Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Carolina, Mỹ

[MINH HUỆ 5-4-2017] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Bắc Carolina 2017 đã được tổ chức tại trường đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill vào ngày 2 tháng 4.

Ba mươi ba học viên đã chia sẻ những câu chuyện về sự thăng tiến và vượt qua những khảo nghiệm khác nhau trên con đường tu luyện của mình, và những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại khủng khiếp mà môn tu luyện cổ xưa này đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Sau Pháp hội, nhiều học viên nhận xét rằng họ cảm thấy được truyền cảm hứng để tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt hơn những gì mà Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) yêu cầu.

Tìm thấy Đại Pháp và tinh tấn đề cao bản thân

Ông Al đã luôn tìm kiếm tín ngưỡng từ khi còn trẻ. Cuối cùng ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một học viên. Ông đã tu luyện rất chăm chỉ để bỏ đi những chấp trước và đề cao bản thân. Vì những áp lực xã hội nhất định, đã có lúc ông ngừng học Pháp và tránh xa những học viên khác. Ông mô tả giai đoạn đó ông cảm giác như bị lạc trong bão tố.

Ông cũng rơi vào cuộc khủng hoảng hôn nhân. Thông qua học Pháp và luyện công vào mỗi sáng, ông đã có thể vượt qua những khảo nghiệm. Bằng việc tuân theo những nguyên lý của Đại Pháp, ông cũng đã trở thành một người chồng và người cha tốt.

c4ba412740cac85f11b5c929e7c2a1e5.jpg
Ông Al chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình.

Đi khắp thế giới để nâng cao nhận thức

Bà Amy đã chia sẻ rằng khi bà đọc “Giảng Pháp ở Sydney” của Sư phụ vào tháng 1 năm 1998, bà cảm thấy như mỗi từ là một tiếng sấm vang trong đầu. Bà đã trở thành một học viên kể từ đó. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà và gia đình đã đi đến Washington DC, Geneva, và Trung Quốc để nói cho các lãnh đạo trên thế giới lý do tại sao cuộc bức hại là sai trái.

Bà đã dành rất nhiều thời gian để quảng bá bán vé cho Shen Yun và quảng cáo cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tuy nhiên không có hoạt động nào làm cản trở hiệu quả công việc của bà. Bà thậm chí còn được thăng tiến trong công việc trước khi mùa lưu diễn Shen Yun bắt đầu vào năm nay.

Buông bỏ tự ngã trong khi quảng bá Shen Yun

Cô Tracy đã có thể phối hợp nhịp nhàng với các học viên khác trong việc quảng bá biểu diễn Shen Yun trong những năm gần đây. Cô nhận trách nhiệm ngay sau khi được phân công và không kén chọn công việc mà cô được yêu cầu phải làm. Dần dần cô đã có được sự tự tin và có thể bán rất nhiều vé. Vào lúc cô đã trở nên quá hăng hái. Cô bắt đầu chỉ trích những học viên khác.

Sau đó cô đã bị nghiệp bệnh nghiêm trọng. Cô đã có thể vượt qua khảo nghiệm và loại bỏ rất nhiều chấp trước. Kể từ đó thái độ của cô đối với việc bán vé đã thay đổi. Cô đã không trở nên phấn khích như trước, vì cô hiểu rằng mình chỉ làm những việc trên bề mặt và Sư phụ mới là đang cứu độ chúng sinh.

Học Pháp, buông bỏ tự ngã, và phối hợp với người khác

Cô Jaclyn đã bắt đầu học thuộc các bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân vào tháng 9 năm 2012. Cô đã nói về những thay đổi rõ rệt mà cô đã trải qua nhờ học thuộc Pháp. Cô đã có thể nhanh chóng nắm được rất nhiều những tư tưởng và hành vi mà không phù hợp với Pháp. Vì thế cô đã có thể tĩnh tâm lại với ít tạp niệm trong đầu khi thiền định.

Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Jaclyn đã trở nên kiên nhẫn hơn. Một lần, cô dành rất nhiều thời gian để thiết kế một quảng cáo cho khách hàng và sửa tới sửa lui, và đôi khi đối tác không thích nó. Nhiều lần cô phải thay đổi nó và có lúc phải bắt đầu lại. Cô thấy bực bội nhưng đã có thể nhanh chóng đứng trên phương diện của người khác mà nhìn nhận vấn đề. Cô đã bình tĩnh làm việc và thực hiện những thay đổi liên tục cho đến khi vị khách đó hài lòng.

Một học viên đã chia sẻ về việc anh đã từ một người tay trắng và không có hy vọng vào cuộc sống thành một người tràn đầy sức sống và hạnh phúc nhờ tu luyện. Một người khác đã chia sẻ về việc học Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà vượt qua khó khăn của việc chăm sóc mẹ già ở nhà. Còn một học viên khác đã có thể loại bỏ chấp trước vào lợi ích tiền bạc trong quá trình xử lý những mâu thuẫn với các đồng nghiệp.

9e42f898a179e115ff9272d660284d8d.jpg
Bà Louise nhận thấy những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là vô giá, giúp bà đối diện với những thách thức của việc chăm sóc mẹ, một người bị mất trí và trầm cảm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/5/345198.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/6/162746.html
Đăng ngày11-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share