Bài viết của người nhà một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-2-2017] Vợ tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và cả gia đình chúng tôi đều ủng hộ bà ấy tu luyện. Chúng tôi giúp bà ấy khi bà ấy giảng chân tướng, và tất cả chúng tôi đều đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ phong trào đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc ra trước công lý và chấm dứt cuộc bức hại.

Trở thành một con người khác

Vợ tôi đã từng than vãn về nhiều căn bệnh mãn tính của bà ấy, bao gồm đau nửa đầu, đau tim, bệnh phổi, và các vấn đề về bệnh phụ khoa.

Bà ấy sẽ đi ngủ ngay khi đi làm về, và chúng tôi phải đi khẽ khi bà ấy đang cố gắng ngủ, nếu không bà ấy sẽ nổi giận.

Để cải thiện sức khỏe bản thân, vợ tôi đã không chỉ chi rất nhiều tiền cho việc đi bác sĩ, điều trị và thuốc men, mà bà ấy còn đi lễ chùa để cầu xin thần linh giúp đỡ.

Tháng 10 năm 1995, vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng 3 tháng, sức khỏe của bà ấy đã cải thiện, và khoảng chừng 1 năm, bà ấy đã hoàn toàn hồi phục. Việc hồi phục của vợ tôi đã giúp cơ quan và gia đình tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền từ các chi phí y tế.

Tính tình của vợ tôi cũng trở nên tốt hơn. Trước đây, bà ấy từng là một người nóng tính, hách dịch và mắng nhiếc người khác. Bất ngờ bà ấy trở nên nhẫn nhịn, điềm tĩnh và vị tha. Hơn thế nữa, sau khi bị giam khoảng 7 năm, sau nhiều lần bị bắt và giam giữ, bà ấy thậm chí còn không oán giận cả những người đã từng bắt giữ bà.

Từ những thay đổi tính cực to lớn về thể chất lẫn tinh thần của vợ tôi, chúng tôi đã chứng kiến sự tốt đẹp và uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Hoàn toàn ủng hộ

Cả gia đình tôi đã đọc các tài liệu của Đại Pháp, xem các đĩa Thần Vận, đọc Cửu Bình, và đọc các sách của Đại Pháp. Chúng tôi rất tôn kính Đại Pháp và nhà sáng lập Pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí, và chúng tôi sẽ bảo vệ môn tu luyện này.

Khi vợ tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, tôi cùng em trai của bà ấy đã chuyển tất cả các tài liệu Đại Pháp đến nơi an toàn. Khi vợ tôi bị theo dõi, tôi đưa bà ấy đến một nơi an toàn hơn. Khi vợ tôi bị tống giam, tôi yêu cầu Phòng 610 và trung tâm tẩy não thả bà ấy ra.

Năm 2002, khi vợ tôi bị kết án 4 năm tù, mọi người đã khuyên tôi li dị bà ấy. Tôi nói rõ cho bạn bè và người thân biết rằng tôi hoàn toàn ủng hộ vợ tôi.

Những người ủng hộ thật sự

Tháng 9 năm 2015, vợ tôi bị sách nhiễu bởi cảnh sát địa phương và trung ương vì đã khởi kiện Giang Trạch Dân. Họ yêu cầu bà ấy đến đồn cảnh sát để ký vài biên bản. Tôi đã đến thay cho vợ tôi cùng với các tài liệu khởi kiện, và từ chối ký bất cứ điều gì. Thay vào đó, tôi nói với cảnh sát Tôn về Đại Pháp đã thay đổi bà ấy ra sao.

Em vợ tôi cũng hay giúp đỡ bà ấy. Khi vợ tôi bị giám sát, cậu ấy đã phát tài liệu Đại Pháp ở các quận và thôn làng lân cận. Cậu ấy cũng nhặt lên bất kỳ tài liệu Đại Pháp nào bị vứt bỏ. Khi đến thăm vợ tôi tại trung tâm tẩy não, cậu ấy nói với các nhân viên ở đó rằng Đại Pháp tốt ra sao và việc tẩy não chị cậu ta là hoàn toàn sai trái. Vì đã làm như vậy, nên cậu ấy không bao giờ được phép vào thăm chị mình nữa. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản cậu ấy gửi nhu yếu phẩm cho chị mình.

Vào năm 2000, khi một cặp vợ chồng ở làng của cậu ấy bị giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì cậu ấy đã đến trung tâm giam giữ và mang cho họ những nhu yếu phẩm. Sau khi họ bị đưa đến một trung tâm tẩy não, cậu ấy đã đến thăm và gửi họ các thùng hàng thiết yếu. Cậu ấy không ngừng lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp và nói cho mọi người biết chi tiết về cuộc bức hại.

Đắc phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Cả gia đình tôi đã đắc phúc báo từ việc vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người nói với tôi rằng tôi nhìn không giống như 81 tuổi.

Có một lần, cái nồi hầm cháo trên bếp bất ngờ rơi xuống, làm cháo văng tung tóe khắp sàn, ngay lúc tôi không đứng gần cái bếp, nên tôi đã không bị bỏng. Một lần khác, khi vợ tôi bất cẩn đổ nước giặt vào nồi đậu, món ưa thích của tôi, thì tôi lại quên ăn món đó. Vì vậy tôi đã không bị ngộ độc thực phẩm.

Kể từ khi vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có một sức khỏe rất tốt và hiếm khi bị ngã bệnh. Nhưng vào năm 2008 khi vợ tôi bị giam ở một trung tâm tẩy não, tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết. Khi được thả, bà ấy bảo tôi niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nghe băng giảng Pháp của Sư phụ Lý. Trong một thời gian ngắn, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư.

Năm 2014, tôi bị huyết áp cao, và dường như vô phương cứu chữa. Tháng 5 năm 2015, tôi bắt đầu luyện các bài công Pháp. Trong vòng chưa tới một tháng, huyết áp của tôi đã trở lại bình thường.

Con cái cũng ủng hộ chúng tôi hoàn toàn. Con trai tôi sở hữu một doanh nghiệp và việc kinh doanh rất phát đạt. Các cháu của chúng tôi đều khỏe mạnh và vui vẻ. Con gái tôi nói rằng mọi người ghen tị với cháu vì mẹ cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bà có sức khỏe tốt.

Cả gia đình tôi hy vọng ngày càng có nhiều người sớm chấp nhận Đại Pháp và nhận thụ ích từ quyết định đúng đắn của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/14/342886.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/7/162415.html
Đăng ngày 21-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share