Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 8-4-2017] Trong hơn hai tuần vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một loạt sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở khu Karlaplan, Stockholm. Karlaplan là khu tổ hợp thương mại – công viên thuộc quận Östermalm, thủ đô Stockholm, nơi tập trung nhiều người dân giàu có sinh sống.

Vào các ngày thứ 2 và các ngày thứ 6 trong hai tuần này, các học viên đã tổ chức các hoạt động gần nhà ga tàu điện ngầm Karlaplan. Khách bộ hành qua khu vực này đã bị cuốn hút bởi tiếng nhạc du dương cũng như các động tác đẹp mắt an hòa khi các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

3aa15f03e1f935985ef54c08e761adda.jpg

Các học viên luyện công tập thể gần khu vực nhà ga tàu điện ngầm Karlaplan

0ce66d6f601ccdba306d4887e9b4d870.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho cư dân địa phương

Một nhóm các học sinh trung học đọc thông tin trên bảng giảng chân tướng và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một số người chụp ảnh và bắt chước theo tư thế tay của các học viên luyện công. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đã ký tên thỉnh nguyện chống lại tội ác tàn bạo này.

fe1e23e713f40ff4d5c7a68239cbc6d6.jpg

Một số cư dân địa phương bắt chước theo các động tác luyện công của các học viên.

Một phụ nữ đọc rất kỹ lưỡng những thông tin trên tấm bảng giảng chân tướng và đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức của ĐCSTQ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công. Một học viên đã nhận ra bà là cựu Bộ trưởng bộ Văn hóa và Thể thao Thụy Điển, Lena AdelsohnLiljeroth, và tới chào hỏi bà. Bà đã rất vui vẻ trò chuyện với học viên này.

6b1220050f4d2e31facf46be29c32bce.jpg

Cựu Bộ trưởng bộ Văn hóa và Thể thao Thụy Điển, bà Lena AdelsohnLiljeroth, ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ.

Một bác sỹ nghỉ hưu đã dừng lại và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu các thông tin. Khi nghe về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ, bà đã nói: “Tôi thực sự tin tội ác này là có thực. Trước khi nghỉ hưu, tôi đã làm việc tại bệnh viện của Trường Đại học Karolinska. Trưởng nhóm của tôi đã tới Trung Quốc để tham dự một hội thảo về cấy ghép tạng. Ông ấy cũng đã từng đề cập tới vấn nạn này ở Trung Quốc. Thật là khủng khiếp!

Bà cho biết, bà rất quan tâm tới tội ác vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng này của ĐCSTQ: “Tôi là một bác sỹ. Tôi hiểu rằng việc tìm một nội tạng phù hợp để cấy ghép là hết sức khó khăn. Tôi dám chắc rằng, tội thu hoạch tạng sống này không phải do cá nhân làm, mà nó là tội ác được chính phủ hậu thuẫn!”.

baa5691c9279fcfba5a9f8af3e2c3266.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng cao tuổi rất thích khí công đã bắt chước theo tư thế tay luyện công của các học viên. Họ nói rằng họ cảm nhận thấy một trường năng lượng rất mạnh mẽ và mong muốn được học Pháp Luân Công.

Người chồng cho biết, ông đang tham gia vào hiệp hội khí công của địa phương gồm hơn 90 thành viên. Ông đã ghi lại số điện thoại của một học viên để cậu ấy có thể thu xếp thời gian hướng dẫn cho nhóm của họ luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/8/345355.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/9/162784.html
Đăng ngày 15-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share