Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Phápở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2017] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998, tôi bị chứng đau đầu mãn tính và sưng mặt, khiến tôi khó mở mắt. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh yếu tim và thiếu máu. Để chữa trị, tôi đã thử nhiều phương pháp từ Tây y cho đến Trung y, nhưng không có phương pháp điều trị nào có thể chữa bệnh cho tôi. Mẹ chồng tôi đã cố gắng thuyết phục tôi tu luyện Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Bởi vì có niềm tin vào tôn giáo khác, nên tôi đã từ chối. Tuy nhiên, những cơn đau khủng khiếp đã khiến tôi nghĩ tới việc thử tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi đến nhóm học Pháp và nghe các học viên Đại Pháp đọc sách Chuyển Pháp Luân. Càng nghe Pháp thì tôi càng muốn học. Cơ thể tôi cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều, vì vậy tôi quyết định sẽ tu luyện. Tôi dẹp bỏ những tượng thờ cúng phụ thể ở nhà. Tuy nhiên, những con phụ thể đó không chịu rời đi mà chúng bám lên thân chồng tôi, khiến anh có những hành động kỳ quái, chẳng hạn như anh ấy cố gắng đi cắn những người khác.

Lo lắng và không biết phải làm gì, tôi tìm các học viên khác để nhờ giúp đỡ, thì họ bảo tôi rằng chồng tôi có biểu hiện giống bị phụ thể nhập. Chúng tôi cầu xin Sư Phụ giúp đỡ và bắt đầu luyện năm bài công pháp. Chồng tôi bắt đầu trở lại bình thường ngay khi nhạc luyện công cất lên.

Càng học Pháp nhiều thì niềm tin của tôi vào Đại Pháp càng tăng. Những căn bệnh trước đó của tôi cũng dần dần biến mất, và tôi thấy vui vì được trải nghiệm một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Dưới đây, tôi xin chia sẻ với các đồng tu vài huyền năng của Đại Pháp mà tôi đã trải qua trong suốt 17 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mắt bị sưng

Năm 1999, khi đang làm việc tại một nhà máy ở tỉnh Thiên Tân, mắt tôi bị sưng nặng. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục luyện công và học Pháp.

Trong vòng vài ngày, mắt tôi hết sưng. Thậm chí thần kỳ hơn, đôi mắt bị lệch trước đây của tôi cũng được chữa khỏi! Các tổn thương ở mắt của lần phẫu thuật trước cũng biến mất.

Các đồng nghiệp của tôi đã kinh ngạc trước huyền năng chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp.

Nốt ban đỏ biến mất

Sau khi thăm một người dì bị bệnh ở bệnh viện, tôi bắt đầu bị nổi những nốt mẩn đỏ trên mặt, và da đầu tôi cũng bắt đầu dày lên. Nó khiến tôi rất ngứa ngáy khó chịu, và dịch mủ đỏ đã bị chảy ra từ vùng da mặt bị phát ban.

Mọi người đều cho rằng tôi bị bệnh lở ngoài da. Gia đình tôi đã đưa tôi đến bệnh viện và cố gắng thuyết phục tôi uống thuốc. Với niềm tin kiên định vào Sư Phụ và Đại Pháp, tôi đã từ chối và thay vào đó là đọc sách Chuyển Pháp Luân nhiều hơn và luyện công nhiều hơn. Tình trạng của tôi được cải thiện từng ngày, và năm ngày sau đó, trước sự ngạc nhiên của gia đình, bệnh ban đỏ của tôi đã hoàn toàn được chữa khỏi.

Cổ tay bị gẫy

Trong khi chơi đùa với cháu nội tôi ở nhà, tôi bị mất thăng bằng và bị ngã. Cổ tay tôi bị sưng lên, và cơn đau khủng khiếp khiến nó khó cử động.

Con tôi đã đưa tôi đến bệnh viện, kết quả chụp X-quang cho thấy tôi bị gẫy xương. Tôi đã đề nghị bác sĩ cố định cổ tay tôi với một thanh gỗ và khăng khăng đòi về nhà.

Sáng hôm sau, tay tôi sưng to đến nỗi tôi không thể nhấc cánh tay lên. Khóc lóc vì hối hận, tôi đã khẳng định lại niềm tin mình là một đệ tử Đại Pháp và ném thanh gỗ đi.

Tôi luyện công mỗi khi có dịp, và tay tôi bắt đầu hồi phục. Trong vòng ba tuần, tôi có thể cầm được bát cháo. Cổ tay tôi hoàn toàn hồi phục trong bốn tuần.

Tai nạn nghiêm trọng

Gần đây tôi làm việc cho một công ty tư nhân ở làng, với chức danh đầu bếp, chuẩn bị bữa ăn cho hơn 20 nhân viên. Mọi người rất thích các món ăn tôi nấu, và giám đốc công ty biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và ông cũng tin tưởng vào sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Một ngày nọ sau giờ làm, tôi bị một chiếc xe máy chạy với tốc độ nhanh đâm vào, và được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Gia đình tôi muốn bệnh viện kiểm tra toàn bộ thân thể, nhưng tôi nói với họ là tôi ổn. Các bác sĩ thông báo với chúng tôi rằng có ba phần xương sống của tôi bị nén chặt, nếu tôi may mắn và các phần tách ra dễ dàng, thì tôi sẽ hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiên nếu vết thương trở nên nghiêm trọng hơn, tôi sẽ bị bại liệt suốt quãng đời còn lại.

Tôi đã không tin vào chuẩn đoán của bác sĩ, bởi vì tôi biết Sư Phụ đang bảo hộ tôi. Tôi từ chối tất cả các phương pháp như truyền dịch tĩnh mạch, tiêm thuốc, và uống thuốc. Khi bác sĩ khăng khăng cho tôi truyền dịch, tôi cương quyết nói, “Nếu ông thực hiện, thì một khối u sẽ xuất hiện.” Ông ấy không tin và lấy kim tiêm vào tôi. Ngay lập tức, một khối u xuất hiện quanh khu vực bị tiêm. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng cho vị bác sĩ và các y tá về Đại Pháp và việc bức hại Đại Pháp bởi chính quyền Trung Cộng.

Sau khi về đến nhà, con trai tôi nhấc tôi lên giường. Lo sợ phần bên dưới eo của mình bị mất cảm giác, tôi cầu xin Sư Phụ giúp tôi đứng dậy ra khỏi giường. Tôi đau đớn chầm chậm nhấc mình đứng dậy. Tôi ngủ gục khi đang luyện bài công pháp đầu tiên.

Ngày hôm sau, tôi đã có thể tự mình ra khỏi phòng, mặc dù mỗi bước đi khiến tôi đau đớn.

Mọi người trong gia đình tôi đã chứng kiến huyền năng chữa bệnh của Đại Pháp bởi tôi hồi phục nhanh chóng thông qua việc luyện công chăm chỉ. Tôi dặn họ đừng yêu cầu người lái xe bồi thường gì cả.

Đồng thời, các nhân viên trong công ty cũng khuyến khích tôi quay lại công việc, bởi họ than phiền rằng các đầu bếp khác thì nấu thức ăn không ngon. Tôi đồng ý quay trở lại làm việc ngay.

Người khác được thụ ích

Cha chồng tôi 80 tuổi, cũng nhận thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã từng bị bệnh mạch vành, và đã khỏi bệnh một cách thần kỳ sau khi tu luyện.

Có một lần, ông bị một chiếc xe hơi tông vào và bị ngã khỏi xe ba bánh. Người tài xế hốt hoảng muốn đưa ông vào bệnh viện điều trị, nhưng cha chồng tôi từ chối và nói rằng ông không sao cả. Ông chỉ bị một cơn đau nhẹ sau tai nạn, và ngày hôm sau nó đã biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/15/343132.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/5/162395.html
Đăng ngày 20-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share