18-02-2017/ Bài viết của Tuệ Trinh , một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-2-2017] Tôi đã có một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Mối bận tâm duy nhất của tôi là gia đình chồng tôi từng có tiền sử bệnh trầm cảm. Năm 1997, con trai tôi mắc các triệu chứng trầm cảm và đã bỏ nhà đi mà không nói với ai. Cuộc đời tôi đã thay đổi mãi cho đến khi cháu quay về nhà vài năm sau đó.

Bị ảnh hưởng bởi tình

Hai năm trước khi con tôi bỏ nhà đi, hai người họ hàng của chồng tôi đã tự tử trong cùng một năm. Cả hai đều làm việc cho chính phủ và được công nhận là những người tốt. Một trong hai người có con nhỏ và một gia đình hạnh phúc.

Năm 1997, con trai tôi đã bỏ đi mà không nói một lời. Thời điểm đó, tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Việc con tôi bỏ đi đã làm tôi vô cùng đau khổ, nhưng tôi phải kìm nén nỗi đau trong lòng vì chồng tôi được chẩn đoán bị nghẽn mạch máu não.

Tôi đã lo lắng cho danh tiếng gia đình và việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các con và các cháu tôi như thế nào. Những chấp trước vào tình đã ảnh hưởng đến tôi và tôi đã cảm thấy bất lực.

Ngay lập tức, tôi tăng cường việc học Pháp, việc này giúp tôi hiểu ra đệ tử nên loại bỏ chấp trước của mình. Tôi nhận ra tôi bị mê trong chấp trước về tình và tôi nên loại bỏ nó dần dần. Việc này đã giúp tôi bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, tôi đã không từ bỏ việc đi tìm con. Tôi thầm nói với cháu trong lòng, rằng tôi ở đây vì cháu và không nên lựa chọn sai. Nỗi lo lắng cho cháu luôn canh cánh trong tôi, và mỗi khi chuông điện thoại reo, tim tôi lại đập mạnh vì tôi không biết tôi sẽ nghe tin gì.

Loại bỏ các chấp trước

Nhờ học Pháp liên tục, tôi đã nhận ra rằng các tâm chấp trước được hình thành từ nhiều lớp vật chất. Sau khi tôi loại bỏ nhiều lớp, cái lõi của nó vẫn ảnh hưởng tôi.

Trong một khoảng thời gian dài, tôi thấy vui mừng và sau đó là buồn bã, mỗi khi nghe bất kỳ tin tức gì về con trai. Nhưng tôi luôn ghi nhớ tôi là một đệ tử và cần loại bỏ các chấp trước của mình.

Trong một giấc mơ, tôi gặp phải một tình huống khó xử mà đã ngăn tôi bước tới. Một lời hứa đã giúp tôi thoát ra tình trạng đình trệ. Khi thức dậy, tôi suy nghĩ về giấc mơ và cuối cùng kết luận rằng tôi nên loại bỏ đi chấp trước về con trai mình. Điều này cũng nhắc tôi rằng một khi tôi loại bỏ chấp trước, con tôi sẽ quay về.

Được ban phước lành bởi Đại Pháp

Con tôi thật sự đã trở về. Cháu nói khi cháu đang xem chương trình truyền hình lăng mạ Đại Pháp, cháu đã nói với những người đang xem cùng cháu lúc đó, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt—chương trình này toàn là dối trá. Mẹ tôi tu luyện môn này, và bà đã khỏi tất cả các chứng bệnh.”

Sau khi nghe được điều này, tôi biết rằng, vì đã giảng chân tướng về Đại Pháp nên cháu đã được ban phước lành.

Cháu nói khi cháu đi lang thang, cháu luôn mang theo hai lọ thuốc ngủ. Khi cháu không thể chịu đựng được đau đớn và định uống số thuốc đó, thì đột nhiên cháu nhớ ra tự tử là có tội và đã dừng lại.

Cháu nói, “Mẹ à, giai đoạn khó khăn đó đã đi qua. Con ổn rồi, ngày mai con sẽ quay trở lại làm việc.”

Mọi người xung quanh đã chứng kiến việc con trai tôi trở về và sự hồi phục của cháu khỏi bệnh trầm cảm. Con gái và con rể tôi cũng đã tu luyện và con dâu tôi thì đi phân phát các tài liệu Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/6/342488.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/18/162224.html
Đăng ngày 5-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share