Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2017] Bà Hác Anh Ngô (còn gọi là Hác Minh Mị) lại bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Sức khỏe của bà đã giảm sút nhanh chóng – hiện bà có vấn đề về tim và bị trượt đĩa đệm. Hai tay bà cũng run liên tục.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã từ chối tạm tha bà để chữa trị y tế, và hiện gia đình rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của bà.

Bà Hác Anh Ngô

Bị bắt giữ sau 11 tháng được thả

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, bà Hác, một giáo viên anh ngữ 51 tuổi, khi đang ở tại nhà thuê thì chủ nhà đến để “thu hóa đơn tiêu dùng.”. Khi bà vừa mở cửa, thì bảy công an mặc thường phục đã xông vào và lục tung mọi thứ mà không đưa ra lệnh khám xét.

Công an tuyên bố rằng lần bắt giữ mới nhất này gần với lần bắt giữ trước đây vào ngày 21 tháng 4 năm 2016, bà Hác bị bắt khi đang đợi lên xe lửa đi thăm người mẹ bị bệnh của bà. Năm ngày sau bà đã được thả để chữa bệnh sau khi bị chẩn đoán trượt đĩa đệm nghiêm trọng.

Vì bà Hác tiếp tục nỗ lực để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công,nên công an đã theo dõi và bắt giữ bà lần nữa vào tháng 3 năm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/3/345098.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/5/162733.html
Đăng ngày 17-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share