Nghiêm Chính Thanh Minh

Tôi tên là Nguyễn Trung Trực. Tôi đắc Pháp vào tháng 9 năm 2015. Giữa năm 2014, vợ tôi có thành lập điểm học Pháp tại gia đình tôi, sau một thời gian khoảng tháng 11 năm 2014 thì bị công an đến can nhiễu không cho học nữa. Do sợ hãi, chấp trước vào tình thân quyến tôi đã giao nộp sách, đĩa và tài liệu giảng chân tướng cho công an, sau khi giao nộp xong, tôi về nhà tìm thấy còn một số sách Đại Pháp, tôi đã đem chúng đốt đi và đã nhất quyết không cho vợ tôi theo tập Pháp Luân Công. Vợ tôi đã chia sẻ với tôi rất nhiều về vẻ đẹp của Đại Pháp và rằng việc làm của những người công an kia là không đúng, nhưng tôi đã không nghe.

Vào cuối tháng 8 năm 2015, một lần tình cờ thử tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng và khi đọc đến phần “Phụ lục IV: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cần biết” trong Đại Viên Mãn Pháp, tôi mới bừng tỉnh và quyết định theo tập Pháp Luân Công. Khoảng tháng 10 năm 2015, tôi có lên thành phố Thái Bình để học Pháp chung, hôm đó điểm học Pháp lại bị can nhiễu bởi công an, chính quyền. Lúc đó có một vị công an hỏi tôi sách Chuyển Pháp Luân này là của ai, vì còn tâm sợ hãi, tôi đã không dám nhận sách đó là của mình và đã ngụy tạo là tôi lên thành phố để thăm người thân và tiện ghé vào nhóm học Pháp này chứ không nhận mình là học viên để đối đãi. Sau đó họ đã thu cuốn sách Chuyển Pháp Luân của tôi. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh, triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư tôn. Mọi việc tôi đã làm không đúng với Pháp là hoàn toàn vô giá trị. Con xin lỗi Sư phụ. Con xin hứa với Người, con sẽ cố gắng hơn nữa trong chặng đường tu luyện, làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ, để xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Nguyễn Trung Trực

Ngày 23 tháng 12 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Phúc. Vào năm 2014, tôi có đi Hồng Pháp thì bị chính quyền địa phương can nhiễu. Họ đã gọi tôi đến để làm việc. Vì học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi còn nhiều, tôi đã ký kết vào biên bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công và không tuyên truyền Pháp Luân Công. Tháng 9 năm 2015, tôi có đi học Pháp chung tại nhóm học Pháp của thành phố, lúc đó công an đến can nhiễu điểm học Pháp, một lần nữa tôi đã không đủ chính niệm, lý trí không thanh tỉnh nên tôi đã ký vào biên bản chỉ được tu luyện tại nhà và công an đã tịch thu sách Chuyển Pháp Luân của tôi. Đến tháng 5 năm 2016, trong một lần đi giúp đỡ các học viên mới về động tác, do không cẩn trọng, trên đường đi tôi đã đánh rơi mất hai cuốn “Tinh tấn yếu chỉ”. Tôi vô cùng ân hận về việc đã làm của mình. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận triệt để an bài, ký ước với cựu thế lực. Khẳng định tất cả những việc làm không đúng theo Pháp là không có giá trị. Con xin Sư tôn tha thứ cho con. Con xin hứa sẽ tu luyện tốt để bù đắp những tổn thất con gây ra cho Đại Pháp và chúng sinh.

Nguyễn Thị Phúc

Ngày 30 tháng 10 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Ngọc Bá. Tôi đắc Pháp vào ngày 13 tháng 5 năm 2012. Thời kỳ đầu mới đắc Pháp, do thể ngộ về Pháp còn kém, chưa biết về cựu thế lực, chưa biết về giảng chân tướng…vv.., tôi có đi phát tài liệu của nhóm Phạm Xuân Giao. Trong quá trình tiếp xúc với nhóm Phạm Xuân Giao tôi đã thấy họ sai với Pháp nhưng đã không chia sẻ với họ và khi phát tài liệu tới thành phố Điện Biên tôi quyết định quay về và không theo nhóm Phạm Xuân Giao nữa. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ cần không thừa nhận trong tâm và nghĩ mình đã nhận ra sai sót từ nhóm Phạm Xuân Giao là được rồi và không cần viết Nghiêm chính thanh minh, nhưng khi hướng nội tôi thấy hoàn toàn sai. Tôi xin phủ nhận hoàn toàn việc làm này. Việc làm này là vô giá trị.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, triệt để phủ định hết thảy an bài, những ký kết của cựu thế lực trên con đường tu luyện, phủ định hết thảy những việc tôi làm với nhóm Phạm Xuân Giao, triệt để phủ định hết thảy an bài sắc dục mà cựu thế lực đã an bài cưỡng chế thêm lên tôi.

Con xin Sư phụ tha lỗi cho con. Một đệ tử còn u mê, lạc lối. Con xin hứa với Người, từ giờ con sẽ làm tốt hơn nữa, bù đắp lại những lỗi lầm mà con đã gây ra để không phụ công ơn cứu độ của Sư phụ.Từ sâu thẳm trong trái tim mình, con xin cảm tạ Ngài đã luôn luôn che chở cho con, đã không bỏ rơi con, đã luôn cho con cơ hội để con nhận ra được sai lầm của mình.

Trần Ngọc Bá

Ngày 20 tháng 12 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Đình Thắng, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi đã đắc pháp vào tháng 5 năm 2016, do sự hiểu biết và nhận thức về Pháp còn kém nên tôi đã làm một việc không đúng với một đệ tử Đại Pháp và thật sự có lỗi với Sư phụ. Đó là vào ngày cuối tháng 12 năm 2016, công an đã vào nhà và thu của tôi một cuốn sách kinh văn của Sư phụ và nói không rõ nguồn gốc, tạm thu về hôm sau gọi lên làm rõ rồi sẽ trả lại, và không được tuyên truyền cho người khác. Trong khi đó tôi cũng đã nói rõ là sách này tôi mua trên mạng, ai mua cũng được, nếu các anh muốn biết nguồn gốc thì lên mạng mà điều tra. Nhưng họ không chịu nghe và bắt tôi ký vào biên bản. Hai bên tranh luận một hồi và do sự hiểu biết về Pháp còn kém cộng với không kiên định nên tôi đã ký với tà ác.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để triệt để phủ nhận những an bài của cựu thế lực lên bản thân tôi, phủ nhận những gì tôi đã nói và ký kết tuyệt đối là không có giá trị và không tồn tại. Tôi chỉ đi trên con đường do Sư phụ an bài. Con xin tạ lỗi với Sư phụ. Và con cũng xin Sư phụ đại từ bi tha lỗi cho con và tiếp tục bảo hộ cho con để con bước tiếp trên con đường tu luyện của mình. Con xin hứa với Sư phụ từ nay về sau con sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, không phụ lòng Sư phụ để hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp. Làm tốt ba việc,trợ Sư chính Pháp để chuộc lại lỗi lầm mà con gây ra. Kính mong Sư phụ chứng giám.

Ngày 9 tháng 1 năm 2017

Nghiêm chính thanh minh

Kính chào sư Phụ và các bạn đồng tu Tôi tên là Lê Văn Vinh. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã được 8 tháng tôi thâý mình tu luyện còn chưa được tinh tấn lắm và chưa làm tròn 3 việc lớn mà một ngừơi đệ tử phải làm, và tôi cũng tham gia vào đoàn nghệ thuật Thiên Ân tỉnh Bình Dương. Ngày 26 tháng 3 năm 2017 trong lúc tôi tham gia học trống, tôi và các đồng tu khác bị công an phường triệu tập về phường để là việc. Trong lúc tôi không có chút hiểu biết về luật pháp cựu thế lực đã dùi vào và khiến tôi lầm tưởng rằng luyện công đông người thì phải xin giấy phép, và đúng lúc đó tôi đã ký vaò biên bản cam kết rằng: “Tôi chấp nhận luyện riêng khi nào xin được giấy phép thì khi đó mới quay lại luyện chung”. Sau khi về tôi nhớ lại lời Sư Phụ nói là: “Đệ tử Đại Pháp là không có tổ chức, không tham gia chính trị, không có tôn giáo”. Khi đó tôi rất hối hận và tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại dễ bị dao động như thế để cho cựu thế lực có cơ hôị dùi vào. Tôi viết bản này là để phủ nhận những gì tôi đã ký vào ngày hôm đó, Và cũng kính mong Sư Phụ cùng quý đồng tu từ bi tha thứ cho lỗi lầm cuả tôi. Nhân đây tôi cũng muốn nói một điều nữa là khi các đồng tu khác gặp chuyện giống vơí trường hợp cuả tôi thì đừng để xảy ra trường hợp giống tôi ngày hôm đó ký kết những gì mà mình không được ký.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nông Ngọc Huyền. Tôi đắc Pháp từ 10/2016, tối 26/03/2017 sau khi chúng tôi kết thúc luyện công tập thể ở công viên, công an đến mời chúng tôi về trụ sở và lấy thông tin cá nhân.

Công an bắt lỗi với nội dung: là chưa đăng ký nơi chốn để luyện công và vi phạm (trật tự công cộng) NGHỊ ĐỊNH 38/2005/NĐ-CP về BẢO ĐẢM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG (tôi đã yêu cầu đưa ra các văn bản Pháp Luật chứng minh tôi đã vi phạm Pháp Luật Việt Nam, họ đã đưa ra Nghị Định 38 về đảm bảo trật tự công cộng (họ đã ghép thêm vào Nghị Định 38).

Sau đó yêu cầu chúng tôi ký với nội dung chỉ được luyện công tại nhà. Vì chưa rõ về Luật và hiểu Pháp chưa sâu nên tôi đã ký với yêu cầu đó. Sau đó tôi về nhà và đối chiếu với Nghị Định 38 phát hiện họ đã lừa chúng tôi, trong đó có ghi:

… Cấm mọi công dân tụ tập tọa thiền… (đó là phần họ ghép vào Nghị Định 38)

Điều 5 này mới là của Nghị Định Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

2. Tập trung đông người trái với quy định của pháp luật ở lòng đường, vỉa hè, trước trụ sở cơ quan, tổ chức, tại khu vực đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội hoặc nơi công cộng khác.

Nay tôi NGHIÊM CHÍNH THANH MINH hoàn toàn phủ định an bài và can nhiễu của cựu thế lực và phủ định tất cả những gì tôi đã ký với tà ác, những gì tôi đã ký là không có giá trị, không có hiệu lực. Con xin lỗi Sư Phụ từ bi tôn kính, con xin Sư phụ từ bi tha lỗi cho lỗi lầm của con. Vì nhất thời hồ đồ mà con đã gây tổn thất cho Đại Pháp. Con xin làm tốt ba việc Sư phụ giao phó để cùng được trở về cùng Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Hùng Mạnh là học viên Pháp Luân Công. Tôi bị công an Thành Phố bắt viết bản cam kết không được luyện công và không cho phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã khai tên của một số đồng tu khác, đồng thời vì nhận thức Pháp không sâu, không đủ chính niệm và tâm sắc dục. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để xác nhận rằng bản cam kết là bị bắt buộc và bây giờ nó hoàn toàn không có giá trị với tôi. Tôi phủ nhận tất cả những việc làm sai trái và phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Chỉ theo an bài của Sư Phụ. Kính xin Sư Phụ tha thứ, từ nay con quyết tâm bù đắp những gì đã sai.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là: Đặng Thị Thanh Vân, là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào tháng 1/2017 do can nhiễu từ bên An Ninh tác động đến nơi làm việc, họ đã ép tôi ký vào biên bản với nội dung là: không ra điểm luyện công nữa. Do lúc đó do sợ hãi và chưa hiểu rõ Pháp nên tôi đã ký vào biên bản đó mặc dù trong tâm không muốn như vậy. Nay tôi đã minh bạch và hối hận về việc đó nên làm bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn việc ký biên bản ngày hôm đó và phủ nhận hết thảy các an bài của cựu thế lực. Tôi mong muốn tu luyện trở lại và tiếp tục ra các điểm luyện công, nguyện làm tốt 3 việc theo Pháp và chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ.

Share