Bài viết của Lưu Văn Tân và Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-4-2017] Năm 1999 là một năm đặc biệt ý nghĩa đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đây là năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tiến hành đàn áp pháp môn tu luyện này. Khoảng 10.000 học viên đã thỉnh nguyện một cách ôn hòa lên Chính phủ Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, và ba tháng sau đó, một chiến dịch đàn áp vi phạm nhân quyền đã chính thức bắt đầu.

Ngày 16 tháng 4 năm 2017, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc tưởng niệm các sự kiện Ngày 25 tháng 4 năm 1999 và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 18 năm sau đó tại Trung Quốc.

07598af117fdf467c153b07630035aa5.jpg

Luyện công tập thể của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp phía trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc ngày 16 tháng 4 năm 2017.

Cùng với hoạt động biểu diễn luyện công tập thể quy mô lớn, các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo. Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, bà Trương Cẩm Hoa cho biết cuộc thỉnh nguyện năm 1999 được xem là cuộc tụ tập “lớn nhất” và “hòa bình nhất” trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Bà nói: “Điều này có được là do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ thực hành theo các nguyên lý này để trở thành những người tốt hơn.”

Bà Trương nói rằng vào năm 1999 có rất ít học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi đọc các báo cáo trên truyền thông nói về cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc Đại Lục, nhiều người đã tò mò muốn tìm hiểu thực hư và sau đó họ đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Trương cho biết cuộc bức hại tại Trung Quốc đã tiết lộ cho thế giới biết sự tàn bạo của ĐCSTQ. “Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo của ĐCSTQ đã bắt đầu cuộc đàn áp bằng một chiến dịch tuyên truyền bạo lực và thù hận. Kết quả là, hàng chục triệu học viên đã phải chịu tác động tiêu cực, bị bắt, bị giam giữ, bị tra tấn, bị tẩy não, bị bắt phải lao động cưỡng bức và bị bỏ tù. Tội ác kinh khủng nhất là thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Nhân quyền và các quyền cơ bản của con người

6fbcd8d3c13db3c43021e900db9ac255.jpg

Ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, cho biết ông ấn tượng mạnh mẽ trước sự ôn hòa và thiện lương của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, đã cảm ơn các học viên vì sự can đảm và kiên định của họ. Ông nói: “Tôi muốn nói với những nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng, cuộc bức hại cho dù là kéo dài 18 năm hay thậm chí có thể lâu hơn thì chúng tôi sẽ vẫn ở đây ủng hộ các học viên và các nỗ lực của họ.”

Văn phòng làm việc của ông Hồng gần một điểm du lịch nơi các học viên tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại. Ông cho biết có lúc ông chứng kiến các nhóm thân cộng tiến hành sách nhiễu và thậm chí còn đối xử thô bạo với các học viên, trong khi các học viên chỉ phản ứng một cách nhẫn nại và ôn hòa. “Tôi thực sự ấn tượng với những học viên này, bởi vì thông qua họ chúng tôi có thể hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp là ngay chính. Đồng thời, chúng tôi cũng hiểu được cuộc đàn áp tại Trung Quốc tồi tệ như thế nào.”

35c367fd06a6aff4267773391d60f05e.jpg

Ông Chương Mậu Nam, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, hối thúc ĐCSTQ phải thả các học viên đang bị giam giữ và chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Ông Chương Mậu Nam, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, cũng đồng quan điểm với ông Hồng đối với vấn đề về các nhóm thân cộng. Vì những nhóm này có mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ, nên ông Trương đã đề nghị cảnh sát Đài Loan can thiệp để bảo vệ các quyền hợp pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng các nguyên tắc thực hành của Pháp Luân Đại Pháp thể hiện những giá trị truyền thống trong văn hóa Trung Hoa và “những nguyên lý đó là những điều mà tất cả chúng ta nên coi trọng và ủng hộ.”

b195d2bea8ad95bdb4c14b39fd2ba753.jpg

Ông Chung Tiểu Bình, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, nói rằng mọi người nên ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bất kể là họ thuộc đảng phái chính trị nào.

Ông Chung Tiểu Bình, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, đã đưa ra một nghị quyết ủng hộ vụ kiện của các học viên đối với cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã tiến hành đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết ông rất vui vì nghị quyết đã được thông qua. Ông nói thêm: “Hơn 200.000 người đã đệ đơn kiện hình sự Giang tại Trung Quốc. Một tòa án của Tây Ban Nha đã ban hành lệnh truy tố Giang. Tất cả những điều này cần sự ủng hộ của chúng ta, bởi vì nó liên quan đến nhân quyền và các quyền cơ bản của con người.”

“Tội ác này sẽ không thể kéo dài”

d5838b0d0e575fd69854bb17cc2694d4.jpg

Người dân địa phương và du khách xem biểu diễn các bài công pháp

Nhiều người qua đường, trong đó có du khách Trung Quốc cho biết họ rất vui khi được xem các hoạt động này ngày hôm nay. Cô Lưu, một sinh viên đại học chuyên ngành Truyền thông đại chúng cho biết cô rất ấn tượng trước hoạt động biểu diễn quy mô lớn này, cô nói: “Tôi đã chụp rất nhiều ảnh ngày hôm nay, bởi vì đây là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện đề án của tôi.”

Cô Ngô, một người dân địa phương cho biết cô biết rằng các học viên đã tổ chức nhiều sự kiện như vậy nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. “Nó liên quan đến nhiều công việc khó khăn, và tôi thường rất xúc động khi xem các hoạt động như vậy. Họ đang làm một việc đúng đắn và tôi hi vọng họ sẽ tiếp tục duy trì những việc này”.

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã đọc các tấm áp phích và tiếp nhận tờ rơi thông tin từ các học viên. Anh cho biết anh rất ghét cuộc đàn áp này, đặc biệt là việc thu hoạch tạng. Anh nhận xét: “Chúng tôi biết là tội ác này sẽ không thể kéo dài”.

Cải biến về đạo đức và sức khỏe

Bà Diệp, một giáo sư tại Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết nhiều người dân Đài Loan đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp kể từ sau sự kiện Ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Trung Quốc. Bà nói: “Vì sự quan tâm mạnh mẽ này, chúng tôi đã tổ chức nhiều khóa học 9 ngày bắt đầu từ tháng 5 năm 1999 để giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và những gì Sư phụ Lý (nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp) đã dạy chúng tôi.”

Cô Chu làm việc tại một công ty luật gần đó là một trong những người đã tham dự. Cô nói: “Tôi nhớ đã đọc một báo cáo vào thời điểm đó nói rằng các học viên đã hành xử ôn hòa trong suốt thời gian thỉnh nguyện và đã không để lại dù chỉ một mảnh giấy vụn hay một mẩu rác. Tôi đã suy nghĩ, làm thế nào mà lại có thể thực hiện như vậy được? Bởi vậy tôi đã muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Điều đó hóa ra lại khiến cô thu được nhiều lợi ích hơn so với mong đợi. Với căn bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối, cô không thể làm được gì nhiều do bệnh tật của mình. Nhưng sau khóa học 9 ngày và luyện tập các bài công pháp, sức khỏe của cô đã hồi phục một cách kỳ diệu. Cô nói: “Tâm tôi tràn đầy niềm vui.”

Cô Trần đã có những trải nghiệm tương tự. “Một trong những người bạn thân nhất của tôi đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và tôi cũng đã bắt đầu tu luyện. Bệnh viêm mũi dị ứng mãn tính làm tôi khó chịu trong một thời gian dài đã biến mất ngay sau đó.“

Cô nói tiếp: “Ngoài những cải biến về sức khỏe, điều cuốn hút tôi nhất là các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý đã dạy chúng tôi trở thành người tốt hơn; bất kể là chúng tôi ở đâu hay làm gì đều luôn phải đặt người khác lên trước bản thân mình. Tôi nghĩ đây là việc đúng đắn cần phải làm, bởi vậy tôi đã khắc ghi điều đó trong tâm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/17/345768.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/18/162889.html
Đăng ngày 21-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share