Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2017] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nằm liệt giường, bị tiểu đường nặng, cao huyết áp, chóng mặt và viêm khớp dạng thấp. Khớp gối của tôi đau đớn, sưng tấy và bị xơ cứng theo thời gian.

Bác sĩ không đề nghị phẫu thuật, vì tôi quá già và bị tiểu đường. Tôi được ra viện cùng một số thuốc giảm đau.

Khi một người thân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nghe kể về tình trạng nghiêm trọng của tôi, bà đã đến thăm tôi. Trước đây, bà đã cố gắng kể cho tôi nghe về sức mạnh của Đại Pháp, và giờ lại nói với tôi về điều đó. Lần này, tôi đã đồng ý thử.

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và thậm chí chỉ sau một lần đọc đã cảm thấy thân thể và tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu luyện công. Sau khoảng một tháng, các khớp chân và mắt cá chân của tôi sưng lên rất nặng. Tôi không để điều này ngăn cản tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp, đặc biệt khi người họ hàng của tôi đã bảo tôi rằng điều này là để khảo nghiệm sự kiên định của tôi. Dần dần, tình trạng của tôi được cải thiện, cho đến một ngày tôi đã có thể đi lại được mà không cần nạng. Gia đình tôi đã được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Sáu tháng sau, tôi đã hồi phục ở một mức độ tuyệt vời. Tôi trở lại cuộc sống bình thường của mình, có thể tự chăm sóc bản thân và thậm chí gập đầu gối ở mức nhất định.

Chứng kiến sức khỏe của tôi được cải thiện, vợ tôi cũng bước vào môn tu luyện này. Bà bị chẩn đoán viêm túi mật và mắc các vấn đề về tim, nhưng không được khuyến khích phẫu thuật. Sau khi trở thành một học viên, bà đã hồi phục và không còn bị bất kỳ chứng bệnh nào gây phiền toái nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/11/342952.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/21/162262.html
Đăng ngày 9-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share