Bài viết của Tuyết Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2016] Trong nhiều năm qua, các học viên trong khu vực của tôi thường sử dụng điện thoại di động để gửi đi thông điệp về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp thông qua các bản ghi âm tự động. Rất nhiều người đã lắng nghe đoạn thông điệp dài ba phút này, nhưng không có nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Điều này nói với tôi rằng gọi điện thoại trực tiếp là cần thiết để giúp mọi người chân chính minh bạch chân tướng.

Một đồng tu đã đồng ý phát chính niệm khi tôi gọi điện cho mọi người. Tuy nhiên, chuyển sang gọi điện trực tiếp không dễ. Khi ai đó trả lời điện thoại, tôi thường cảm thấy căng thẳng; và người đó ngắt máy ngay sau khi tôi mới nói được vài câu, sau đó từ chối trả lời điện thoại khi tôi gọi lại.

Vì vậy, nhóm của chúng tôi đã học Pháp nhiều hơn, tăng cường phát chính niệm và khích lệ lẫn nhau. Chúng tôi cũng đọc các bài viết liên quan đến việc gọi điện thoại giảng chân tướng được đăng trên trang web Minh Huệ. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho chúng tôi trước khi chúng tôi thực hiện cuộc gọi.

Lúc đầu, chúng tôi chỉ có thể thuyết phục một người thoái ĐCSTQ trong một giờ đầu tiên. Sau đó, có nhiều người hơn đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi chúng tôi có thêm kinh nghiệm, những nỗ lực của chúng tôi đã mang lại kết quả.

Buông bỏ tâm sợ hãi

Trong một cuộc gọi, có một người đã hỏi tôi về thông tin cá nhân của tôi và ghi âm lại cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thậm chí anh ấy còn la mắng và đe dọa tôi trước khi cúp máy. Tôi cảm thấy sợ hãi trong tâm. Vì vậy, tôi đã phát chính niệm để đoạn thu âm của anh ấy bị hỏng. Mặc dù tâm sợ hãi vẫn còn, nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình vào ngày hôm sau.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ rằng tôi cần phải buông bỏ tâm sợ hãi. Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ rằng ngộ tính của tôi còn kém, tôi đã có Sư phụ và Đại Pháp, vậy còn điều gì có thể gây hại cho tôi?

Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Việc ghi nhớ Pháp của Sư phụ đã giúp tôi buông bỏ tâm sợ hãi, và tôi có thể bình tĩnh giảng chân tướng ngay cả với cảnh sát hay nhân viên an ninh.

Viên chức cảnh sát thoái ĐCSTQ

Trong một cuộc điện thoại khác, một người đàn ông nói rằng ông ấy không phải là đảng viên ĐCSTQ, nhưng sau khi nói chuyện với tôi một lúc thì ông ấy lại thừa nhận mình là một sĩ quan cảnh sát, và ông đã gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi nói rằng: “Ông làm việc hoặc là ở đồn cảnh sát, hoặc là ở phòng an ninh. Dù là công việc nào đi nữa, cuộc sống của ông là do ông tự lựa chọn. ĐCSTQ sẽ bị Trời trừng phạt. Vì vậy, ông cần thoái xuất khỏi nó nếu ông không muốn dính líu vào các tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.”

Ông ấy nói rằng ông không quan tâm đến các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông thừa nhận bản thân ông và các đồng nghiệp của mình biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tuy nhiên, họ đã nghĩ rằng một số học viên còn thiển cận.

Điều này thúc đẩy tôi nói rõ hơn về vẻ đẹp của Đại Pháp. Sau đó ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và cuối cùng, ông đã nói lời cảm ơn tôi vì đã giúp ông hiểu rõ hơn về Đại Pháp.

Sư phụ dùng nhiều cách khác nhau để giúp đỡ đệ tử

Tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Người Quảng Đông khi vừa nghe thấy tôi không nói tiếng địa phương của họ, họ thường gác máy ngay. Vì vậy, tôi đã học tiếng Quảng Đông. Điều này đã giúp tôi rất nhiều!

Đôi khi người trả lời các cuộc gọi của tôi là học viên. Có đồng tu trả lời rằng: “Tôi cũng làm hạng mục này.” Một số người đã ngừng tu luyện Đại Pháp. Sau đó, tôi nhận ra rằng thông qua các cuộc gọi này, Sư phụ muốn đưa những học viên đó quay trở lại con đường tu luyện.

Sư phụ đã sử dụng nhiều cách thức khác nhau để giúp tôi làm tốt công tác hạng mục, ví dụ như Sư phụ điểm hóa cho tôi trong những giấc mơ, hoặc khai mở trí huệ cho tôi trong việc giảng thanh chân tướng cho mọi người. Mặc dù tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng chắc chắn tôi sẽ nỗ lực tinh tấn hơn nữa trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/12/336110.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/1/162025.html
Đăng ngày 4-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share