[MINH HUỆ 20-3-2017] Cô Hàn Tuyết Kiều, một học viên Pháp Luân Công, làm việc cho một công ty nước ngoài tại Thượng Hải, mới đây đã được thả vào ngày 17 tháng 3 sau một tháng bị giam giữ phi pháp.

Sau khi cô bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 2, hàng ngày mẹ cô đã tới Sở cảnh sát địa phương tìm cách giải cứu con gái. Người dì cô đang định cư tại Dallas, Texas cũng tìm cách liên hệ với Lãnh sự quán Trung Quốc và đại diện Quốc hội tại Washington D.C.

c52fbc2a498181c9be541820cc04bcde.jpg
Cô Hàn 29 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài tại Thượng Hải

Bị bắt giữ căn cứ vào một tấm ảnh mờ nhạt

Cô Hàn 29 tuổi, sinh ra tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được nhận vào làm kế toán cho một công ty nước ngoài tại Thượng Hải.

Cảnh sát của Sở Cảnh sát Trương Trứ và cán bộ chính quyền nơi cư trú đã tới nhà cô vào sáng ngày 17 tháng 2. Do cô không ở nhà nên họ đã quay trở lại vào buổi chiều cùng ngày và đưa ra một tấm ảnh mờ nhạt. Họ ghi lại những thông tin cá nhân và chụp ảnh chứng minh thư của cô. Sau đó, khi cô đi ra ngoài, cảnh sát đã theo dõi và bắt giữ cô vào khoảng 5 giờ chiều. Cảnh sát cũng tiến hành lục soát nhà cô sau đó.

Sau khi biết tin cô bị bắt giữ, người nhà cô đã lập tức từ Quan Đông và Hắc Long Giang tới Thượng Hải. Họ liên lạc với luật sư và cố gắng lấy thêm thông tin từ cảnh sát. Chính quyền đã không cung cấp được lý do bắt giữ cô Hàn ngoài một tấm ảnh mờ nhạt.

Cũng tương tự như các thành phố khác tại Trung Quốc, cảnh sát được lệnh phải tiến hành sách nhiễu và buộc tội các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đã yêu cầu chủ nhà nơi cô Hàn sinh sống phải niêm phong căn hộ của cô lại khi cô bị bắt và sáu ngày sau đó, họ buộc chủ nhà phải hủy hợp đồng cho thuê nhà với cô.

Nỗ lực giải cứu từ Hoa Kỳ

Dì cô Hàn, bà Lý Liên Dung, là người Mỹ gốc Hoa hiện đang sống tại Dallas. Bà Lý đã tới Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston để yêu cầu hỗ trợ giải cứu cháu gái. Đồng thời, bà cũng tới văn phòng của các nghị sỹ và thượng nghị sỹ để trình bày với họ về vụ việc cũng như về cuộc đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc.

Cán bộ Lãnh sự quán Trung Quốc cho biết họ không thể giúp bà và từ chối tiếp nhận bất cứ tài liệu nào. Ngược lại, các nhân viên văn phòng nghị sỹ và thượng nghị sỹ lại gặp cô và tiến hành những việc cần thiết để hỗ trợ cô.

Trong vòng vài ngày, bà Lý đã nhận được thư từ Thượng nghị sỹ John Cornyn thông báo rằng văn phòng của ông đã liên lạc với Bộ Ngoại giao về vụ việc này và sẽ tiếp tục cập nhật tiến trình vụ việc cho bà.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Miền Nam Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo về trường hợp của cô Hàn ngay trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 2 tháng 3.

Tại cuộc họp báo, bà Lý đã có bài phát biểu về những khó khăn mà cháu gái và gia đình đang phải gánh chịu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã nói về việc cháu gái bà đã được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Công, mà nhờ đó, cô Hàn giờ đây đã không còn bệnh tật nào nữa.

Ngay trước khi cô Hàn được thả, cảnh sát tại Thượng Hải đã liên lạc với cảnh sát làng xã và thị trấn ở Hắc Long Giang để tìm cách đưa cô về quê và cảnh sát địa phương có thể tiếp tục giam giữ cô nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối.

Cuối cùng, cảnh sát Thượng Hải đã thả cô vào ngày 17 tháng 3.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/20/344511.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/21/162572.html
Đăng ngày 8-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share