Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-2-2017] Từ ngày 1 tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân lên Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao. Họ buộc ông ta phải chịu trách nhiệm vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công dẫn đến những vụ bắt giữ phi pháp, tra tấn và cái chết của những người vô tội vì đức tin của họ.

Các học viên đã thu thập chữ ký từ đại chúng nhằm ủng hộ các vụ kiện. Trong hai tháng qua, đã có thêm 2.536 chữ ký được thu thập tại ba tỉnh thành.

Ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, 682 người đã ký tên và điểm chỉ vào một lá thư vào tháng 1 năm 2017. Một người nói: “Giang Trạch Dân xem thường luật pháp và bức hại những người tốt như các học viên Pháp Luân Công.”

 

6b497b057f58a301eb0cd3b496cfbb53.jpg
Những lá thư được ký tên và điểm chỉ từ Cát Lâm

Ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, 1.453 người đã ký tên vào lá thư. Hơn 200 người đã kêu gọi chấm dứt việc giết hại các học viên để lấy tạng của chính quyền cộng sản.

7a2992ef6d69c5765783035329a96ae4.jpg}

9dfa545924984814895da8e0c4f998ab.jpg
Nhưng lá thư được ký tên và điểm chỉ từ thành phố Trương Gia Khẩu

Ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, 401 chữ ký đã được thu thập. Những người ký tên kêu gọi Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao tiến hành và đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.

f0c1280dc776d905b02319673ea44860.jpg
Lá thư có chữ ký từ thành phố Nam Xương

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi nói rằng Giang Trạch Dân còn xấu xa gấp trăm nghìn lần Đắc Kỷ triều Thương, người đã moi tim của một người mà cô ta không thích.

Một người đàn ông ngoài 30 tuổi nói rằng: “Trong khi mọi người bên ngoài Trung Quốc đều biết Giang Trạch Dân xấu xa như thế nào, thì người dân ở Trung Quốc đôi khi không biết chân tướng khi nói đến Pháp Luân Công vì tin tức bị kiểm duyệt. Tôi ủng hộ các vụ kiện.”

Một cựu chiến binh nghỉ hưu nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc thật đáng khinh. Họ lừa gạt chúng tôi lao vào cuộc chiến ở Việt Nam và sau đó giao một vùng đất lớn của chúng tôi cho ngoại bang. Giang Trạch Dân và chính quyền của ông ta thật thối nát. Tôi sẽ thoái ĐCSTQ và ủng hộ các vụ kiện.”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp vì đã phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/22/343403.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/1/162355.html
Đăng ngày 14-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share