[MINH HUỆ 17-2-2017 ] Cách đây vài năm, khi một người bạn đến thăm tôi, cô ấy đã bị sốc khi thấy tình trạng sức khỏe của tôi. Lúc đó, tôi không thể đứng thẳng, và mắt tôi thì đỏ và sưng phồng lên. Cô ấy hỏi, “Chị bị sao vậy?”

Tôi sống ở nông thôn và công việc hằng ngày của tôi là làm nông và xây dựng. Công việc nặng nhọc đã bào mòn sức khỏe của tôi.

Tôi bị ung thư tử cung, loét dạ dày, viêm khớp và thoát vị đĩa đệm. Thị lực của tôi kém nên mắt tôi nhìn mọi thứ đều mờ và tôi luôn bị chóng mặt. Các đốt xương ở bàn chân và cẳng chân của tôi bị biến dạng, do vậy tôi phải đi khập khễnh.

Cô bạn tôi hỏi, “Chị đã từng nghe nói về Pháp Luân Công chưa? Chị nên thử tập môn này. Khả năng chữa bệnh của môn này rất tuyệt vời.”

Trước khi ra về, cô ấy đưa tôi một cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công.

Tôi đọc lướt qua vài trang. Có nhiều từ tôi không hiểu vì tôi có học vấn thấp. Sau đó, bất ngờ tôi cảm thấy đau nhói ở bụng dưới. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh. Hai mươi phút sau, tôi loại bỏ đi được khá nhiều chất lỏng màu đen. Cảm thấy khỏe hơn một chút, nên tôi ra ngoài đi bộ và phát hiện ra tôi có thể nhìn đám cây trên đồi một cách rõ ràng. Thị lực của tôi đã phục hồi! Hơn nữa, tôi từng cảm thấy nặng nề ở đôi bàn chân, nhưng bây giờ cảm giác đó cũng không còn nữa.

Quá kinh ngạc, tôi đã không thể đợi cho đến khi cô bạn tôi quay lại, nên tôi đã mượn một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) từ một học viên mà tôi biết.

Đêm đó, trong khi đọc sách Chuyển Pháp Luân thì tôi ngủ gục. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy khoảng hai mươi người khổng lồ, với mái tóc xoăn màu xanh lam, bao quanh tôi. Họ ngồi trong tư thế song bàn, và một tay lập chưởng trước ngực. Khi thức dậy, tôi cảm thấy toàn thân hoàn toàn thay đổi. Tất cả các triệu chứng bệnh tật của tôi đã biến mất.

Tôi kinh ngạc và hỏi một học viên lâu năm rằng chuyện gì đã xảy ra với tôi. Bà ấy nói, “Có vẻ như Sư phụ đang thanh lọc cơ thể của cô trong các không gian khác.” Tôi bật khóc. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện tuyệt vời này.

Sau đó, tôi học các bài công pháp và dần dần tôi có thể đứng thẳng được. Khi con gái tôi đến thăm tôi, cháu kêu lên, “Mẹ, Pháp Luân Công đã chữa lành bệnh gù lưng cho mẹ!”

Một ngày nọ, khi đang nói chuyện với một người hàng xóm thì bất ngờ tôi bị chóng mặt dữ dội. Tôi cố gắng ngồi xuống ghế nhưng lại bị ngã ra đằng sau. Đầu tôi đập xuống đất. Người hàng xóm đã rất sợ. Tuy tôi không thể cử động nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo. Tôi nhìn thấy ở một không gian khác Sư phụ Lý đã đến bên cạnh tôi. Ngài mở hộp sọ của tôi ra. Một chất dịch dơ bẩn trong đầu tôi chảy ra ngoài.

Sau khi chất dịch đó chảy hết, Sư phụ tịnh hóa cơ thể tôi bằng năng lượng (công) của Ngài. Tôi cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp chảy từ đầu đến chân. Sau đó, tôi đã có thể mở mắt và nói chuyện lại.

Sau đó, những việc tương tự như vậy xảy đến với tôi thêm một vài lần nữa. Cuối cùng chứng chóng mặt của tôi hoàn toàn biến mất. Suốt thời gian đó, nhiều người thân thích và bạn bè của tôi đã không tin khi tôi nói với họ về những gì tôi đã nhìn thấy trong lúc hôn mê. Họ đã không tin rằng Pháp Luân Công và Sư phụ Lý có thể chữa các chứng bệnh cho tôi. Nhưng hiện giờ, mọi người đều ca ngợi huyền năng của Pháp Luân Công, bởi vì họ đã chứng kiến việc tôi hoàn toàn hồi phục.

Pháp Luân Công đã chữa lành bệnh cho tôi, nhưng chính quyền Trung Quốc lại vu khống môn tu luyện này. Nhiều người Trung Quốc bị lừa dối bởi tuyên truyền của chính phủ. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm chia sẻ câu chuyện của mình và nói cho những người khác biết Pháp Luân Công thật sự là gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/17/343188.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/18/162228.html
Đăng ngày 6-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share