh mà mình đã phải chịu đựng, đồng thời nhìn thấy một bức tranh toàn diện về cuộc đời và chấp nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng.” Người mẹ 70 tuổi của Kostadin cũng trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và cũng có được nhiều lợi ích về sức khỏe khi tu luyện.

Trở nên chín chắn hơn

Học viên Dido đến từ Varna chia sẻ rằng: “Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường không có trách nhiệm với những lời nói và hành vi của mình, tôi sợ phải đưa ra một quyết định nào đó vì không muốn thể hiện bản thân, cũng như sợ mất thể diện. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình nên có trách nhiệm với tất cả những gì mình làm, từ lời nói hay hành động đều cần dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ý thức được rằng mỗi người cần phải có trách nhiệm trước mọi việc của mình đã giúp tôi giải quyết vấn đề tốt hơn.

9ed46df5f3eabc5faf77c32c3e32058c.jpg

bc57b59890075206363ced8ca8df050c.jpg

Một số diễn giả tại Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của Bulgari lần thứ 6

Vladmir là một học viên mới đến từ Sofia. Vài tháng trước đây do chịu can nhiễu nghiêm trọng nên anh đã dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau một thời gian sau anh đã bắt đầu học Pháp trở lại. Sau khi kiên định học Pháp một thời gian, anh nhận ra rằng, những cản trở của nghiệp lực tư tưởng, cũng như một số chấp trước cứng đầu của anh đã bị tu bỏ. Anh hiểu rằng, học Pháp là một việc hết sức trọng yếu trong quá trình tu luyện.

Học viên Rositsa đã tu luyện Đại Pháp được 5 năm chia sẻ về việc làm thế nào để đề cao trong tu luyện “Mấu chốt của vấn đề là chúng ta phải hướng nội. Khi gặp khó nạn, bệnh tật hay thử thách, trước tiên chúng ta cần hướng nội để xem những phương diện mà mình có thể cái thiện hay đề cao tâm tính. Chúng ta chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và không đổ lỗi cho người khác. Đây là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh giúp tâm hồn và bản thể của chúng ta thăng hoa.”

Phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Học viên Dejan đến từ Serbia chia sẻ về việc ông cùng con gái mình đã sản xuất bộ phim “Blacklist” để phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên khắp thế giới. Bộ phim được bắt đầu với cảnh một viên cảnh sát Serbian, dưới áp lực của Lãnh sự quán Trung Quốc, đã bắt giữ các học viên đang kháng nghị ôn hòa ở Belgrade trong một cuộc họp thượng đỉnh giữa Trung Quốc và 15 nước Trung và Đông Âu vào cuối năm 2014. Bộ phim tập trung vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua ở Trung Quốc Đại Lục.

Trường học của con gái học viên Dejan đã thu xếp tổ chức một buổi ra mắt trực tuyến bộ phim. Anh Dejan quảng bá bộ phim trên mạng xã hội và mỗi ngày có hàng chục người theo dõi bộ phim. Bộ phim đã được gửi đến hàng trăm liên hoan phim ở nhiều quốc gia và đã được công chiếu trên mạng truyền hình cáp của Mỹ. Trong khoảng 2 năm, bộ phim đã thu hút được 75.000 lượt xem trên mạng xã hội và nhận được 12,000 lượt quan tâm.

Mọi người đều thu được lợi ích từ chia sẻ nhóm

8f916b64aff4ed5342e274d134ff2ae2.jpg

Những người tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện ở Bulgari thường niên lần thứ 6 chụp ảnh tập thể và bày tỏ lòng kính trọng đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Ivelina, một trong những người tổ chức chính của Pháp hội cho biết, cô cảm thấy rằng tất cả mọi người tham dự Pháp hội đều rất tập trung và đoàn kết trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Victoria đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 6 năm, đã phát biểu sau Pháp hội: “Tôi cảm thấy rất tuyệt – tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Không có lấy một dấu hiệu nào của sự mệt mỏi sau một ngày rất năng động.”

Một học viên từ Nga cho biết, Pháp hội đã giúp cô đề cao trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô cảm thấy điềm tĩnh và an hòa hơn, và ít bị can nhiễu hơn khi thiền định.

82055a0374c5ac14acf9ec8632a564f1.jpg

18c752daa0ac7aefced59517ef9b3373.jpg

Vào một ngày trước khi diễn ra Pháp hội, tại trung tâm thành phố Stara Zagora, các học viên quảng bá Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào một ngày trước khi Pháp hội diễn ra, các học viên tập hợp ở trung tâm thành phố Stara Zagora để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khi xem các màn trình diễn luyện công, nhiều người đã đặt câu hỏi về môn tu luyện này. Các học viên đã đưa tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho khách bộ hành, trong đó có cả cảnh sát.

3fc20b5ab602c1697418bc56cc727263.jpg

Luyện công tại tòa thị chính thành phố Stara Zagora

Vào sáng sớm ngày diễn ra Pháp hội, các học viên đã tập hợp trước tòa thị chính của thành phố để luyện công. Một người phụ nữ trẻ đã dừng chân lại và quan sát nhóm luyện công một hồi lâu. Khi được mời vào tham gia luyện công cùng bà đã nói: “Hôm qua tôi đã trông thấy các bạn, và đó là lý do vì sao hôm nay tôi lại đến. Tôi rất thích quan sát những động tác từ tốn nhẹ nhàng. Hiện giờ tôi không tham gia được, nhưng tôi tin chắc rằng sẽ có lúc tôi sẽ tham dự. Cảm ơn các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/15/345635.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/16/162867.html
Đăng ngày 22-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share