Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 27-3-2017] Kể từ đầu tháng 3 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Stureplan ở Stockholm vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu, để giới thiệu Đại Pháp cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Người dân ở Stockholm đã bày tỏ sự ủng hộ to lớn đối với Đại Pháp và ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại.

11bf38b02cefb5e026b11633fe1697c8.jpg
Các học viên Pháp Luân Công đã đến Stureplan, một trung tâm thương mại và giải trí nổi bật, vào mỗi thứ Hai và thứ Sáu trong tháng 3 để luyện công tập thể.

Là trụ sở của các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, Stureplan cũng nổi tiếng khắp Thụy Điển là một trung tâm mua sắm và ăn uống cao cấp. Nhiều người đi bộ trên quảng trường đã dừng lại ở bàn của các học viên vào thứ Sáu ngày 17 tháng 3. Ấn tượng với các bài công pháp nhẹ nhàng và tiếng nhạc êm đềm, họ đã muốn tìm hiểu thêm về nó.

“Thật là tuyệt!”, một phụ nữ đã dừng chân cùng với bạn mình và nói. Cô nói rằng cô đã từng học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau đó đã ngừng lại vì công việc bận rộn. Cô nói: “Nhìn thấy các học viên đang luyện công ở đây, tôi nhớ là nó tốt như thế nào. Tôi nghĩ tôi sẽ tập trở lại”.

Khi một học viên nói về việc người dân ở Trung Quốc đã bị bức hại vì tu luyện, người phụ nữ này nói rằng điều đó thật khủng khiếp. “Đảng cộng sản không thích ba từ này, “ cô khẳng định trong khi chỉ vào một tấm biểu ngữ với các chữ “Chân, Thiện, Nhẫn”. “Đó là bởi vì chính quyền đó là xấu xa. Chắc chắn là vậy.” Cô và bạn mình đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bốn sinh viên từ một trường trung học gần đó nói với các học viên rằng họ đang tham gia một dự án nghiên cứu xã hội về nhân quyền. Họ đã nói chuyện với một học viên về tình hình ở Trung Quốc và rất ngạc nhiên khi nghe thấy sự đàn áp nghiêm trọng đến mức nào trong 18 năm qua. Khi học viên giải thích với họ rằng các học viên ở Trung Quốc bị giết hại để lấy tạng, những thanh niên này đã trở nên rất nghiêm túc và ghi chép lại các thông tin.

Một thanh niên nói: “Mặc dù chúng tôi còn trẻ, chúng tôi sẽ làm những gì có thể để ngăn chặn tội ác man rợ này”. Cậu và ba sinh viên khác đã ký vào đơn thỉnh nguyện, đơn này sẽ được gửi cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức nhân quyền. Các sinh viên nói rằng họ cũng sẽ chia sẻ thông tin trên blog và các phương tiện truyền thông xã hội khác.

eb09f48a3ca1bbcdbe807e30ee081228.jpg
Nói chuyện với người đi đường về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

“Xin hãy nói cho tôi biết nhiều hơn”

Vào ngày 24 tháng 3, cô Maria, một người dân địa phương đã bị thu hút bởi nhóm luyện công tập thể. Cô nói với một học viên: “Âm nhạc và thiền định trông rất đẹp khiến tôi không muốn rời đi”. Khi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc, cô đã bị sốc: “Xin hãy nói cho tôi biết nhiều hơn- điều gì đã xảy ra?”

Trong suốt cuộc trò chuyện, Maria nói rằng cô cảm thấy rất tiếc cho các học viên đã bị bức hại vì niềm tin của mình. Cô đã kí tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và dự định học các bài công pháp tại một điểm luyện công địa phương. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp có vẻ tốt cho tôi và tôi sẽ thử nó”.

f348f2daff9462e58cf2e5b97e2a0863.jpg
Khách bộ hành ở Stureplan kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông Tim, một người Thụy Điển gốc Hoa, làm việc trong ban quản lý cấp cao của một công ty tài chính ở Stockholm. Trước đây ông ấy đã từng nói chuyện với các học viên và biết về Pháp Luân Đại Pháp, và rất vui khi được gặp lại họ.

“Hãy tiếp tục những gì các bạn đang làm”, ông khuyến khích các học viên. “Một số người có thể chỉ lấy tài liệu [thông tin] và rời đi, nhưng họ sẽ suy nghĩ về nó và nói về nó sau này. Họ chắc chắn sẽ chú ý đến [cuộc đàn áp ở Trung Quốc].”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/27/344791.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/28/162650.html
Đăng ngày 3-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share