Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2017] Ông Tôn Vĩnh Thiên là một thợ rèn và thợ cơ khí xe đạp năm nay 75 tuổi. Ông đã hồi phục một cách kỳ diệu sau khi bị bệnh viện trả về nhà chờ chết, và bây giờ có thể làm những việc đòi hỏi thể lực.

Một hôm ông Tôn đột nhiên cảm thấy đuối sức và trở nên vô lực. Con gái ông đã đưa ông đến bệnh viện Pulandian nơi ông bị chẩn đoán suy gan. Ngày hôm sau, ông đã hôn mê.

Ông được chuyển tới bệnh viện Nhân dân Đại Liên số 6 và được đưa thẳng tới ICU (khu chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện). Tối hôm đó, gia đình ông được thông báo về chuẩn bị hậu sự cho ông, vì bệnh viện không còn làm được gì. Vợ ông về nhà chuẩn bị vải liệm và hậu sự sẵn sàng. Các con của ông đã đưa ông về nhà chờ chết.

Ông nằm trên giường gần như đã hôn mê thì ai đó nói với ông: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp được ông, ông có muốn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý không?” Ông đã gật đầu đồng ý.

Người ta cắm tai nghe cho ông và ông bắt đầu nghe các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Ông lắng nghe khoảng hơn một giờ đồng hồ, sau đó bắt đầu nôn thốc ra và tiêu chảy. Ông cũng khạc ra nhiều dịch màu vàng. Các con ông nghi ngờ và không tin rằng thay đổi đột ngột về thể trạng của ông là do Sư phụ Lý đã thanh lý thân thể cho ông. Ngày hôm sau, ông đã có thể ngồi dậy.

Các con ông vẫn không tin. Họ tự hỏi bằng cách nào mà ai đó có thể khiến một người trở nên khỏe hơn mà không cần tiêm hoặc uống thuốc. Họ đã đưa ông trở lại bệnh viện. Bệnh viện từ chối nhận ông và đưa giấy chứng nhận tình trạng nguy kịch. Con cái ông không còn sự lựa chọn nào đành đưa ông về nhà.

Ông Tôn đã nghe các bài giảng Pháp hàng ngày và sức khỏe của ông tiếp tục khá lên. Ông bắt đầu học năm bộ công pháp khi ông tiếp tục khỏe lên, tuy vậy các con ông vẫn không tin rằng ông có thể khỏi bệnh mà không cần chữa trị của bệnh viện, vì vậy họ lại đưa ông đến bệnh viện Wafangdian.

Khi giám đốc bệnh viện số 6 ở Đại Liên nghe nói rằng ông Tôn vẫn còn sống, ông ấy bối rối. Ông ấy đi ngay sang bệnh viện Wafangdian để xem liệu điều đó có thực không. Khi ông đến và nhìn thấy rằng lão thợ rèn đang nghe băng các bài giảng của Sư phụ Lý và luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, ông đã sửng sốt không nói nên lời. Khi cất lên lời, ông nói “Thực sự kỳ diệu!”

Những câu chuyện kiểu này đều phổ biến trong các học viên và thể hiện cho sự bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp. Môn tập đã chữa khỏi nhiều ca rất khó trong lĩnh vực y học! Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại!


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2017/2/14/医院院长感慨-真是奇迹–343064.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/23/162283.html
Đăng ngày 12-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share