Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-1-2017] Trong hai tháng qua, 3 học viên đã đi phát các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Mỗi ngày, có khoảng 60 người đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi chúng tôi nói chuyện với họ. Người dân đang dần thức tỉnh và hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bây giờ, chúng tôi nhận thấy việc giảng chân tướng trở nên dễ dàng hơn. Nếu như trước đây, chúng tôi thường gặp phải những người phản đối, thậm chí còn nói lời xúc phạm đến chúng tôi, nhưng bây giờ thì những trường hợp như vậy hiếm khi xảy ra.

Sau khi chúng tôi giảng chân tướng xong cho hai người phụ nữ, trước khi rời đi, họ quay lại và nói, “Cám ơn nhiều! Các bạn thật tuyệt vời!”

Một người phụ nữ đã ôm chầm tôi và khóc khi cô ấy biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp đã phổ biến trên 100 quốc gia, và chỉ bị bức hại tại Trung Quốc mà thôi!

Càng nhiều người hơn biết được sự thật

Chúng tôi đưa vài tờ rơi Đại Pháp cho một người đàn ông và nói anh ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ấy cầm lấy tờ rơi và đồng ý với những gì chúng tôi nói.

Tại một khu chợ, một người đàn ông đã hỏi tôi rằng có phải tôi đang phát những cuốn sách Cửu Bình hay không? Anh ấy cho biết đã đọc cuốn sách hết 4 lần và nói “Tôi rất thích các tài liệu về Đại Pháp, tôi đọc hết những tài liệu mà tôi nhận được.”

Một lần, có một người đàn ông nói với tôi rằng trước đây ông ấy là một lãnh đạo của hội đồng thành phố và đồng ý thoái ĐCSTQ. Dường như ông ấy đang tìm kiếm các học viên và đã rất vui khi gặp tôi.

Một cậu thanh niên từ trong xe ô tô nhìn thấy chúng tôi và hỏi, “Các anh đang phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp phải không? Cho tôi xin 1 bản nhé.” Sau đó cậu thanh niên này cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một học viên khác đưa tờ rơi cho một người đàn ông đang đứng cùng với những người bạn. Ông ta không nhận nó, nhưng một trong số những người bạn của ông ta đã nhận tờ rơi và nói, “Tốt quá, tôi đang đi tìm các vị”. Sau đó người này cũng đã thoái Đảng.

Người dân lo lắng cho các học viên

Khi chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng, mọi người thường quan tâm, lo lắng cho chúng tôi. Chẳng hạn, họ nói:

Một người nói, “Nhớ giữ ấm cơ thể nhé. Sao bạn không đội mũ và đeo găng tay vào? Bạn cần mặc đủ ấm khi đứng ở đây. Hãy cảnh giác với những cảnh sát mặc thường phục. Phía trước là một đồn cảnh sát đấy.”

Sau khi một người đàn ông đồng ý thoái Đảng, anh ta cẩn thận nhắc nhở chúng tôi, “Hãy cẩn thận đối với những người mà các bạn nói chuyện. Đừng gặp ai cũng nói về Pháp Luân Đại Pháp bởi vì có thể họ sẽ đi báo cảnh sát.”

Chúng tôi phát tờ rơi cho một người đàn ông, nhưng anh ta nói, “Cám ơn, nhưng tôi có một tờ rồi. Các vị hãy phát cho người khác. Tôi biết các vị đang cứu người.”

Một người phụ nữ nói với chúng tôi rằng bà đến từ trung tâm cộng đồng địa phương, “Tôi được yêu cầu phải báo cảnh sát về những học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi chưa bao giờ làm như vậy cả.”

Một người đàn ông đã rất xúc động bởi sự từ bi của chúng tôi. Ông ta nói: “Tôi cũng muốn các vị được an toàn. Ngày nay các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nếu các vị bị bắt giữ, thì người nhà của các vị cũng sẽ bị liên lụy.”

Các học viên cảm động bởi sự tử tế của người dân

Sự từ bi và kiên trì của các học viên đã làm nhiều người cảm động, trong khi đó các học viên cũng cảm động bởi những ai đã biết được sự thật và công nhận sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi giảng chân tướng cho 3 người và giúp họ thoái Đảng. Họ cũng giúp chúng tôi kêu gọi những người qua đường hãy nhận lấy tờ rơi về Đại Pháp.

Sau khi chúng tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ và giúp bà ấy thoái Đảng, bà ấy kể lại rằng vài cảnh sát đã đến nhà bà để tìm các sách Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy nói nếu họ tìm thấy bất cứ cuốn sách nào thì hãy đưa bà ấy 1 cuốn vì bà cũng muốn đọc.

Mỗi cá nhân tự quyết định vận mệnh của bản thân

Thời kỳ Chính Pháp đã bước vào giai đoạn cuối. Mỗi cá nhân đều đang tự quyết định vận mệnh cho chính mình. Trước đây, khi có một người không muốn lắng nghe chúng tôi nói, thì những người còn lại trong nhóm sẽ hành động theo. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi! Trong một nhóm, trong khi có vài người từ chối lắng nghe và thậm chí chửi rủa chúng tôi, thì vẫn có vài người đồng ý thoái Đảng.

Một người vợ nhận lấy tờ rơi trong khi chồng cô ta thì cố gắng ngăn cản. Tuy nhiên, người vợ đã kiên quyết nhận lấy tờ rơi và sau đó rời đi.

Một người đàn ông lớn tuổi nhận tờ rơi, trong khi con trai ông trách mắng ông về việc này. Nhưng người cha đã không để ý đến cậu con trai và tiếp tục bước đi.

Chúng tôi phát tài liệu cho một đôi vợ chồng lớn tuổi. Người chồng từ chối, nhưng người vợ lại muốn nhận lấy chúng. Bà ấy nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi đã đến những nước khác và nhìn thấy có nhiều người luyện công trong công viên. Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi đã biết sự thật!”

Trong vài khu chợ, nhiều cảnh sát đã không cản trở việc chúng tôi phát tài liệu, hoặc họ giả vờ không nhìn thấy chúng tôi. Vài người trong số họ đã nói với chúng tôi rằng họ sẽ không còn ngu ngốc để tiếp tục đi bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/25/341628.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/22/162266.html
Đăng ngày 10-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share