Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 20-1-2017] Ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại Tòa án Thông Châu ở Bắc Kinh, cảnh sát đã bắt hơn 60 học viên Pháp Luân Công đang chuẩn bị tham dự phiên tòa xét xử các đồng tu của họ. Ngay lập tức, gia đình các học viên đã tìm cách giải cứu người thân.

Trước đây, hầu hết người nhà của học viên Pháp Luân Đại Pháp đều sợ chính quyền nên không dám đứng lên chống lại cuộc bức hại, thậm chí vì chịu độc hại từ những cuộc vận động tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ còn phản đối người thân của họ.

Hành động chính nghĩa của con trai một học viên

Khi con trai (không phải là học viên) của một học viên Pháp Luân Công biết mẹ mình bị bắt, anh lập tức xin nghỉ phép và liên lạc với gia đình các học viên cùng cảnh ngộ. Anh còn lan truyền thông tin về vụ bắt bớ cho nhiều gia đình khác, và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại cho họ.

Anh đã tập hợp mọi người lại với nhau, trấn an họ, và tìm cách giải quyết vấn đề.

Anh và người nhà các học viên bắt đầu đến Tòa án Thông Châu và Sở cảnh sát Thông Châu để tìm người thân. Sau đó, họ cùng thảo luận cách đối phó với các lý do thoái thác của cảnh sát.

Hành động của anh đã giúp trấn an người nhà của những học viên trước đây chưa từng bị bức hại. Sức mạnh của sự đoàn kết đã giúp họ giảm bớt nỗi sợ hãi, sự bất bình và thất vọng. Họ cũng hiểu rõ hơn về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và xóa bỏ nhiều hiểu lầm trước đây.

Khi chứng kiến mọi người dũng cảm đứng lên yêu cầu thả người, người nhà của những học viên thường xuyên bị cảnh sát bắt bớ hay quấy nhiễu cũng không còn cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Họ cũng dũng cảm đứng lên yêu cầu cảnh sát trả tự do cho người thân của họ.

Ngày hôm sau, cảnh sát đưa những học viên bị bắt đi kiểm tra sức khỏe nhưng sức khỏe của họ đều không đạt, vì vậy, cảnh sát đã gọi người nhà của họ đến để ký vào giấy “bảo lãnh”. Người nhà của họ không những không ký mà còn trực tiếp chất vấn cảnh sát: “Luật nào nói rằng đến nghe tòa xét xử là phạm pháp?”, “Các anh còn muốn thẩm vấn gì họ nữa?” Họ còn nói với cảnh sát: “Các anh đang làm trái pháp luật.” Cuối cùng, mặc dù cảnh sát không lấy được chữ ký nào nhưng vẫn phải trả tự do cho các học viên.

Con gái lên tiếng cho cha và cho Pháp Luân Đại Pháp

Con gái của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mãi vẫn chưa thấy cha về nhà, vì vậy cô nghĩ ông đã gặp chuyện chẳng lành. Lần này cô không thấy sợ hãi như trước kia. Cô đã cố gắng liên lạc với người nhà của các học viên cùng cảnh ngộ. Sau đó, họ đã cùng đến sở cảnh sát và tòa án để yêu cầu thả người.

Một cảnh sát hỏi cô có tu luyện Pháp Luân Công không. Cô nói: “Tôi có tu luyện. Các anh định bắt tôi sao?” Thực ra, cô không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của cha sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công, cô đã có chính khí mạnh mẽ để cứu ông. Cô đã nói cho người dân trên phố về việc ông bị bắt. Cô còn công bố hành vi chà đạp pháp luật của cảnh sát cho mọi người và giúp họ hiểu rõ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra.

Sau khi trở về nhà, cô đã viết một lá thư dài cho cảnh sát và tường thuật cặn kẽ những thay đổi của cha sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công. Ngay sau khi thư được gửi đi, cô đã nhận được thông báo rằng cha cô sẽ được thả. Cô biết rằng những gì cô làm là rất chính đáng.

Phản bức hại thêm nữa

Ngày 31 tháng 12 năm 2016, người nhà của nhiều học viên Pháp Luân Công đã đến Trại tạm giam Thông Châu để đón người thân. Trong lúc chờ bên ngoài, họ đã thống nhất với nhau là sẽ không ký vào bất kỳ văn bản nào và sẽ không cho phép cảnh sát đưa người thân của họ đến trung tâm tẩy não một lần nữa, người thân của họ phải được trả tự do một cách vô điều kiện.

Nhờ có cuộc thảo luận ấy mà con trai của một học viên đã có thể ngăn chặn cảnh sát đưa mẹ anh đến trung tâm tẩy não.

Những kẻ bức hại đã thất bại

Chính khí của người nhà các học viên Pháp Luân Công đã ngăn chặn cảnh sát và nhân viên phòng 610 gây thêm bức hại. Cảnh sát tưởng rằng họ có thể tùy ý làm trái pháp luật và bức hại các học viên và người nhà các học viên, nhưng họ đã hoàn toàn thất bại.

Vụ bắt bớ quy mô lớn này một lần nữa vạch rõ bản chất lưu manh của ĐCSTQ. Nhưng quan trọng hơn, nó đã khiến nhiều người nhận ra rằng ĐCSTQ sẽ sớm bị diệt vong, và từ đó có lựa chọn cho riêng mình. Lần này, họ đã lựa chọn không dính líu đến những hành vi gây ác của ĐCSTQ.

Gia đình của các học viên Pháp Luân Công nên dũng cảm đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người nhà và bản thân, đồng thời ngăn chặn cuộc bức hại, và giúp khôi phục phẩm cách của người Trung Hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/20/341081.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/11/162150.html
Đăng ngày 11-4-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share