Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-2-2017] Mặc dù phải đối mặt với nguy cơ bị bắt bớ và giam giữ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp chưa bao giờ ngừng giảng chân tướng về Đại Pháp. Vì vậy, ngày càng có nhiều người, bao gồm cả công an và viên chức nhà nước, đã thay đổi suy nghĩ và thái độ đối với Đại Pháp và thậm chí một số người còn chủ động bảo vệ các học viên.

Cảnh sát: Học viên Pháp Luân Công thực sự là những người tốt

Một buổi tối, khi tôi đang phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, một kẻ say rượu đã kéo tôi đến đồn cảnh sát địa phương. Tôi nói rằng mình chỉ đơn giản là đang chia sẻ với mọi người chân tướng về Đại Pháp, nhưng anh ta từ chối lắng nghe. Ở đồn cảnh sát địa phương, anh ta gào lên rằng mình đã bắt được một người xấu.

Nhận ra tôi là một học viên, người cảnh sát nói với kẻ say rượu: “Anh nhầm rồi. Các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn, họ thực sự là những người tốt.”

Kẻ say rượu bắt đầu la hét. Anh ta đẩy tôi ra cửa và muốn đưa tôi đến cục Công an. Bực mình vì kẻ say rượu hung hăng, người cảnh sát bắt đầu còng tay anh ta lại, nhưng tôi đã ngăn lại.

“Hãy xem anh ta tử tế như vậy đấy,” người cảnh sát nói. “Nếu là người khác thì có thể đã đánh anh rồi.”

Khi tôi nói với người cảnh sát rằng mình phải về nhà, anh ấy nói rằng sẽ để kẻ say rượu đi trước để tránh rắc rối.

Người cảnh sát sau đó hỏi tên tôi và kiểm tra trong hệ thống của họ. Thấy rằng khai tên thật sẽ làm cho tình hình thêm phức tạp, tôi nói: “Đừng nghĩ rằng anh có thể làm gì tôi đơn giản chỉ vì anh biết tôi là ai.” Anh ấy trả lời rằng không có ý định làm gì với tôi cả.

Tôi tiếp tục: “Có lẽ anh đã biết những quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị bắt giữ vì tội tham những, họ đều là những người tích cực tham gia vào cuộc bức hại các học viên. Anh hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’”

Trước khi tôi rời đi, anh ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Bí thư thôn thoái đảng

Tôi đi đến một phiên chợ làng để phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đi qua đám đông và nói: “Các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp đem lại phúc báo cho mọi người. Hãy thoái khỏi ĐCSTQ.”

Đột nhiên có một người tát vào mặt tôi hai cái và không chịu lắng nghe tôi nói bất cứ điều gì.

Chúng tôi nhận ra ông ấy là Bí thư của thôn. Sau đó chúng tôi đã công bố thông tin về những gì đã xảy ra trên trang web Minh Huệ và phân phát các tài liệu Đại Pháp ở khắp nơi trong thôn.

Các học viên ở địa phương cũng đến nhà ông ấy và nói về Đại Pháp. Họ nói với ông ấy rằng mỗi người nên chịu trách nhiệm cho lời nói và hành vi của mình.

Trong dịp mua sắm Tết, tôi quay lại khu chợ làng để phân phát tài liệu Đại Pháp và nói với mọi người về môn tu luyện.

Bí thư thôn nói với chúng tôi: “Các anh có thể phân phát tài liệu”, “nhưng đừng nói to về Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát địa phương đã bảo tôi phải để mắt đến các anh và ngăn không cho các anh phát tài liệu, nên tôi không có lựa chọn nào khác.”

Ông ấy có vẻ chân thành, nên tôi đồng ý sẽ cẩn trọng hơn. Khi một quyển thông tin rơi xuống đất, ông ấy đã nhặt lên và đưa lại cho tôi. Tôi bảo ông hãy đi cùng tôi đến một tòa nhà gần đó bởi vì tôi muốn nói chuyện riêng với ông.

Khi tôi đóng cửa, ông nói: “Tôi đã sai khi đánh anh. Tôi biết tất cả các anh đều là người tốt.”

Tôi cố gắng đưa cho ông một tờ rơi và các thông tin khác về Đại Pháp. Ông nói rằng đã minh bạch cả rồi, vì ông đã đọc tất cả vác tài liệu mình đã tịch thu trước đây.

Vì vậy, tôi không cần phải nói nhiều nữa, tôi hỏi ông ấy có muốn thoái đảng không. Ông ấy đã đồng ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/23/343435.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/9/162435.html
Đăng ngày 20-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share