Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 8-4-2017] Các phương tiện truyền thông đại chúng địa phương đã đưa tin về cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc họp thượng đỉnh Trump-Tập tại Palm Beach, Florida vào ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2017. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và đưa cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động và trực tiếp chỉ huy cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2017-4-7-florida_01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Tờ Nhật báo Palm Beach đã đăng một bài báo của nhà báo Eleanor Roy vào ngày 6 tháng 4 năm 2017 có tựa đề “Học viên Pháp Luân Công hy vọng ra tuyên bố tại Đảo Bingham ngày hôm nay”.

Bài báo cho biết học viên Pháp Luân Công Uyển Thanh (Iris), một cư dân ở Tampa, đã tham gia kháng nghị và kêu gọi thả mẹ cô là bà Đặng Thúy Bình, đang bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bài báo ghi: “Cô Uyển Thanh, 28 tuổi, một trong số khoảng 100 người tham gia kháng nghị, dự kiến ​​tổ chức cuộc kháng nghị từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối ngày hôm nay và thứ Sáu trên Đảo Bingham. Họ giương biểu ngữ kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, và cáo buộc cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, kẻ cầm đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Cô Uyển Thanh cho biết khi Pháp Luân Công bắt đầu bị cấm ở Trung Quốc, cô mới được 10 tuổi. Từ đó, mẹ cô đã có giai đoạn phải sống xa gia đình trong nhiều năm.

Uyển Thanh viết trong một email: “Tôi lớn lên trong sự sợ hãi – sợ rằng mẹ bị bắt đi bất cứ lúc nào. Tôi nhớ cảm giác bất lực khi chứng kiến mẹ mất đi mọi thứ trong cuộc đời: đầu tiên là bạn bè, rồi sự nghiệp và cuối cùng là sự tự do của bà.”

Uyển Thanh cho biết mẹ cô đã bị bắt lại vào tháng 7 năm ngoái và gia đình cô không thể liên lạc được với bà.

Ông Dennis Wilder, giáo sư về các vấn đề an ninh quốc gia của Trung Quốc tại Đại học Georgetown, cho biết số học viên Pháp Luân Công có thể lên đến khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc, bao gồm nhiều người nhà của đảng viên ĐCSTQ.

“Sau khi cuộc bức hại được phát động nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù, tra tấn và đánh đập dã man”, Wilder nói.

f4faaa9bcda759a238e3e053e56e93bb.jpg

Học viên Uyển Thanh kêu gọi ông Tập thả mẹ mình là bà Đặng Thúy Bình

Tờ Tampa Bay đăng bài báo của Tony Marrero vào ngày 6 tháng 4 với tiêu đề “Một phụ nữ ở Temple Terrace dự định kháng nghị trên đường phố nhằm yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc trả tự do cho người mẹ đang bị giam cầm của cô”.

Bài báo có ghi: “Bà Đặng Thúy Bình, một giáo viên tiểu học, đang bị giam giữ tại một trại tạm giam. Đây là lần thứ hai bà bị cầm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc. Theo ông Lữ, bà Đặng Thúy Bình đã bị chính quyền cộng sản tra tấn cả về tâm lý lẫn thể xác nhằm ép bà từ bỏ niềm tin của mình.

“Mùa hè năm ngoái, bà Đặng bị bắt lần thứ ba và hiện đang phải ngồi tù sáu năm.”

Cô Uyển Thanh, một kế toán của Đại học Nam Florida, đã đến Palm Beach để thỉnh nguyện cho mẹ cô. Cô hy vọng ông Tập sẽ nhìn thấy biểu ngữ yêu cầu trả tự do cho mẹ cô.

“Tôi chỉ muốn thuật lại câu chuyện của tôi cho ông Tập, để ông ấy biết rằng có những gia đình bình thường đang phải chịu đựng đau khổ ở Trung Quốc, và tôi hy vọng ông ấy có thể làm gì đó giúp tôi”, Uyển Thanh cho biết.

Bài báo viết tiếp về mẹ của cô Uyển Thanh. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công từ năm 1997 để giảm căng thẳng và chữa chứng mất ngủ. Bệnh tật của bà đã biến mất sau khi tập luyện Pháp Luân Công. Bà có mối quan hệ tốt đẹp hơn với bạn bè và người thân trong gia đình.

Giang Trạch Dân, bấy giờ là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại vì nỗi lo sợ hoang tưởng mất kiểm soát. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và giam vào các trại cưỡng bức lao động. Nhiều người còn bị tra tấn đến chết.

Bà Đặng Thúy Bình bị đuổi việc và bị ép tham gia một phiên tẩy não.

Chị gái của Uyển Thanh, cũng là một học viên, bị mất tích vào mùa thu năm 2000. Cô đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương nhưng đã bị bắt tại một ga tàu. Sau đó, cô biết rằng chị gái cô đã bị kết án một năm tù vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Bà Đặng Thúy Bình được thả ra sau một tháng bị giam giữ. Năm 2006, bà lại bị bắt và bị giam trong ba năm, ở đó, bà bị tra tấn tàn khốc, khiến chân bà bị tổn thương nghiêm trọng.

Bà Đặng còn bị giam chung với một học viên khác là bà Thẩm Nguyệt Bình. Bà Thẩm bị tra tấn còn tàn nhẫn hơn, bao gồm sốc điện và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Bà đã qua đời vào tháng 7 năm 2009.

Bài báo viết: “Năm 2012, cô Uyển Thanh sang Mỹ học lấy bằng thạc sỹ kế toán tại Đại học Tampa.”

Cô vẫn giữ liên lạc với bố mẹ. Cô nghe cha báo tin mẹ cô bị cầm tù sáu năm vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Sức khỏe của mẹ cô đang xấu đi, và chân trái của bà hiện có một khối u, khiến bà vô cùng đau đớn.

Bài báo còn nói rằng cô Uyển Thanh đang kêu gọi sự trợ giúp của hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Dennis Ross, đảng viên Đảng Cộng hòa ở Lakeland đại diện cho khu vực phía Đông quận Hillsborough. Ross và ba hạ nghị sỹ khác đã gửi thư cho ông Tập để yêu cầu thả bà Đặng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/8/345359.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/9/162779.html
Đăng ngày 11-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share